Mùa Giáng Sinh năm nay, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, không có ánh đèn lễ hội hòa với cuộc sống của người dân Venezuela trong mùa Giáng Sinh.

Giáng Sinh ở Venezuela
Những ánh đèn Giáng Sinh yếu ớt tại Venezuala. (Ảnh: foxnews.com)

Marilyn Pitre nhớ lại vào một buổi tối Giáng Sinh trước đây cô đã từng đưa gia đình mình đi dạo qua quảng trường Altamira Plaza ở thủ đô Venezuela, khi đó nơi đây ngập tràn ánh sáng rực rỡ và cây thông khổng lồ làm bằng bóng đèn, khung cảnh từng được so sánh với Trung tâm Rockefeller của thành phố New York, Hoa Kỳ.

Đó là trước khi khủng hoảng xảy ra ở Venezuela. Bây giờ, người phụ nữ 40 tuổi, mẹ của hai con nhỏ sẽ không dám đặt chân đến quảng trường sau khi trời tối, bởi cướp giật khắp nơi. Mùa Giáng Sinh năm nay, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, không có ánh đèn lễ hội hòa với cuộc sống của người dân mùa Giáng Sinh. Thủ đô Venezuela gần như chìm nghỉm trong bóng tối trong ngày lễ quan trọng nhất của người Công giáo.

Đó là cảnh tượng mà nhiều người cho rằng nó phản ánh đúng bầu không khí ảm đạm trong quốc gia dầu mỏ một thời rất thịnh vượng. Người dân giới trung lưu năm nay đã cắt giảm mua các món quà và phải vật lộn để sắm những nguyên liệu cơ bản cần thiết để nấu các món Giáng Sinh truyền thống.

Người nghèo là tầng lớp bị ảnh hưởng nặng nề nhất, một số quanh năm thường phải bới rác để tìm kiếm thức ăn, lấp đầy dạ dày trống rỗng.

Cô Pitre, tạm dừng trước quảng trường Altamira Plaza vào một buổi chiều muộn sau khi rời khỏi sở làm, nói rằng cô cố gắng vượt qua tình cảnh thiếu thốn và cuộc xung đột chính trị để hướng tới ý nghĩa sâu sắc hơn của lễ Giáng Sinh.

“Là người Công giáo, chúng ta chào mừng sự ra đời của Chúa Jesus. Nhưng [mùa Giáng Sinh năm nay] không giống như trước đây”, cô Pitre nói.

Venezuela, quốc gia có 30 triệu dân, nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhưng giá dầu thô thế giới đã rớt mạnh cách đây 3 năm, khiến nền kinh tế nước này rơi tự do và gây bất ổn xã hội.

>> Venezuela đáng lẽ phải giàu có nhưng vì sao lại trở thành một quốc gia thất bại?

Người dân Venezuela phải chịu đựng sự thiếu hụt về tiền mặt, lạm phát tăng cao và thiếu thuốc men.

Đầu năm nay trong bốn tháng liên tiếp, những người biểu tình phản đối chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro đã đụng độ hàng ngày với cảnh sát ở Altamira Plaza và trên các đường phố khắp cả nước. Hơn 120 người biểu tình thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.

Lạm phát dự kiến sẽ đạt 2.400% vào cuối năm, ông Henkel Garcia – Giám đốc công ty tư vấn Econometrica tại Caracas, nói thêm rằng lương tối thiểu hiện nay có sức mua chỉ bằng 1/5 so với lương của gần hai thập kỷ trước đây, trước khi cố Tổng thống Hugo Chavez khởi động cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Venezuela.

“Giáng sinh đen tối nhất mà chúng tôi từng có”, anh Guianfranco Perozo – người đàn ông 23 tuổi phải đồng thời làm hai công việc để kiếm sống, nói.

Đi mua dầu ăn tại một chợ trời ở Caracas, Perozo nhún vai khi được hỏi liệu anh có mua quà tặng Giáng sinh hay không. Bất kỳ khoản tiền còn lại nào sau khi ra khỏi các cửa hàng tạp hoá sẽ dành để mua tã cho đứa con gái 8 tháng tuổi của anh, Perozo nói.

“Không có gì để ăn mừng”, anh nói. “Quá nhiều người đói, quá nhiều người đang ăn rác.”

Embed from Getty Images

Một người trong trang phục Ông già Noel mang không khí Giáng Sinh đến người dân ở khu ổ chuột Pastora tại thủ đô Caracas.

Bất ổn đã xảy ra trên khắp Venezuela vào những ngày trước Giáng Sinh. Tình trạng thiếu xăng ở hai thành phố đã tạo ra hàng dài dòng xe chờ tại các trạm xăng, các cư dân trong một cộng đồng ở vùng ngoại ô Caracas đã phản đối tình trạng thiếu lương thực vào một đêm, làm bốc cháy các đống rác, theo các tài khoản Twitter.

Việc phân bổ nguồn nước gặp khó khăn, trong khi hàng triệu người mắc kẹt không thể di chuyển ở Caracas và hai tỉnh lân cận một tuần trước lễ Giáng Sinh do bị mất điện trên diện rộng kéo dài tới 5 tiếng.

Hàng triệu người khác tuyệt vọng vì thiếu việc làm, phải tháo chạy khỏi Venezuela. Cô Antonieta Lopez, 35 tuổi, lần đầu tổ chức Giáng Sinh mà không có chồng bên cạnh do chồng cô buộc phải sang Chi-lê tìm việc làm từ một năm trước vì ở quê nhà công việc đã cạn kiệt.

Tuy nhiên, Lopez chia sẻ rằng vì tiền bạc eo hẹp nên Giáng Sinh năm nay cô chỉ có thể mua tặng cho con trai, Matias, hai món quà – một nhân vật Captain America và hai mặt nạ của Star Wars – từ danh sách dài các món đồ mong muốn của cậu nhỏ.

Ngồi bên cạnh cô trên những bậc thang của quảng trường yên tĩnh, mẹ cô, bà Evelyn Avellaneda, 70 tuổi, nói rằng bà không thể mua những thứ mà bà vẫn thường hay đặt trên bàn ăn trong dịp Giáng Sinh, trong đó có một chai rượu vang đỏ.

Bà Avellaneda nói rằng rất nhiều người đang đi bộ qua các cửa hàng, nhưng rất ít người mua hàng và khi họ tìm thấy các mặt hàng giá phải chăng, họ vẫn cần phải cân nhắc rất lâu mới quyết định mua.

Có những dòng người ở các ngân hàng, có những dòng người trước các cửa hàng. Có nhiều dòng người ở khắp mọi nơi”,   Avellaneda nói.  

Theo Foxnews,
Chân Hồ 

Xem thêm: