Tổng chưởng lý 23 tiểu bang ở Hoa Kỳ đã đệ trình đơn Ami­cus, nhằm ủng hộ khiếu nại của học viên Pháp Luân Công.

id13766610 Epoch Times9A6A1052 supreme court 1200x775 600x400 1
Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tại Washington ngày 21/9/2020. (Ảnh: Samira Bouaou / Epoch Times)

Theo một bản tin hôm thứ Tư, ngày 22/6 từ Văn phòng Tổng chưởng lý bang Texas, ông Ken Paxton, các Tổng chưởng lý đã kêu gọi Tòa án tối cao lật ngược quyết định của tòa án cấp dưới. Họ cho rằng phán quyết này “sai lầm dưới góc độ một vấn đề có tầm quan trọng quốc gia, và đây chính là trọng tâm của truyền thống lập hiến của chúng ta.” Đơn amicus là đơn được gửi cho tòa án và bên gửi lấy danh nghĩa là amicus curiae (người bạn của tòa), nhằm cung cấp thông tin giúp tòa đưa ra quyết định tốt hơn trong một vụ cụ thể nào đó.

Embed from Getty Images

Đứng thứ 2 từ trái sang là Tổng chưởng lý bang Texas, ông Ken Paxton. (Ảnh Mandel Ngan / AFP / Getty)

Đơn kiện được đệ trình vào năm 2015 bởi 13 cư dân của Flushing, New York, một cộng đồng người Mỹ gốc Hoa chiếm đa số. Họ đệ đơn kiện “Liên minh người Hoa chống tà giáo toàn cầu (CACWA)”, với hy vọng ngăn chặn hành vi sai trái của tổ chức này.

Các cư dân mô tả, những người này cố ý đánh đập, quấy rối và dọa giết họ suốt 6 năm.

Đơn khiếu nại đã nêu chi tiết về 40 vụ đe dọa hoặc tấn công cá nhân đối với những cư dân tham gia cuộc tuần hành của Pháp Luân Công, phát tờ rơi về Pháp Luân Công, hoặc dựng các gian hàng đặt tài liệu về Pháp Luân Công.

Trong một sự kiện vào tháng 7/2011, 2 nguyên đơn kiện vì bị bà Lý Hoa Hồng, chủ tịch của “Liên minh người Hoa chống tà giáo toàn cầu”, tấn công. Sau đó, có khoảng 20 – 30 kẻ côn đồ bao vây 2 học viên Pháp Luân Công, một người trong số họ bị vây khốn trong 30 phút cho đến khi cảnh sát đến, nhóm này liên tục la hét “giết cô ta”, “đánh chết cô ta”.

“Trong trường hợp này, một nhóm tôn giáo có nguồn gốc từ Trung Quốc được gọi là Pháp Luân Công đã bị đàn áp và quấy rối trên đất Mỹ,” ông Paxton nói.

“Các học viên Pháp Luân Công đã kiện theo luật liên bang, cho rằng họ là nạn nhân của các mối đe dọa hoặc hành vi bạo lực, nhằm ngăn chặn quyền tự do tôn giáo. Mục đích [của việc đàn áp họ] là nhằm bóp nghẹt quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của họ được đảm bảo bởi Tu chính án thứ nhất”, Tổng trưởng lý bang Texas nói thêm.

Viện First Liberty ở Texas, ông John D. Inazu – giáo sư luật và tôn giáo tại Đại học Washington ở St. Louis, và công ty luật lợi ích công cộng của chính phủ – “Quỹ Tự do Tôn giáo Becket” đã gia nhập hàng ngũ của các Tổng trưởng lý.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần, gồm việc thực hành thiền định, cùng triết lý đạo đức hạt nhân là “Chân, Thiện, Nhẫn” và trở nên phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc vào những năm 1990.

Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Kể từ đó, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam trong các trung tâm giam giữ, nhà tù và trại lao động cưỡng bức trên khắp Trung Quốc, bị tra tấn, cưỡng bức lao động và mổ cướp nội tạng sống.

