Ngày 20/7 năm nay đánh dấu kỷ niệm 23 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp các học viên Pháp Luân Công một cách có hệ thống. 40 Nghị sĩ đa đảng của Canada cùng ký một lá thư gửi Thủ tướng và Ngoại trưởng, thúc giục chính phủ liên bang nước này lên án cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và nêu rõ vấn đề bức hại Pháp Luân Công trong mối quan hệ Canada-Trung Quốc.

id13784936 4X10 D 1200x800 600x400 1
40 Nghị sĩ Canada đã cùng ký một lá thư gửi Thủ tướng và Ngoại trưởng, thúc giục chính phủ liên bang nước này lên án cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. (Ảnh: Epoch Times)

Nghị sĩ đa đảng: Lo ngại về cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong mối quan hệ Canada-Trung Quốc

Bức thư được đồng bảo trợ bởi 2 vị đồng chủ tịch của “Những người bạn của Pháp Luân Công trong Quốc hội” – bà Judy Sgro – Nghị sĩ Đảng Tự do và ông Garnett Genuis – Nghị sĩ Đảng Bảo thủ. 31 Nghị sĩ và 2 Thượng nghị sĩ Đảng Bảo thủ, cùng 5 Nghị sĩ Đảng Tự do, bà Elizabeth May – Nghị sĩ Đảng Xanh và bà Kim Pate – Thượng nghị sĩ độc lập đã cùng ký tên.

Các nhà lập pháp hy vọng rằng Canada sẽ chú ý đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong mối quan hệ Canada-Trung Quốc.

Bức thư được gửi tới Thủ tướng Justin Trudeau và Ngoại trưởng Mélanie Joly cách đây không lâu. Trong thư viết: “Các Nghị sĩ đồng ký tên của chúng tôi lên án việc ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại Pháp Luân Công, một tín ngưỡng ôn hòa, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là cuộc đàn áp quy mô lớn nhất và tàn ác nhất.”

Các nhà lập pháp viết trong lá thư của họ rằng vào tháng 7/1999, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch bức hại có hệ thống và tàn bạo, nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công, một môn tu luyện tuân theo “Chân, Thiện, Nhẫn”.

“Chúng tôi nhận thấy, có rất nhiều bằng chứng xác đáng và áp đảo, rằng tại Trung Quốc Đại Lục ngày nay, bức hại Pháp Luân Công vẫn là cuộc vận động quy mô lớn nhất và bạo lực nhất chống lại người dân Trung Quốc, không chỉ mang tính khu vực, mà là trên toàn quốc.”

Trong thư đề cập rằng cuộc bức hại còn bao gồm một chiến dịch tuyên truyền mang tính hủy diệt, nhằm ma quỷ hóa Pháp Luân Công, với sự thù hận và thành kiến ​​cả trong nội bộ Trung Quốc và ngoài xã hội quốc tế.

Sau khi cuộc đàn áp xảy ra, các báo cáo đã vạch trần việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh cấy ghép nội tạng sinh lợi lớn của Trung Quốc. Sau đó, các cáo buộc đã được xác nhận trong một báo cáo năm 2006 của cựu Nghị sĩ quá cố David Kilgour và luật sư David Matas đến từ thủ phủ Winnipeg, tỉnh Manitoba, Canada.

Một Tòa án độc lập của Vương quốc Anh, do Ngài Geoffrey Nice làm chủ tọa, đã xem xét các bằng chứng hiện có và lắng nghe hơn 50 nhân chứng. Tháng 6/2019, ông kết luận rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống.

Các nhà lập pháp cho biết trong thư rằng: “Những hành động tàn bạo này đã được các tổ chức / chuyên gia về nhân quyền, như Tổ chức Ân xá Quốc tế, các cơ quan chính phủ và Liên Hợp Quốc ghi nhận.” “23 năm qua, ĐCSTQ đã thực hiện các vụ bắt bớ, tra tấn tùy tiện các học viên Pháp Luân Công quy mô lớn trên khắp đất nước, giết hại và cưỡng bức mổ cướp nội tạng hàng loạt, hủy hoại cuộc sống của hàng chục triệu người vô tội và gia đình họ.”

ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống là tội ác diệt chủng chống lại loài người

Bức thư cũng cung cấp bằng chứng trong các báo cáo của bên thứ 3 từ Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, tổ chức nhân quyền Freedom House, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Hạ viện Hoa Kỳ và các học giả liên quan, rằng tội ác diệt chủng chống lại loài người này vẫn đang diễn ra.

