Tối thứ Ba (ngày 16/3), 3 vụ xả súng đã xảy ra tại 3 tiệm massage ở Atlanta, bang Georgia Hoa Kỳ, khiến 8 người thiệt mạng, 6 người trong số đó là phụ nữ gốc Á. Cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 21 tuổi vào đêm hôm đó. Hôm sau, các nhà chức trách cho biết, người đàn ông này sẽ “chịu toàn bộ trách nhiệm” về những vụ xả súng hàng loạt trên.

Embed from Getty Images

Một tiệm mát xa nơi xảy ra vụ xả súng. (Ảnh: Getty Image)

Vụ nổ súng xảy ra tại 2 tiệm mát xa ở Atlanta và một tiệm mát xa ở quận Cherokee. Hôm thứ Tư, cảnh sát địa phương đã tổ chức một cuộc họp báo, thông báo tình hình điều tra vụ án với công chúng.

Tổng thống Joe Biden đã nhận được thông báo ngắn gọn và nói rằng vụ xả súng hàng loạt này sẽ được thảo luận vào thứ Tư (17/3). Phó Tổng thống Kamala Harris cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với những phụ nữ gốc Á.

Tối thứ Ba, cảnh sát đã bắt giữ Robert Aaron Long, nghi phạm 21 tuổi.

Chiều thứ Tư, Cục điều tra hung thủ giết người của Sở Cảnh sát Atlanta đã buộc tội Aaron Long với 4 tội danh giết người.

Các nhà chức trách quận Cherokee cũng buộc tội Aaron Long “4 tội danh giết người và một vụ hành hung nghiêm trọng, và không được bảo lãnh.”

Nghi phạm phải đối mặt với tổng cộng 8 tội giết người và 1 tội danh hành hung nghiêm trọng.

Các nạn nhân bao gồm 6 phụ nữ châu Á và 2 người da trắng

Ông Jay Baker, người phát ngôn của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Cherokee, nói rằng hầu hết các nạn nhân trong vụ xả súng ở bang Georgia hôm thứ Ba là người gốc Á, hai người còn lại là người da trắng.

Ông Baker cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng các nạn nhân của Atlanta đều là người gốc Á. “Chúng tôi (ở đây) có 2 người gốc Á và 2 người da trắng bị giết.”

Cảnh sát đã tiết lộ tên của 4 nạn nhân vào thứ Tư. Các quan chức nhấn mạnh rằng hiện đang trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra và không có vấn đề nào có thể bị loại trừ. Cảnh sát cũng không cung cấp động cơ vụ nổ súng.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng ít nhất 4 trong số các nạn nhân là người gốc Hàn Quốc.

Các quan chức quận Cherokee đã công bố tên của 5 nạn nhân bị bắn tại Young Asian Massage ở Acworth của quận này vào tối thứ Ba.

Một thông báo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Cherokee cho biết 4 người đã thiệt mạng tại tiệm mát xa, bao gồm:

  • Delaina Ashley Yaun, 33 tuổi, cư dân Acworth
  • Paul Andre Michels 54 tuổi, cư dân Atlanta
  • Xiaojie Yan, 49 tuổi, cư dân Kennesaw
  • Daoyou Feng, 44 tuổi, không rõ địa chỉ.

Người còn lại bị thương là cô Elcias R. Hernandez-Ortiz, 30 tuổi, cư dân Acworth, hiện đang trong tình trạng ổn định.

Tên của 4 nạn nhân thiệt mạng trong 2 tiệm mát xa ở Atlanta vẫn chưa được công bố.

Ông Christopher Chan, Trưởng ban cố vấn của Quỹ Hành động Người Mỹ gốc Á chi nhánh bang Georgia, kiêm luật sư, nói rằng vụ xả súng ở Atlanta đã thu hút được nhiều sự chú ý của công luận, “bởi đây là sự kiện quá thu hút đối với cộng đồng của chúng tôi.”

Ông nói với cô Brianna Keilar của CNN rằng cộng đồng người gốc Á ở bang Georgia “cảm thấy rất sốc” “phẫn nộ” sau vụ xả súng gây chết người khiến 6 phụ nữ gốc Á thiệt mạng.

Tay súng lộ tự tiết lộ bản thân mắc chứng “nghiện sex”

Hôm thứ Tư, cảnh sát và các quan chức cho biết trong một cuộc họp báo rằng lý do bị cáo Aaron Long buộc phải giết chết họ là vì anh ta nghĩ rằng những địa điểm này (tiệm mát xa) là “lối thoát của anh ta”, vì anh ta nghĩ rằng mình mắc chứng bệnh nghiện sex.

Bà Keisha Lance Bottoms, Thị trưởng Atlanta, cho biết trong cuộc họp báo rằng Aaron Long đang trên đường đến Florida khi anh ta bị bắt vào đêm thứ Ba, và rằng anh ta có khả năng sẽ “khởi động nhiều vụ xả súng hơn”.

Robert Aaron Long
Bị cáo vụ xả súng (Ảnh chụp màn hình video Fox News)

Các quan chức nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và nhà chức trách vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về động cơ của vụ tấn công này.

Cảnh sát cho biết Aaron Long nói rằng vụ tấn công của anh ta không phải vì động cơ chủng tộc, mà là vì anh ta coi tiệm mát xa như một nơi cho phép bản thân giải tỏa cơn “nghiện sex”.

Cảnh sát cho biết Aaron Long không kháng cự khi bị bắt tại hạt Crisp, khoảng 150 dặm về phía nam của Atlanta. Ông Frank Reynolds, Cảnh sát trưởng hạt Cherokee, nói với các phóng viên rằng khi các nhà điều tra thẩm vấn anh ta sau đó, anh ta “tỏ ra rằng bản thân có một số vấn đề, có thể là chứng nghiện tình dục, có lẽ trước kia anh ta cũng thường xuyên lui tới một số nơi này (tiệm mát xa).”

Cảnh sát giới thiệu việc bắt giữ nghi phạm

Các nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư rằng khi cảnh sát đăng thông tin về nghi phạm trên mạng xã hội, người nhà của nghi phạm đã liên lạc với cảnh sát.

Ông Frank Reynolds cho biết: “Ngay sau đó, gia đình anh ấy đã liên lạc với chúng tôi và nói rằng (nghi phạm) có thể là con trai của họ. Vì vậy, chúng tôi đã gặp họ. Tôi đã nói chuyện với gia đình (nghi phạm). Họ rất phiền muộn. Mối quan tâm của họ rất hữu ích (với vụ án này).”

Các nhân viên thực thi pháp luật sau đó đã theo dõi số điện thoại của nghi phạm và dự đoán nơi đến của anh ta. Cảnh sát hạt Crisp đã chặn được nghi phạm với sự hợp tác của lực lượng tuần tra tiểu bang.

Nhân viên tuần tra của bang đã tiết lộ quá trình bắt giữ. Ông ấy nói rằng họ đã đặt biển báo đỗ xe, sau khi nghi phạm lái xe tới nơi, nhà chức trách đã dừng phương tiện và tạm giữ nghi phạm. Không có thêm bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình bắt giữ. Nghi phạm sau đó bị đưa đến nhà tù hạt Crisp.

Ông Baker cho biết cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng trong xe của nghi phạm. Ông ấy nói hiện vẫn chưa biết liệu những khẩu súng đó có hợp pháp không, và nghi phạm đã sử dụng bao nhiêu viên đạn hoặc đã bắn bao nhiêu phát súng. Ông Baker khẳng định đây là vũ khí duy nhất mà họ tìm thấy.

Theo Lâm Thi Viễn, Epoch Times

Xem thêm: