Ngay từ khi còn nhỏ, Amelia đã chăm chỉ phụ mẹ đi làm tình nguyện. Cô bé cảm thấy yêu thích công việc tình nguyện và muốn truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ khác.

tình nguyện
Amelia thường làm những video đơn giản để lan tỏa niềm ấm áp từ tổ chức từ thiện của mình đến các bạn nhỏ. (Ảnh chụp màn hinh video Instagram)

Khi muốn giúp đỡ ai đó, tuổi tác của bạn không phải là vấn đề. Thế nhưng khi cô bé Amelia (12 tuổi) muốn làm tình nguyện, cô đã bị ngăn lại vì tuổi đời còn quá non nớt của mình. Tất nhiên Amelia không đồng tình với điều này và đã đưa ra một giải pháp cứng rắn khiến mọi người phải thán phục.

Mẹ là nguồn cảm hứng của cô bé

Khi chúng ta còn nhỏ, mẹ thường là hình mẫu lý tưởng mà chúng ta hướng tới. Đối với Amelia Lisowe cũng vậy, mẹ của cô bé giống như một người hùng thật sự. Amelia Lisowe được mẹ nuôi dưỡng ở Arkansas và đã sớm học được cách giúp đỡ người khác ngay từ khi còn nhỏ.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do LisowesLights (@lisoweslights) chia sẻ

Mẹ của Amelia – bà Lauren – là một thành viên năng nổ suốt nhiều năm trong nhiều tổ chức tình nguyện. Bà luôn khuyến khích con gái tham gia các hoạt động tình nguyện để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. 

Bà Lauren truyền đạt những giá trị cơ bản của cuộc sống cho con từ sớm và nuôi dạy con với phương châm: “Hãy tìm ra thứ mà con có thể làm thật tốt rồi sử dụng nó để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn”.

Amelia thường cùng mẹ đi làm tình nguyện. Cô cảm thấy hạnh phúc khi có thể giúp đỡ những đứa trẻ đang có nhu cầu được chăm sóc trong cộng đồng.

“Ngay từ khi còn nhỏ cháu đã thường xuyên đi làm tình nguyện cùng mẹ rồi. Cháu thấy việc giúp đỡ các em nhỏ đang có nhu cầu được chăm sóc không có gì khó khăn với cháu cả”, Amelia nói.

Amelia bị từ chối vì còn quá nhỏ 

Ban đầu, Amelia chỉ đi làm tình nguyện phụ cho mẹ. Nhưng qua thời gian, cô bé nhận thấy bản thân có thể cống hiến nhiều hơn thế, có thể làm việc chăm chỉ hơn thế. Đến năm 8 tuổi, cô bé bắt đầu tự tìm kiếm các cơ hội làm tình nguyện cho riêng mình.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do LisowesLights (@lisoweslights) chia sẻ

Thật không may, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như cô nghĩ. Các tổ chức thường từ chối Amelia vì cô bé còn quá nhỏ, không phù hợp với các hoạt động của họ.

“Cháu cảm thấy bản thân thật thất bại vì cháu thực sự thích làm tình nguyện”, cô bé chia sẻ.

Tuy nhiên, thất bại là mẹ thành công. Sau nhiều lần bị từ chối, Amelia đã học được cách dựa vào sức mạnh và khả năng của mình để mở ra con đường tương lai tươi sáng hơn. Khi nghe mẹ chia sẻ rằng những đứa trẻ họ đang chăm sóc thỉnh thoảng sẽ phải rời nhà vào ban đêm, cô bé đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Amelia hình dung ra cảnh một đứa trẻ thân cô thế cô, sống lang thang trên đường, xung quanh chỉ có bóng tối bủa vây sẽ cảm thấy sợ hãi như thế nào.

“Cháu không thể tưởng tượng được cảnh phải ở trong một ngôi nhà mới và phải sống trong bóng tối như thế”, Amelia nói.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do LisowesLights (@lisoweslights) chia sẻ

Amelia đã nói chuyện với một cố vấn trường học về kế hoạch thu thập đèn ngủ cho những đứa trẻ được nhận nuôi dưỡng. Sau đó, trường học của cô đã tổ chức một cuộc vận động quyên góp 1 USD. Kết quả là Lisowe’s Lights – tổ chức từ thiện của Amelia và mẹ đã được thành lập.

“Là người lớn, không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ về những việc như thế. Chúng ta không nghĩ đến việc lũ trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi bóng tối khi phải chuyển đến một nơi ở mới. Nghĩ ra ý tưởng này, thực hiện và tạo ra tác động tích cực, tôi nghĩ Amelia đã có một trải nghiệm thực sự thú vị”, bà Lauren nói.

Cô bé tốt bụng muốn truyền cảm hứng

Tổ chức phi lợi nhuận của Amelia được thành lập vào năm 2018 và vẫn đang phát triển ổn định. Hiện tại, cô bé đã lan rộng hoạt động gây quỹ ra 50 tiểu bang và cung cấp 15.000 chiếc đèn ngủ cho trẻ em. 

“Trẻ em trong các ngôi nhà nuôi dưỡng đôi khi phải rời đi vào lúc nửa đêm mà không được mang theo bất cứ thứ gì. Cháu muốn giúp các em bớt sợ hãi và cảm thấy an toàn hơn”, cô bé nói.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do LisowesLights (@lisoweslights) chia sẻ

Tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy tự hào và ủng hộ Amelia hết lòng, đặc biệt là mẹ cô. Bà Lauren đứng tên làm chủ tịch cho tổ chức, nhưng Amelia vẫn được quyền tham gia vào mọi quyết định trước khi hành động. 

“Tôi rất tự hào về con bé. Amelia được quyền tham gia vào mọi quyết định mà chúng tôi đưa ra, mỗi khi chúng tôi cần chi ngân sách, chúng tôi sẽ bàn bạc xem liệu đó có phải là một ý tưởng hợp lý giúp tổ chức phát triển hay không”, bà Lauren cho biết. 

Mới đây, Lisowe’s Lights đã khởi động chương trình khuyến khích những người trẻ tuổi tham gia vào hệ thống chăm sóc cho những đứa trẻ có nhu cầu. Amelia cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể tạo ra và phát triển một tổ chức tình nguyên của riêng mình. 

“Cháu muốn nói với những đứa trẻ khác rằng chúng ta không bao giờ là quá trẻ để tạo ra sự khác biệt”, Amelia nói.