Quyền Phó Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa (DHS) Ken Cuccinelli trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “The Story” của Fox News hôm 20/1 đã có một vài tiết lộ liên quan đến việc triển khai quân đội để bảo vệ thủ đô xung quanh Lễ nhậm chức.

Screen Shot 2021 01 25 at 12.21.11 PM
Quyền Phó Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa (DHS) Ken Cuccinelli trong cuộc phỏng vấn trên Fox News (Ảnh chụp màn hình)

Trong buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình Martha MacCallum chỉ ra rằng sự hiện diện của 25.000 lính Vệ binh Quốc gia được triển khai tới Washington, D.C. gấp nhiều lần số quân hiện đang phục vụ ở Afghanistan và Iraq.

Đồng ý với bà MacCallum, ông Cuccinelli trả lời rằng 25.000 quân tương đương với cả một sư đoàn. Sau đó, ông tiết lộ rằng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thậm chí đã yêu cầu triển khai lượng quân số cuối cùng của quân đội và cả “súng máy” có người điều khiển.

“Một sư đoàn. Có cả một sư đoàn,” ông nói với người dẫn chương trình. “Đợt triển khai hàng nghìn quân cuối cùng là bà ấy yêu cầu thông qua Cánh sát Capitol. Bà ấy thậm chí còn muốn súng máy có người điều khiển ở Washington. Yêu cầu đó đã bị từ chối vì đơn giản là nó không cần được sử dụng trong một thỏa thuận an ninh dân sự. Một số điều [bà ấy yêu cầu] này đã vượt quá bất kỳ đề nghị bảo đảm an ninh hợp pháp nào.”

Súng máy có người điều khiển là loại vũ khí thường được thấy dùng để chống lại công dân ở những nơi như Triều Tiên, Nga và gần như mọi chế độ độc tài ở châu Phi.

Đây không phải là súng trường hay súng lục mà là vũ khí do quân đội điều khiển. Nó thường được dùng trong chiến tranh để chống lại các chiến binh có vũ trang của đối phương và không bao giờ được sử dụng để chống lại dân thường.

Yêu cầu đưa những vũ khí này vào D.C. khi đã có 25.000 quân vẽ nên một bức tranh đáng ngờ về bà Pelosi. Thật kinh ngạc khi bà ấy coi đây là chuyện bình thường,” tờ Western Journal bình luận.

Yêu cầu của bà Pelosi về việc bổ sung quân đội Vệ binh Quốc gia và súng máy trong Lễ nhậm chức đã đối lập hoàn toàn với cơn giận dữ của bà hồi tháng 6 khi Tổng thống Trump kêu gọi sự hỗ trợ của Vệ binh Quốc gia để dập tắt bạo loạn tại thủ đô, khi những kẻ biểu tình BLM và Antifa đập phá cửa hàng, giật đổ tượng đài v.v. 

Trong bức thư gửi ông Trump khi đó, bà viết: “Chúng tôi lo ngại về việc gia tăng quân sự hóa cũng như sự không rõ ràng [của việc gia tăng quân sự] có thể khiến vụ việc thêm phần hỗn loạn. Tôi viết thư này để yêu cầu một danh sách đầy đủ các cơ quan liên quan và làm rõ vai trò và trách nhiệm của quân đội cũng như các nguồn lực thực thi pháp luật liên bang hoạt động trong thành phố. Quốc hội và người dân Mỹ cần biết ai là người chịu trách nhiệm chính, lệnh chỉ huy là gì, nhiệm vụ là gì và Vệ binh quốc gia từ các bang khác hoạt động tại thủ đô dưới thẩm quyền nào”.

“Khi những người dân yêu chuộng hòa bình trên khắp đất nước thành kính tưởng nhớ George Floyd và biểu tình đòi hỏi sự thay đổi, chúng tôi phải đảm bảo rằng sự an toàn của họ và các quyền hiến pháp của họ được tôn trọng,” bà tiếp tục.

Trước tình trạng bạo lực lan rộng khắp các thành phố của Mỹ, bà Pelosi, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện lúc bấy giờ Chuck Schumer và các nhà lập pháp khác đã đeo khăn vải kente châu Phi và quỳ gối trong 8 phút 46 giây tại Trung tâm Du khách Capitol để tôn vinh George Floyd trước khi tổ chức cuộc họp báo “công bố một gói cải cách trong ngành cảnh sát.”

Đó là cách bà Pelosi đối phó với bạo loạn hồi tháng 6.

>> Nancy Pelosi: Ông Trump có thể phạm tội “đồng lõa sát nhân”

Thảo luận về việc đưa một lượng quân đội khổng lồ đến thủ đô quốc gia, ông Cuccinelli nhấn mạnh rằng DHS có trách nhiệm bảo vệ toàn bộ nước Mỹ chứ không chỉ Washington, D.C.

Ông lưu ý rằng ông nhận thấy các chính trị gia “ít quan tâm tới phần còn lại của nước Mỹ.”

“Một khi họ ngồi xuống đó, họ muốn mọi quân nhân và binh lính có thể đến để bảo vệ họ. Chúng tôi hoàn toàn vui lòng góp phần giữ an toàn cho họ. Đó là một phần mục tiêu và công việc của chúng tôi, nhưng không phải là hy sinh phần còn lại của nước Mỹ,” ông nói.

“Các dân biểu không quan trọng hơn bất kỳ người Mỹ nào khác. Và tất cả mọi người trên đất nước này nên được giữ an toàn và đó là điều mà Bộ An ninh Nội địa đã nỗ lực thực hiện trong suốt một năm khó khăn này.”

Theo Western Journal, hầu hết các chính trị gia đều thấy mình quan trọng hơn bất kỳ người Mỹ nào khác. Những người từ chối tố cáo các cuộc bạo loạn chết người diễn ra ở nhiều thành phố trên khắp đất nước vào mùa hè năm ngoái đã miêu tả sự kiện xảy ra hôm 6/1 là “ngày đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ.”

Xuân Lan 

Xem thêm: