Tình dục không kiềm chế được khuếch đại bởi cuộc cách mạng tình dục và thể chế hóa tình dục tại các quốc gia đã gây ra thảm sát ở quy mô toàn cầu cùng những hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe thể chất, tình cảm, xã hội và ý thức của con người. 

Tiếp theo Phần 1

Thảm sát tình dục – Hậu quả về mặt xã hội

Về mặt xã hội, thảm sát tình dục gây ra sự tan vỡ của hôn nhân và hiện tượng thể chế hóa tình dục “theo bất cứ hình thức nào”.

Sự đổ vỡ của hôn nhân 

Khi cuộc cách mạng tình dục lan rộng, các thể chế truyền thống như hôn nhân đã bị suy yếu một cách có hệ thống. Điều này bắt đầu với ý tưởng về “tự do yêu đương” hay “tự do luyến ái” được dùng để mô tả về quyền tự do yêu và lựa chọn bạn tình để đi đến hôn nhân hoặc đơn thuần là quan hệ tình dục của nam và nữ hoặc giữa những người đồng tính.

thảm sát tình dục
Người đồng tính cầm lá cờ của cộng đồng đồng tính trong cuộc diễu hành tại Serbia năm 2014 (Nguồn: Fotosr52/Shutterstock)

Thống kê cho thấy, hiện tại, chỉ có 50% người Mỹ kết hôn. Trong những năm 1960, tỷ lệ kết hôn là 72% ở người Mỹ. Sự suy giảm nhanh chóng về hôn nhân này không phải chỉ có ở Hoa Kỳ – đó là một xu hướng toàn cầu. Ở châu Âu, cứ mỗi 1.000 dân thì chỉ có 4,3 người kết hôn. Theo một cuộc điều tra dân số vào năm 2018, số lượng các cuộc hôn nhân được ghi nhận ở Hàn Quốc là thấp nhất trong lịch sử được ghi lại.

Sự đổ vỡ của hôn nhân phải chỉ vì những cuộc hôn nhân ít đi. Nó còn là do tỷ lệ ly hôn cao hơn.

Số liệu thống kê cho thấy, số vụ ly hôn ở Việt Nam hiện ở mức 60.000 vụ/năm, tương đương 0,75 vụ/1.000 dân. Tỷ lệ ly hôn so với kết hôn là 25%, có nghĩa rằng, cứ 4 cặp vợ chồng đi đăng ký kết hôn thì một đôi ra tòa.

Sự đổ vỡ của hôn nhân xuất phát từ những hành vi tình dục không kiềm chế, như hookup (cuộc gặp gỡ giữa những người xa lạ với mục đích chính là tình dục), sống thử.

Việc định nghĩa lại hôn nhân (redefinition of marriage) cũng đang góp phần làm cho hôn nhân tan vỡ. Vào năm 2015, Tòa án tối cao Mỹ đã tuyên bố rằng Tu chính án thứ 14 “yêu cầu một tiểu bang cấp phép kết hôn giữa 2 người cùng giới tính.” Kể từ thời điểm đó, chủ trương ủng hộ tình dục “theo theo bất cứ hình thức nào” đã bùng nổ. Hôn nhân bây giờ phần lớn là bất cứ điều gì mọi người muốn.

Nếu hôn nhân là “theo bất cứ hình thức nào“ (“anything-goes” marriage) mọi người muốn thì con người ta đến và đi một cách tùy ý. Hiện tại, các mối quan hệ đa ái (mối quan hệ tình cảm với nhiều hơn một người ở cùng một thời điểm, với sự biết rõ và đồng thuận của tất cả mọi người trong mối quan hệ) vẫn chưa được hợp pháp hóa ở tất cả năm mươi tiểu bang Hoa Kỳ, nhưng đã trở nên phổ biến. Hôn nhân đa ái đã được hợp pháp hóa ở Utah, miễn là các cặp vợ chồng không yêu cầu nhiều giấy phép kết hôn. Loạn luân người lớn không phải là hành vi phạm tội ở Rhode Island cũng như New Jersey. Hiện tại, độ tuổi kết hôn tối thiểu thay đổi tùy theo từng tiểu bang Hoa Kỳ. Ở nhiều quốc gia Hồi giáo, trẻ em dưới chín tuổi được kết hôn. Kể từ năm 2017, Hawaii, Kentucky, New Mexico, Tây Virginia và Wyoming, Hoa Kỳ không có luật chống hành vi tình dục với động vật.