Vấn đề mang tầm quan trọng quốc gia

Trong đơn amicus, các Tổng chưởng lý cho biết, quyết định bác bỏ vụ án của tòa án cấp dưới là “sai lầm về một vấn đề mang tầm quan trọng quốc gia, hơn nữa đây chính là trọng tâm của truyền thống hiến pháp của chúng ta,” tức tự do tôn giáo.

Tổng chưởng lý nói: “Cam kết của Hoa Kỳ đối với tự do tôn giáo là điều ‘vô cùng thiết yếu’”, và nó tạo thành “một trong những quyền hiến định được trân trọng nhất và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của chúng ta”.

“Đạo luật về quyền tự do Clinic Entrances Act (Freedom of Access to Clinic Entrances Act) quy định rằng bất kỳ ai cố ý làm hại, đe dọa hoặc cản trở việc thực hành hoặc tìm cách thực hành tôn giáo hợp pháp “tại nơi thờ tự” “bằng vũ lực, đe dọa vũ lực hoặc cản trở vật lý” đều là tội phạm liên bang.

1805101201241973 600x400 1
Ngày 10/5/2018, nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, học viên Pháp Luân Công ở New York tổ chức một buổi luyện công tập thể tại Quảng trường Union. (Ảnh: Đới Bình / Epoch Times)

Nhưng Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho Vòng thứ 2 ở New York đã giải thích thuật ngữ “nơi thờ tự tôn giáo” theo nghĩa hẹp, là nơi “chủ yếu” được sử dụng cho việc thờ cúng tôn giáo, do đó đã từ chối sự bảo vệ hợp pháp đối với nguyên đơn.

Các Tổng chưởng lý cho biết, khi làm như vậy, tòa án đã “thu hẹp một cách không thích đáng một quy định được thiết lập, nhằm cấm bạo lực nghiêm trọng ở nhiều nơi thực hành tôn giáo ở Hoa Kỳ”. Ông Paxton cho biết, phán quyết của tòa cấp dưới “khiến quyền tự do tôn giáo của Pháp Luân Công không được bảo vệ.”

“Những người thỉnh nguyện này chính là những tín đồ mong tìm được cảm giác an toàn thông qua quy định của pháp luật. Vì tu luyện Pháp Luân Công, khiến họ trở thành ‘nhóm lớn thứ 3’ trên thế giới bị hạn chế về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng.” Các Tổng trưởng lý đã trích dẫn một bản báo cáo vào tháng 4/2022 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ trong đơn Amicus.

Theo Minghui.org, một trang web của Mỹ ghi lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công, năm 2021 xảy ra gần 6.000 vụ bắt giữ và 10.527 vụ quấy rối nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các Tổng chưởng lý cho biết: “Nhóm này có nguồn gốc từ Trung Quốc và bị đàn áp bởi chế độ ĐCSTQ, chế độ thù địch với đa nguyên tôn giáo.“Kết quả là nhiều học viên Pháp Luân Công đã bỏ trốn sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo những người thỉnh nguyện, ngay cả tại đây, họ vẫn phải đối mặt với sự bức hại và ngược đãi của các phần tử thân ĐCSTQ.”

Ông Trương Nhi Bình (Erping Zhang), phát ngôn viên của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết khi ĐCSTQ nghĩ rằng có thể chà đạp tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ, họ “thực sự đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.”

Ông nói với Epoch Times: “Tự do tôn giáo là nền tảng của một xã hội tự do của Hoa Kỳ, ĐCSTQ tin rằng họ có thể chà đạp quyền thiêng liêng này của người Mỹ thông qua việc đàn áp tôn giáo ở nước ngoài,” “nhưng họ thực sự đã mắc một sai lầm nghiêm trọng”.

“Với sự hỗ trợ của 23 Tổng chưởng lý trên khắp Hoa Kỳ, chúng tôi tin rằng cuối cùng hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ sẽ giương cao công lý, bảo vệ các lợi ích cơ bản của Hoa Kỳ”, ông Trương Nhi Bình nói thêm.

Bình Minh (t/h)