Chiều thứ Sáu (2/9), giám đốc tài chính của Bed Bath & Beyond, chuỗi cửa hàng về nhà ở và phòng tắm lớn của Mỹ, đã rơi xuống đất từ một tòa nhà chọc trời ở Tribeca, New York và tử vong. Thông tin trên đã được Cảnh sát New York xác nhận.

45976831731 1cd75bdeb4 b
Bed Bath & Beyond, nhà bán lẻ đồ gia dụng lớn nhất của Hoa Kỳ, thông báo rằng họ sẽ đóng cửa nhiều cửa hàng hơn trong năm nay. (Nguồn: JJBers/Flickr)

Ông Gustavo Arnal, 52 tuổi, gia nhập Bed Bath & Beyond vào năm 2020. Ông từng là giám đốc tài chính tại Avon, một thương hiệu mỹ phẩm có trụ sở tại London và có 20 năm làm việc tại Procter & Gamble, theo hồ sơ của ông trên LinkedIn.

Vào 12:30 tối Thứ Sáu (2/9) theo giờ miền Đông (ET), cảnh sát nhận được cuộc gọi 911 và tìm thấy một người đàn ông 52 tuổi đã chết gần tòa nhà có tên “Jenga” vì vết thương do bị ngã. Cảnh sát xác định người đàn ông đó là Gustavo Arnal.

Tuyên bố của cảnh sát không cung cấp thêm chi tiết về hoàn cảnh dẫn đến cái chết của ông Arnal, nhưng cho biết Văn phòng Giám định Y khoa Thành phố New York sẽ xác định nguyên nhân tử vong. Bed Bath & Beyond đã xác nhận sự việc trong một tuyên bố báo chí vào Chủ nhật (4/9), nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào.

Bed Bath & Beyond vẫn đang gặp khó khăn, sau khi cố gắng bán thêm các mặt hàng nhãn hiệu riêng, gồm cả dụng cụ nấu ăn thương hiệu Our Table.

Các giám đốc điều hành cho biết trong một cuộc họp, rằng nhà bán lẻ này hiện đang loại bỏ 3 trong số các nhãn hiệu riêng và tái định vị các nhãn hiệu quốc gia với các nhãn hiệu như Calphalon, Ugg, Dyson và Cuisinart.

Nhà bán lẻ này đã phải chịu áp lực lớn trong nhiều năm qua, vì họ đã nỗ lực để nhanh chóng xây dựng chuỗi cung ứng và hoạt động của mình, đồng thời đối phó với áp lực kinh doanh của đại dịch. Cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 65% trong năm qua.

Tuần trước, Bed Bath & Beyond cho biết họ sẽ đóng cửa 150 cửa hàng, cắt giảm 20% nhân viên và cải tổ triệt để chiến lược bán hàng, nhằm xoay chuyển tình hình kinh doanh thua lỗ của mình.

Công ty dự kiến ​​doanh số bán hàng tại các cửa hàng tương tự sẽ giảm 26% trong quý II, và cho biết họ sẽ duy trì mảng kinh doanh đồ trẻ em buybuy Baby.

Theo tính toán của Reuters dựa trên hồ sơ của “Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ” (SEC) cho thấy, ông Arnal đã bán 55.013 cổ phiếu của Bed Bath & Beyond trong nhiều giao dịch từ ngày 16 – 17/8, với giá khoảng 1,4 triệu USD, và hiện vẫn nắm giữ gần 255.400 cổ phiếu.

Vào ngày 23/8, Bed Bath & Beyond, ông Arnal và cổ đông chính – ông Ryan Cohen, đã bị buộc tội tăng giả tạo giá cổ phiếu của công ty trong một kế hoạch “bơm và bán phá giá”. Vụ kiện cáo buộc ông Arnal đã bán cổ phiếu của mình với giá cao hơn sau kế hoạch này.

Vụ kiện tập thể này được đưa ra bởi một nhóm cổ đông tuyên bố đã mất khoảng 1,2 tỷ USD, họ coi ông Arnal là một trong những bị đơn. Họ cũng cáo buộc ông Arnal đã đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng cho các nhà đầu tư.

“Đang trong giai đoạn đầu của việc đánh giá vụ kiện, nhưng dựa trên những gì được biết, công ty tin rằng những cáo buộc trên là vô căn cứ,” công ty này cho biết.

Cổ phiếu của Bed Bath & Beyond đã biến động trong những tháng gần đây và được coi như một cổ phiếu “meme”. Cổ phiếu “meme” là cổ phiếu mà các nhà đầu tư bán lẻ giao dịch dựa trên các diễn đàn và hội đồng thảo luận trực tuyến. Các giao dịch này không dựa trên phân tích công ty chuyên sâu, các mô hình giao dịch hoặc một số nguyên tắc cơ bản khác.

Bình Minh (t/h)