thảm sát tình dục
Hôn nhân đa ái cũng được chấp nhận ở bang Utah, Hoa Kỳ (ảnh minh họa: Pixel-Shot/Shutterstock)

Ngày nay, ở Nhật Bản, một mối quan hệ giữa 2 người đang dần được thay thế mối quan hệ với một bạn gái ảo. Tiến sĩ Ian Pearson (Anh) dự đoán rằng “con người sẽ quan hệ tình cảm và tình dục với rô-bốt vào năm 2030. Ông cũng dự đoán rằng “tình dục giữa người với rô-bốt” cuối cùng sẽ vượt qua giới tính người – người vào năm 2050.

  • Mời quý vị xem video: Cơn hồng thủy tình dục đang nhấn chìm nhân loại như thế nào?

Thể chế hóa tình dục “theo bất cứ hình thức nào”

Con người được sinh ra với ham muốn tình dục cơ bản, nhưng ham muốn tình dục đó được thể hiện như thế nào phần lớn bị ảnh hưởng bởi hành vi học được. Tình dục của chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những gì chúng ta nhìn thấy, những gì chúng ta tiếp xúc và những gì chúng ta lựa chọn.

Tình dục không kiềm chế luôn là một vấn đề; tuy nhiên, bây giờ nó đang được hết lòng ủng hộ và thúc đẩy bởi các tổ chức mà chúng ta đã tin tưởng từ trước đến nay. Điều này bao gồm các phương tiện truyền thông, chính phủ, hệ thống giáo dục và nhiều tổ chức tôn giáo. Chúng ta sẽ thảo luận về một vài trong số này.

Sự thúc đẩy của các phương tiện truyền thông

Cần nhấn mạnh rằng nền văn hóa siêu tình dục hóa của chúng ta chủ yếu được thúc đẩy bởi ngành công nghiệp giải trí bão hòa tình dục. Tác hại lớn gây ra khi tính dục được thể chế hóa thông qua các hình thức giải trí hạng nặng (nội dung khiêu dâm), hạng nhẹ (phim ảnh và truyền hình) và phương tiện truyền thông xã hội. Ngành công nghiệp giải trí hiện đặt ra tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn cho hành vi tình dục.

Giải trí khiêu dâm hạng nặng hiện đã được quảng bá và dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi người, kể cả trẻ nhỏ.

Giải trí hạng nhẹ đã trở thành giáo viên giáo dục giới tính hiện đại, nhưng nó đang bình thường hóa các phiên bản có hại của tình dục bằng cách quảng bá những ví dụ về các mối quan hệ tình dục nông cạn, tha hóa và đồng tính luyến ái.

thảm sát tình dục
Mạng xã hội hẹn hò tình dục (Hookup) và FWB (bạn bè với lợi ích (tình dục)) ngày càng trở nên phổ biến (ảnh: Postmodern Studio/Shutterstock)

Ngày nay chúng ta dễ dàng tìm thấy các câu chuyện tục tĩu ám chỉ hoặc gợi dục được phát ngôn bởi các MC, người nổi tiếng hay các quảng cáo trên truyền hình. Hoạt động của các ngôi sao hay cộng đồng chuyển giới được lăng xê và ca tụng. Phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành một thị trường cho tình dục. Các video YouTube trên Kênh Trẻ em dạy trẻ em tán tỉnh các cô gái trên Facebook cùng với vô số lời chửi thề và ám chỉ tình dục được nghe thấy trên các loại video này.