“Ví dụ, tháng 6/2021, 12 Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã đưa ra một tuyên bố, rằng họ ‘cực kỳ hoảng sợ’ trước thông tin đáng tin cậy, rằng các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ (bất hợp pháp) đã bị mổ cướp nội tạng.”

Trước đó vào năm 2016, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 343 “bày tỏ lo ngại về các báo cáo liên tục và đáng tin cậy, rằng ‘một lượng lớn’ học viên Pháp Luân Công đã bị mổ cướp nội tạng sống một cách có hệ thống, với sự chấp thuận của ĐCSTQ.”

Bức thư cũng trích dẫn một báo cáo năm 2015 của Freedom House cho biết: “Hàng trăm ngàn tín đồ đã bị kết án lao động khổ sai và bỏ tù, khiến họ trở thành đội ngũ tù nhân lương tâm lớn nhất trong nước (Trung Quốc).”

Trong thư cũng bổ sung thêm rằng khoảng một thập kỷ trước, ông Manfred Nowak – Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, đã báo cáo rằng “các học viên Pháp Luân Công chiếm 66% trong số các nạn nhân bị tra tấn trong thời gian bị chính phủ giam giữ.”

Bức thư còn trích dẫn một bài báo đăng trên tạp chí “Nghiên cứu và Phòng ngừa Diệt chủng” của các nhà nghiên cứu Canada như sau: “Giới học thuật đã kết luận rằng việc ĐCSTQ tiêu diệt Pháp Luân Công là một tội ác diệt chủng.”

Bài báo năm 2018 của tạp chí này có tựa đề “Cuộc diệt chủng tử thần: Pháp Luân Công ở Trung Quốc” đã mô tả vụ giết người này là một “cuộc diệt chủng bí mật”, “vô hình, bị bỏ qua hoặc bị lãng quên.” Một bài báo năm 2022 lập luận, cuộc diệt chủng của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công “lẽ ra nên sớm được thừa nhận”.

Ngoài ra, trong thư cũng đề cập đến các trường hợp liên quan đến công dân Canada. Công dân Canada Tôn Tây (Sun Qian) đã bị ĐCSTQ kết án 8 năm tù phi pháp vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, hiện đang thụ án trong một nhà tù ở Trung Quốc.

Ngoài ra còn có người nhà của 12 công dân Canada khác phải chịu sự tra tấn tương tự ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công.

Các Nghị sĩ cho biết: “Đáng buồn thay, trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công suốt 2 thập kỷ qua, sự tương phản giữa cuộc khủng hoảng nhân đạo và sự im lặng của cộng đồng quốc tế lại lớn nhất. Các chuyên gia nhân quyền và pháp luật đã xác nhận rằng tội ác chống lại loài người này vẫn đang diễn ra.”

“Chúng tôi mong đợi chính phủ bảo vệ nhân quyền quốc tế của tất cả các nhóm bị bức hại. Đặc biệt, nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công xứng đáng được đề cập rõ ràng trong các vấn đề toàn cầu hiện nay và trong khuôn khổ chính sách với Trung Quốc. Vì cuộc đàn áp khủng khiếp và lòng thù hận vẫn tiếp tục nhắm vào họ ở Trung Quốc và Canada.”

“Giờ là lúc chúng ta phải lên tiếng vì họ”, các Nghị sĩ nói.

Cha mẹ của Lưu Chi Nguyên – sinh viên Đại học Carleton, là ông Lưu Chu Ba và bà Tào Văn, đều bị ĐCSTQ giam giữ bất hợp pháp vì tu luyện Pháp Luân Công. Lưu Chi Nguyên nói với The Epoch Times, kể từ ngày 19/11/2021, cha anh là ông Lưu Chu Ba đã bị giam giữ phi pháp tại Trung tâm giam giữ số 3 Bắc Kinh và hiện vẫn không có tin tức gì.

Lưu Chi Nguyên nói rằng anh rất biết ơn sự ủng hộ của các Nghị sĩ Quốc hội từ tất cả các đảng phái chính trị ở Canada. Sự hỗ trợ của họ cũng sẽ cho phép nhiều người hơn và cộng đồng quốc tế biết được sự thật và ngăn chặn cuộc đàn áp.

Ngày 25/4/2022, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã công bố Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2022. Trong bối cảnh tự do tôn giáo tiếp tục xấu đi ở Trung Quốc, báo cáo kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức ĐCSTQ và các thực thể liên quan đến cuộc đàn áp tôn giáo.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và người dân được đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)