Mẹ cậu bé cho biết, cô đã vô cùng hối hận về những gì xảy ra với con trai của mình, đồng thời cô cũng muốn gửi lời nhắn nhủ đến các bậc cha mẹ: “Nếu như bạn nhận thấy có điều gì đó bất ổn với con, bạn nhất định phải tìm ra nguyên nhân của nó’’.

ho nhiều năm
Một cậu bé người Úc bị ho suốt 5 năm, dù đã đi chữa trị nhiều lần nhưng đều không khỏi, cho đến lúc nhập viện trong tình trạng nguy cấp vì khó thở mới tìm ra nguyên nhân. (Ảnh chụp màn hình video)

Một cậu bé 8 tuổi ở Úc đã ho trong suốt nhiều năm, khi bị nặng còn gặp tình trạng khó thở, dù đã đi chữa trị nhiều lần nhưng đều không khỏi. Cho đến khi tình trạng ho trở nên trầm trọng và khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã phát hiện có một bông hoa nhựa mắc kẹt trong đường thở của cậu. 

Cậu bé đáng thương này chính là Marley Enjakovic đến từ Adelaide. Vào năm 3 tuổi, cơ thể bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường, cậu bé thường xuyên bị ho dai dẳng, dễ bị sặc, thậm chí nôn trớ, nhưng điều đặc biệt là sẽ rất nhanh khôi phục lại. Vì thế gia đình nghĩ rằng có thể do Marley ăn quá nhanh cho nên không thật sự quá để tâm. 

Tuy nhiên, theo thời gian, cơn ho của Marley ngày càng nặng hơn, cậu bé đáng thương có thể bị ho hàng giờ đồng hồ liền, việc chơi bóng đá hoặc bóng rổ ngày càng trở nên khó khăn. Sau khi bố mẹ đưa cậu đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán rằng đó chỉ là bệnh hen suyễn bình thường.

Marley đi bệnh viện nhiều đến mức cậu được coi như bệnh nhân thân thiết ở đây, thế nhưng dù đã điều trị một thời gian dài thì tình trạng ho vẫn không được cải thiện, thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Cho đến tháng 12 năm ngoái, các triệu chứng của Marley trầm trọng đến mức ngay cả thuốc giãn phế quản cũng không thể làm giảm các triệu chứng ho. Nhất là khi đang ăn, cậu bé cứ ho, thậm chí có hôm còn có triệu chứng khó thở. Quá sợ hãi, cha mẹ đã vội đưa Marley đến một bệnh viện nhi ở Melbourne.

Các bác sĩ nhận thấy rằng lượng ôxy của Marley thấp, kết quả chụp X-quang phổi cho thấy khí quản và thực quản của cậu có vấn đề. Qua nội soi phế quản, các bác sĩ phát hiện ra Marley bị lỗ rò thực quản – khí quản’ (tracheoesophageal fistula), đây là một tình trạng bẩm sinh trong đó có một đường rò thông giữa khí quản và thực quản khiến cho thức ăn có thể đi vào khí quản và phổi khi cậu bé ăn uống. 

Cuối cùng, Marley được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy cấp. Thật kinh ngạc khi các bác sĩ phẫu thuật đã tìm thấy một bông hoa nhựa thủ công trong khí quản của cậu bé. Điều đáng tiếc là trước đây do cơ thể của Marley thường xuyên xuất hiện các triệu chứng viêm nhiễm nên các bác sĩ không phát hiện ra vật thể này dù đã trong nhiều năm.

Mẹ của Marley, bà Skye Enjakovic suy đoán rằng bông hoa đồ chơi đã bị Marley vô tình nuốt phải khi còn nhỏ và có khả năng nó đã ở trong cơ thể Marley ít nhất 5 năm rồi.

Đội ngũ y tế đã giúp Marley loại bỏ bông hoa bằng nhựa này vào tháng 1 năm nay, nhưng Marley sẽ phải tiếp tục thêm một ca phẫu thuật khác để có thể lấp đầy khe hở giữa thực quản và khí quản bằng các cơ từ ngực.

Bà Skye nói: “Tôi rất lo lắng, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng tình trạng bệnh của con trai là do dị vật gây ra, sau ngần ấy năm Marley phải chịu đau đớn mệt mỏi, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân. Bởi vì tôi đã rất sợ khi nghĩ rằng đó là một căn bệnh di truyền.”