Mặc dù gần đây số người nhiễm COVID-19 tại thành phố New York đã tăng lên 10.000 người, nhưng các hoạt động trong đêm giao thừa vẫn được nối lại để thông báo với thế giới bên ngoài: New York đã trở lại!

Embed from Getty Images

Chỉ một tuần trước đêm giao thừa, số lượng người lây nhiễm virus biến thể Omicron ở thành phố New York đã tăng lên 17.200. Nhiều người tò mò: Các hoạt động trong đêm giao thừa ở Quảng trường Thời đại có như thường lệ không?

Vào thời điểm đó, Thị trưởng New York sắp mãn nhiệm Bill de Blasio đã tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng các hoạt động trong đêm giao thừa sẽ vẫn được tổ chức, nhưng quy mô sẽ giảm xuống. Quảng trường Thời đại, ban đầu có sức chứa 58.000 người, chỉ mở cửa cho 15.000 người vào địa điểm vào ngày 31/12 – nhưng người vào quảng trường trước tiên phải được tiêm phòng đầy đủ.

id13473777 155250 600x400 1
Sân khấu sự kiện đêm giao thừa 2022 ở Quảng trường Thời đại, New York. (Ảnh: Lin Yijun / Epoch Times).
id13473780 155253 600x400 1
Bảng nhắc nhở đeo khẩu trang tại sự kiện đêm giao thừa ở Quảng trường Thời đại, New York. (Ảnh: Lin Yijun / Epoch Times).
id13473774 155247 600x401 1
Mọi người chào đón năm 2022 tại Quảng trường Thời đại, New York. (Ảnh: Lin Yijun / Epoch Times).

Địa điểm Đêm Giao thừa chỉ mở cửa vào lúc 3:00 chiều ngày 31/12. Các nhân viên Sở Cảnh sát Thành phố New York kiểm soát chặt chẽ lối vào và chỉ có thể vào từ các lối được chỉ định cụ thể. Thời gian vào quảng trường chưa đến, nhưng du khách từ khắp nơi trên nước Mỹ và quốc tế đã tập trung rất đông, mọi người đứng hoặc ngồi, đợi lâu quá có người ngồi hoặc nằm xuống đất “ngủ”.

id13473775 155248 600x401 1
Mọi người chào đón năm 2022 tại Quảng trường Thời đại, New York. (Ảnh: Lin Yijun / Epoch Times).
id13473776 155249 600x400 1
Mọi người chào đón năm 2022 tại Quảng trường Thời đại, New York. (Ảnh: Lin Yijun / Epoch Times).

Trời dần tối, không khí giao thừa ở Quảng trường Thời đại càng thêm sôi động. Những người muốn xem quả cầu pha lê hạ xuống lúc kém 1 phút 12:00 đêm, kéo dài từ Phố 43 đến Phố 35. Năm nay, do thành phố kiểm soát số người vào quảng trường nên để có thể thành công vào trong, có người phải xếp hàng dài từ 8, 9 giờ sáng.

Lonnie Buchanan và Michaela Farman, người gốc tại tiểu bang Chicago, lần đầu tiên tham gia sự kiện Đêm Giao thừa ở Quảng trường Thời đại, New York. Để chen chân thành công vào khu vực xem đẹp nhất, cả hai đã đợi từ 12:00 trưa. Chia sẻ về trải nghiệm đầu tiên đón đêm giao thừa, Michaela nói thẳng: “Hôm nay lạnh quá”, trong khi Lonnie cười và nói, “Về sau trời sẽ càng lúc càng lạnh.”

id13473779 155252 600x401 1
Ngày 31/12/2021, Michaela Farman (trái) và Lonnie Buchanan (phải) trong sự kiện đón năm mới 2022 tại Quảng trường Thời đại. (Ảnh: Lin Yijun / Epoch Times).

Mohammed Tariq, một luật sư đi từ Pakistan đến New York, đã nghe nói về sự kiện giao thừa ở Quảng trường Thời đại, nhưng đây là lần đầu tiên anh được đích thân trải nghiệm. Tariq bắt đầu xếp hàng vào buổi trưa, anh cười nói: “Cảnh sát của Thành phố New York còn cho chúng tôi thức ăn và nước uống, nhưng chúng tôi cũng mang theo đồ ăn.”

id13473781 155254 600x401 1
Ngày 31/12/2021, Mohammed Tariq (trái) và bạn trong sự kiện đón năm mới tại Quảng trường Thời đại, New York. (Ảnh: Lin Yijun / Epoch Times).

Quả cầu pha lê được nhiều người mong đợi đã được thắp sáng đúng giờ, lúc 6:00 chiều ngày 31/12 và bay lên trên nóc của Tòa nhà số 1 Quảng trường Thời đại (One Time Square); chủ đề của quả cầu pha lê năm nay là “Món quà của trí tuệ” (Gift of Wisdom), bao gồm 192 mảnh pha lê hình tam giác và hơn 30.000 đèn LED, hy vọng sẽ khích lệ công chúng nhìn thấy một khởi đầu mới và nhiều cơ hội hơn vào năm 2022.