Thông qua tương tác hàng ngày với ngành công nghiệp giải trí, chúng ta đang được đào tạo để đón nhận tình dục không bị kiềm chế, được giải phóng, “theo bất cứ hình thức nào”. Điều này rõ ràng đang tạo ra sự nhầm lẫn trong cuộc sống cá nhân và trong xã hội của chúng ta. Mọi người ngày càng xem nhau như đối tượng tình dục, trong đó phụ nữ và trẻ em gái là mục tiêu chính. Tuy nhiên, không chỉ có ngành công nghiệp giải trí đang đưa chúng ta xuống con đường này.

Sự thúc đẩy của các chính phủ

Các Chính phủ và các nhóm vận động chính trị cấp tiến cũng đang giúp thúc đẩy và bình thường hóa tình dục “theo bất cứ hình thức nào”. Những người đang sử dụng chính phủ để thúc đẩy tình dục “theo bất cứ hình thức nào” đang ép buộc chương trình nghị sự của họ đối với một nhóm dân số không nghi ngờ.

Một phần lớn người dân nói chung không nhận thức được điều gì đang xảy ra, hoặc không quan tâm sâu sắc về những gì đang xảy ra, nhưng họ cảm thấy không được tự do bày tỏ mối quan tâm của mình. Truyền thông và chính phủ đã giơ cánh tay của họ lên và giữ chặt nó trong việc ủng hộ tình dục “theo bất cứ hình thức nào” bằng cách công nhận và thúc đẩy hôn nhân và tình dục đồng tính.

Sự thúc đẩy của các hệ thống giáo dục 

Tháng 5/2019, “Bộ Giáo dục California, Hoa Kỳ đã phê duyệt những thay đổi gây tranh cãi đối với chương trình giáo dục sức khỏe và giới tính của tiểu bang.” Một cuốn sách trong danh sách các nguồn tài liệu dành cho phụ huynh, hướng tới học sinh mẫu giáo đến học sinh lớp ba, hiển thị các bức tranh hoạt hình về bộ phận sinh dục nam và nữ và giải thích các loại tình dục khác nhau. Thông qua hệ thống giáo dục, trẻ em từ 5 đến 9 tuổi đang được dạy một cách chi tiết, vô cùng đa dạng về các hình thức hành vi tình dục. Điều này có nghĩa là trước khi cơ thể của trẻ sẵn sàng quan hệ tình dục, các trường học đã rõ ràng dạy chúng cách quan hệ tình dục và đang ngầm khuyến khích thử nghiệm tình dục trước tuổi dậy thì.

Giáo dục giới tính là vô cùng quan trọng đối với trẻ em. Tuy nhiên, trẻ em không được cảnh báo đầy đủ về hậu quả bi thảm của những hành vi tình dục thiếu kiềm chế. Thay vào đó, chúng đang được dạy cách ăn mừng và tham gia vào các hành vi tình dục không kiềm chế ở độ tuổi sớm nhất có thể.

Đầu tháng 10/2022, Hạ viện tiểu bang New York cho biết đang xem xét Dự luật Hạ viện 9963 (AB 9963) nhằm hạn chế quyền của cha mẹ trong vấn đề tiêm chủng và sức khỏe sinh sản tính dục bao gồm cả việc thực hiển chuyển đổi giới tính của con họ. Dự luật này cho phép các nhân viên y tế tự ý đưa ra tư vấn và thực hiện chuyển giới mà không cần báo cho cha mẹ và không xác định khả năng hiểu biết của trẻ về vấn đề.

Có vẻ như rất ít trường học tại Hoa Kỳ đưa ra những cảnh báo thích hợp và hầu hết các trường đều khuyến khích trẻ thử nghiệm tình dục sớm. Điều này bao gồm khuyến khích trẻ nhỏ đùa giỡn với các hành vi lưỡng tính, chơi với việc mặc quần áo chéo và tưởng tượng ra những cách chuyển đổi giới tính triệt để.

Phương hướng giáo dục công cộng này có tính hủy diệt ở một mức độ gần như không thể mô tả được. Khuyến khích thử nghiệm tình dục sớm và không có giới hạn sẽ khiến nhiều trẻ em bị nhầm lẫn giới tính, nghiện ngập, và sẽ dẫn đến các vấn đề về thể chất, tình cảm và xã hội suốt đời. Cho trẻ xem các hành vi tình dục bằng hình ảnh và thậm chí là khiêu dâm là thể hiện sự ủng hộ về mặt tinh thần đối với những trẻ có thể có cảm xúc đồng tính hoặc chuyển giới.

Không có bằng chứng khoa học chắc chắn rằng các hành vi tình dục không ổn định là do di truyền. Nghiên cứu lớn nhất thuộc loại này nói rằng không có gen cụ thể nào khiến người ta đồng tính. Hành vi chuyển giới cũng vậy – nó không phải là gen di truyền. Ngược lại, có rất nhiều bằng chứng cho thấy các hành vi tình dục là được học từ môi trường. Trẻ em từng bị quấy rối tình dục có nhiều khả năng trở thành kẻ quấy rối tình dục hơn. Đây là hành vi đã học được. Trong lịch sử, ở một số nền văn hóa, tất cả nam giới có thể có hành vi lưỡng tính. Đây là một hành vi có thể học được. Mặc quần áo chéo có thể là một hành vi có thể học được. Trong bối cảnh này, các trường học có thể đang tạo ra trẻ em đồng tính luyến ái và chuyển giới.

thảm sát tình dục
Một giáo viên đang giới thiệu phong trào đồng tính luyến ái với học sinh tiểu học (ảnh: BearFotos/Shutterstock)

Thay cho lời kết

Ngày nay con người có nhiều tự do tình dục hơn bao giờ hết, với hầu hết tất cả mọi người, kể cả trẻ em, có thể dễ dàng tiếp cận với mọi loại kích thích tình dục có thể có. Tuy nhiên, hơn một nửa dân số thế giới (56%) không hài lòng với đời sống tình dục của họ. Ngày nay, người ta chi nhiều tiền cho việc chăm sóc sức khỏe liên quan đến tình dục và giáo dục giới tính hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đau đớn, bệnh tật, nghiện ngập, tử vong, trầm cảm, tỷ lệ tự tử, ly hôn, v.v., vẫn tiếp tục gia tăng.

Vì sự tuột dốc của các chuẩn mực đạo đức, chúng ta dễ bị dụ dỗ để nghĩ rằng kiềm chế cá nhân với tình dục là một điều xấu. Chúng ta dễ bị thuyết phục rằng quyền của mỗi cá nhân nên chiến thắng trách nhiệm của họ.

Trong cuộc thảm sát người Do Thái, hầu hết cả Thế giới đều im lặng. Một số tin tức lan truyền về sự khủng khiếp do Đức quốc xã gây ra. Tuy nhiên, mọi người không muốn nghe về nó. Các quốc gia láng giềng không muốn can dự vào. Mọi người cho rằng tin tức rò rỉ ra ngoài chỉ là cường điệu. Thế giới nhắm mắt bịt tai và để điều đó xảy ra. Điều tương tự cũng đang xảy ra với cuộc Thảm sát tình dục.

Tuy vậy, các tác giả cuốn sách “Thảm sát tình dục” hy vọng rằng cuốn sách sẽ là một hồi chuông gióng lên về những hệ lụy nghiêm trọng gây ra bởi làn sóng tình dục đang quét qua nền văn hóa nhân loại.

Ngày nay, hầu hết mỗi gia đình đều có những người là nạn nhân của cuộc thảm sát tình dục. Mỗi cá nhân, chính phủ, giới truyền thông và những người có trách nhiệm trên toàn thế giới cần nhận thức được cái giá phải trả của tình dục không kiềm chế và nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm tình dục nhằm ngăn chặn sự lây lan của cuộc thảm sát tình dục, mang lại sự an toàn cho chính bản thân và con em chúng ta.

Theo cuốn Thảm sát tình dục. 

Thiện Tâm lược dịch

Xem thêm: