Sau khi 3 người khách Trung Quốc phải trả 8,7 triệu đồng cho một bữa ăn bị đưa lên mạng kèm với nhiều nghi vấn, UBND TP Nha Trang đã có văn bản yêu cầu Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra nhà hàng bị tố “chặt chém” khách nước ngoài trên đường Trần Phú (tuyến đường biển chính của thành phố này).

nha trang chat chem du khach 1
Hóa đơn 8,7 triệu đồng được anh Sơn đưa lên mạng và đặt nghi vấn về nạn “chặt chém” du khách nước ngoài. (Ảnh: dẫn qua Lê Thái Sơn/Facebook)

Ngày 10/4, UBND TP Nha Trang cho biết đã yêu cầu Đội Quản lý thị trường số 1 chịu trách nhiệm chủ trì với các cơ quan nhà nước liên quan để kiểm tra và xử lý việc 3 người khách Trung Quốc bị nhà hàng hải sản Nhà Bè tính hóa đơn 8,7 triệu đồng cho một bữa ăn (số lượng được nhà hàng tính tới gần 12kg hải sản).

Sự việc được anh Lê Thái Sơn kể lại trên trang cá nhân Facebook, nội dung đề cập việc sếp của nam du khách có đưa nhóm người Trung Quốc, tổng cộng có 3 người đến quán hải sản Nhà Bè (địa chỉ 102 Trần Phú).

Lúc này nam du khách không đi cùng để phiên dịch nhưng khi thanh toán mọi người vì quá bất ngờ với mức giá nói trên nên đã gọi ông Sơn tới.

Hóa đơn thanh toán hơn 8,7 triệu đồng cho ba người gồm Ghẹ loại 1 giá 1,2 triệu khoảng 2,8kg (bảng giá niêm yết 950.000 – 1,1 triệu); Mực nháy 950.000 đồng cho 2kg, Sò kim cương 420.000 đồng cho 3,5kg và nhím biển 580.000 đồng cho 3,5kg.

“Mấy người Trung Quốc có nói là họ không có được báo giá, cũng không check khối lượng vì áng chừng gọi thôi.

Bỏ qua cái bảng giá niêm yết ăn thì phải chấp nhận rồi, khách Trung Quốc tới ăn như kiểu mồi ngon rơi vào bẫy vậy, nhưng ba người ăn bill 11,8kg hải sản. Thử hỏi có thực tế không?”, nam du khách này đặt nghi vấn.

Nam du khách này còn cho hay khi anh yêu cầu chuyển khoản thì quán không có tài khoản ngân hàng, chỉ nhận tiền mặt và chưa kể hóa đơn còn không thu thuế giá trị gia tăng (VAT)…

Chưa rõ sự việc được cơ quan nhà nước xử lý ra sao, bình luận trên tờ Tuổi Trẻ, độc giả Linh cho biết: “Bản thân mình người Nha Trang nè mà nói thiệt cách làm du lịch ở mình đang chán lắm luôn. Được vài bạn trẻ tư duy mới chứ mấy nhà hàng mà chi tiền cho taxi dẫn khách, cho lễ tân hướng dẫn tới quán, rồi chém đẹp khách xong bị kiện thì đổi tên đổi chủ khác là xong. Có cái quán ngay góc đường 1 năm mình về 4 lần nó đổi tên 4 lần luôn.”

binh luan nha trang
Ảnh chụp màn hình: Tuoitre.vn

Bình luận nhận được nhiều sự tán đồng, bạn phương nguyên nói: “Thật sự làm du lịch kiểu này bảo sao người ta tới du lịch 1 lần không bao giờ trở lại. Nha Trang nên thành lập trang web chính thống cho các nhà hàng đăng ký thương hiệu cũng như tên quán trên đó khi nào khách muốn ăn thì họ vào đó để biết được quán nào nên vào, quán nào không nên vào và chính quyền địa phương cũng thường xuyên cập nhật thông tin của các quán này. Có làm như vậy thì du lịch mới phát triển được. Nói thật, hải sản bán còn mắc hơn cả ở Sài Gòn nữa thì thua.”

binh luan nha trang 2
Ảnh chụp màn hình: Tuoitre.vn

Một tài khoản khác bức xức về cách làm du lịch cho biết: “Ngoài chặt chém còn nhiều vấn nạn về du lịch bảo sao du khách nước ngoài đến một lần không dám quay trở lại. Dân Việt Nam đi du lịch trong nước còn ngán ngẩm. Cái nhà vệ sinh ngay công viên thành phố Đà Lạt thật kinh khủng không dám đến gần nói gì tới việc đi vệ sinh.”

Còn bạn Trung Trần cho rằng: “Có thể giá không cao. Nhưng quán nhập nhèm ở trọng lượng nguyên liệu, chỉ cần ăn gian 200gram – 300gram là lời mấy trăm ngàn rồi. Tại sao nhà hàng lớn ở mặt tiền đường Trần Phú mà không chấp nhận thu tiền chuyển khoản?”.

Toàn bộ câu chuyện trên Facebook:
nha trang chat chem du khach tq
(Ảnh: dẫn qua Lê Thái Sơn/Facebook)

Đức Minh