Khi người dẫn chương trình chia sẻ “Ngày tốt lành” (Good Riddance Day) với công chúng qua màn hình khổng lồ, sự kiện giao thừa ở Quảng trường Thời đại 2022 chính thức bắt đầu. Đến 11:16 đêm, hãng tin AP phát sóng chương trình thường niên, nhìn lại những bản tin của năm cho khán giả.

60 giây trước khi đến năm 2022, Thị trưởng Bill de Blasio đã nhấn nút hạ quả cầu pha lê trên sân khấu, hàng chục ngàn người tại hiện trường đếm ngược – quả cầu pha lê có đường kính 12 foot, nặng 11,875 pound sẽ hạ xuống 70 feet trong một phút. Và vô số mảnh giấy màu rơi xuống từ mọi hướng. Đây là một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của sự kiện Đêm Giao thừa ở Quảng trường Thời đại trong những năm qua.

Khi ngày đầu năm mới chính thức đến, quả cầu pha lê và đèn sân khấu sẽ tắt, thay vào đó là biển quảng cáo khổng lồ “2022” sẽ tỏa sáng trên cao.

Nhìn lại thành phố New York trong năm qua, đỉnh và đáy đã cùng tồn tại: giao dịch bất động sản dạng nhà ở tại 5 quận đã đạt mức đỉnh điểm trong những năm gần đây, nhưng các tòa nhà văn phòng ở Manhattan không được quan tâm; chính quyền tiểu bang đã nhiều lần gia hạn lệnh cấm đuổi người thuê nhà, chăm sóc cho hàng chục ngàn người thuê nhà nhưng điều này đã khiến rất nhiều chủ nhà nhỏ người Hoa khổ sở; cơ hội việc làm vẫn có liên tục, nhưng ngày càng ít người tham gia thị trường lao động, giá nhân công tăng cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá cả tăng đột biến trong thời gian gần đây.

Theo một báo cáo do Cục Du lịch Thành phố New York (NYC & Company) công bố, tính đến tháng 10 năm nay, đã có hơn 114.000 phòng cho thuê đang hoạt động tại các khách sạn ở Thành phố New York và 22 khách sạn mới mở.

Tuy nhiên, đợt bùng phát virus biến thể Omicron vào cuối năm chắc chắn là một quả bom kinh hoàng nữa đối với ngành du lịch và khách sạn mới bắt đầu hồi phục. Những người trong ngành du lịch ở quận Flushing, Queens thở dài rằng các đơn đặt hàng tàu du lịch và du lịch quốc tế mà họ không dễ dàng gì giành lại được từ tay của Thần ôn dịch, nhưng cuối cùng lại biến mất trong nháy mắt.

Sau hai năm “thử thách” đại dịch, ý thức phòng chống dịch của người dân New York đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, trong thời kỳ xuất hiện vô số biến thể mới của virus, Chính quyền thành phố New York lại tích cực nối lại các hoạt động đón giao thừa dưới Quảng trường Thời đại. Một mặt, có thể coi đây là một bước tiến lớn để nhanh chóng vực dậy nền kinh tế đô thị. Mặt khác, thành phố New York đã rút ra bài học kinh nghiệm từ các biện pháp phòng chống dịch áp lực cao và kiên quyết không quay lại cách làm phong tỏa hoàn toàn nền kinh tế.

Tuy nhiên, trước tốc độ lây nhiễm đột phá mạnh mẽ của Omicron, người dân New York sẽ tiếp tục học cách sống chung với COVID-19 trong năm mới.

Candelaria đến từ Argentina và Fernanda đến từ Mexico, đều đón giao thừa ở Quảng trường Thời đại lần đầu tiên.

Candelaria nói: “Tôi hy vọng mình có thể giữ được hạnh phúc trong năm tới, dịch bệnh có thể biến mất càng sớm càng tốt, và tôi hy vọng sẽ học được nhiều ngôn ngữ hơn. Tôi chúc mọi người một năm tốt lành!”

Fernanda cũng nói: “Đây là một năm đầy ‘bất ngờ’. Tôi hy vọng rằng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc và mọi người sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc!”

id13473778 155251 600x400 1
Ngày 31/12/2021, Candelaria (trái) và Fernanda (phải) cùng tham gia sự kiện đón năm mới tại Quảng trường Thời đại, New York. (Ảnh: Lin Yijun / Epoch Times).
id13473782 155263 600x400 1
Thị trưởng New York thứ 110 Eric Adams đã tuyên thệ nhậm chức trong lễ kỷ niệm đêm giao thừa Quả cầu Pha lê ở Quảng trường Thời đại. (Ảnh từ video trực tiếp của Times Square Alliance).

Theo Trần Mân Khởi, Epoch Times

Xem thêm: