Một kỹ sư Thung lũng Silicon vốn phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội ngay khi ngủ. Tuy nhiên, vì đau đầu là căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện đại, ông đã nghĩ đơn giản rằng việc chữa căn bệnh này không khó, nhưng không ngờ là kết quả khám của tây y đã khiến ông vô cùng thất vọng.

đau đầu dữ dội
Kỹ sư Thung lũng Silicon Trương Tăng Tuấn từng bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ, đã lấy lại sức khỏe sau khi tập khí công. (Nguồn ảnh: Minghui.com)

Đau đầu khi ngủ, tây y bất lực

Ông Trương Tăng Tuấn (Zhang Zengjun), 64 tuổi, là một kỹ sư quản lý mạng của Google, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý viễn thông tổng hợp tại Đại học Colorado. Giờ đây, trông ông mạnh mẽ, nho nhã và thanh lịch, ông đi bộ với phong thái vững chãi, đặc biệt trông trẻ hơn so với tuổi thực tế của mình. Nếu không phải chính ông đã kể về câu chuyện của mình, thì khó có ai tưởng tượng nổi rằng ông đã mắc phải một căn bệnh kỳ quái mà ngay cả bác sĩ cũng kết luận rằng không thể chữa trị: nhức đầu hành hạ đến mức thống khổ không chịu được.

Ông Trương nhớ lại cách đây 24 năm: “Khi đó, tôi hay bị đau đầu vào cuối tuần, đi làm thì không sao, tôi đặc biệt thích ngủ, nhưng khi đi ngủ lại đau đầu, điều đó làm tôi không thể nhắm mắt, nếu đọc sách thì khá hơn một chút’’. Muốn ngủ một chút thì liền nhức đầu, không thể nghỉ ngơi, cơ thể kiệt sức, ông đã rất khổ não.

Sau khi tìm đến tây y, ông đã nhận được kết quả không chút lạc quan: ‘’Các bác sĩ nói máu của tôi rất đặc, não không hoạt động thì máu sẽ không lưu thông, điều này dẫn đến đau đầu và thực tế đáng buồn là không có thuốc chữa.”

Ông Trương lúc này không còn mong đợi gì hơn vào tây y và nghĩ rằng đây không phải là biện pháp tốt. Phải làm việc nhiều, hoạt động trí não nhiều, vậy làm thế nào để ông có thể ngủ và nghỉ ngơi? Cơ thể người mà không được  ngủ thì sẽ thế nào? Chắc chắn không thể duy trì được lâu. Ông đau khổ và tự hỏi đây là bệnh gì, tại sao bản thân lại bất hạnh gặp phải nó?

Tây y không có biện pháp chữa trị, ông Trương đã đến gặp thầy thuốc trung y để thử vận ​​may, nhưng không ngờ kết quả của trung y cũng như vậy “Tôi chưa từng thấy bệnh này, nó không thể chữa khỏi.”

May mắn gặp khí công, bệnh đau đầu được chữa khỏi không cần thuốc

Những cơn đau đầu thống khổ dày vò cơ thể và tâm trí của ông, không còn cách nào, tây y cũng đã đến, trung y cũng đã tìm nhưng đều vô vọng. Ông Trương bắt đầu hành trình đi khắp nơi tìm phương thuốc để cứu chính mình, trong lúc suy nghĩ rằng có nên thử qua khí công một chút hay không thì ông may mắn nghe đến môn khí công “Pháp Luân Công” có tác dụng chữa khỏi bệnh một cách kỳ diệu. Kể từ khi Pháp Luân Công được truyền ra từ Trung Quốc vào năm 1992, môn tập này đã thu hút khoảng 100 triệu người ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới thực hành theo.

Ông Trương nhanh chóng bước vào tập luyện, ông nói: Tập luyện chưa đến 2 tháng, tôi đã không còn đau đầu nữa, thậm chí tôi không nhớ được cảm giác đau đầu là như thế nào.” Và do vậy, cuối cùng ông đã có thể đi làm. 

Đã từ rất lâu rồi, ông không có một giấc ngủ ngon và trọn vẹn, tưởng chừng như ngủ ngon là điều quá xa xỉ, nhưng giờ đây ông đã có thể ngủ thật ngon mỗi đêm, cuộc sống của ông đã có thể quay về quỹ đạo vốn có của nó. Ông vô cùng hạnh phúc và biết ơn, vì thế ông đã rất chăm chỉ, không bỏ việc tập luyện dù chỉ một ngày, đến nay ông vẫn đang duy trì điều này. 

Sau khi tan sở, ông tập các bài công pháp (các bài tập của Pháp Luân Công) với đồng nghiệp của mình trong phòng tập thể dục rộng rãi và thoải mái của Google. Năm bài công pháp khiến họ cảm thấy vui vẻ cả về thể chất lẫn tinh thần, gột sạch tâm trí và xua tan mệt mỏi.

Trở thành một người tốt hơn nữa và có một cơ thể khỏe mạnh

Từ khi bắt đầu thực hành môn tập Pháp Luân Công, ông cảm thấy rất tốt, ông thường nói chuyện với bạn bè về may mắn này. Ông nói có được một cơ thể khỏe mạnh như vậy, tất cả đều là nhờ tập Pháp Luân Công. Bạn bè nhìn thấy ông hoạt bát và tràn đầy năng lượng cả tuần, họ đều rất hào hứng và mong muốn được thử.

Ông Trương tin rằng “vận động cơ thể và tập thể dục thông thường cũng có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh.” Tuy nhiên, hiệu quả thường là ở bề mặt, không có khả năng triệt để giải quyết vấn đề căn bản ở sâu bên trong, vì vậy, các vận động viên thể lực vẫn thường bị bệnh.

“Điều quan trọng hơn, đó là trở thành một người tốt hơn nữa.” Ông nói rằng Pháp Luân Công dạy con người sống và thực hành theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, lấy thiện đãi người, làm việc gì đều luôn cân nhắc đến người khác trước tiên, không so đo tính toán, trong lòng bình thản nhẹ nhàng, tự nhiên mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.

Trước đây khi sống cùng căn bệnh kỳ quái ấy, tâm trạng của ông luôn ưu tư và bất ổn, nhưng giờ đây ông đã trở nên ôn hòa và hạnh phúc. Thái độ tích cực này giúp ông giao tiếp với cấp trên và đồng nghiệp một cách hòa đồng. Với tinh thần cởi mở, cơ thể cũng tự nhiên khỏe mạnh, ông đã thực sự đạt được trạng thái vô bệnh, đây là chìa khóa của việc chăm sóc sức khỏe.