Cựu bác sĩ Nhà Trắng dưới thời Obama, tiến sĩ Ronny Jackson đã đưa ra một dự đoán khá nghiêm trọng về sức khỏe của tổng thống “giả định” Joe Biden, và rất có khả năng người đồng hành của ông là Thượng nghị sĩ Dân chủ Kamala Harris (tiểu bang California) sẽ sớm lên thế chỗ ông.

Embed from Getty Images

Ông Jackson tham gia nhóm y tế của Nhà Trắng dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush. Sau đó, ông cũng từng là bác sĩ của Nhà Trắng trong suốt chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, và giữ cương vị này một thời gian trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Ông Jackson đã được bầu vào Hạ viện hồi tháng trước với tư cách là một Đảng viên Cộng hòa.

Trong chương trình “Breitbart News Saturday” của SiriusXM, ông Jackson đã thảo luận về chấn thương của ông Biden, được cho là bị rạn xương chân phải, khi chơi đùa với chú chó cưng của mình hôm 29/11.

Ông Jackson nhận xét: “Rõ ràng là ai cũng có thể trượt và ngã. Thực tế là tôi cũng đã bị trật mắt cá chân trong suốt chiến dịch… nhưng đây mới là vấn đề: Tôi vẫn cho rằng có điều gì đó đang xảy ra với sức khỏe của ông Joe Biden. Các bạn có thể nhìn lại xem ông ấy trông như thế nào vào thời điểm ban đầu của chiến dịch tranh cử.”

Bác sĩ Jackson cũng suy nghĩ rằng, ông Biden có thể “đang được điều trị bằng thuốc vào thời điểm này”.

“Tôi nghĩ hiện tại dù ông ấy đang trong quá trình chuyển giao quyền lực, nhưng lại đang phát triển một số vấn đề về giảm sút nhận thức liên quan đến tuổi tác, và tôi không cho rằng ông ấy thích hợp trở thành một tổng tư lệnh trong tình huống đó.”

Ông Jackson nhận xét, một tổng thống ốm yếu có thể là công thức dẫn đến thảm họa.

“Chúa ngăn cấm ông ấy trở thành tổng thống của chúng ta,” ông nói thêm “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng nếu ông ấy vào Nhà Trắng, ông ấy sẽ không ở đó quá một năm trước khi điều gì đó xảy đến, họ sẽ phải loại ông ấy khỏi đó và Kamala Harris sẽ là tổng thống của chúng ta.”

Ông Jackson còn cho rằng quá trình chuyển giao đầy rủi ro như vậy có thể không chỉ đơn giản là một sự cố ngẫu nhiên, mà việc đưa bà Harris vào Nhà Trắng để thay thế ông Biden có thể đã là “kế hoạch lớn ngay từ đầu”, ngay từ khi “họ nhận ra rằng họ bị mắc kẹt với ứng cử viên của họ, cũng chính là ông Biden”.

Ông nói: “Tôi không có chút tin tưởng nào về việc khả năng nhận thức hoặc thể chất của ông Biden có thể đảm nhiệm cương vị tổng tư lệnh và nguyên thủ quốc gia của chúng ta. Theo suy nghĩ của tôi, ông ấy không có đủ năng lực về nhận thức hoặc sức chịu đựng thể chất để làm công việc này.”

Theo New York Post, trước cuộc bầu cử, bác sĩ Jackson đã đưa ra những cảnh báo về sức khỏe của ông Biden hồi tháng 10: “Tôi khá quen thuộc với những yếu tố cần thiết cả về thể chất và nhận thức để đảm nhiệm công việc đó [Tổng thống], cũng như công việc đó đòi hỏi điều gì.” 

“Tôi đã theo dõi Joe Biden suốt chiến dịch tranh cử, tôi lo lắng và tin rằng ông ấy không có năng lực tinh thần, khả năng nhận thức, để đảm nhiệm vị trí tổng tư lệnh và nguyên thủ quốc gia của chúng ta.”

Ông Jackson cũng khẳng định: “Tôi không cố gắng chẩn đoán từ xa cho ông ấy, cũng không buộc tội ông ấy mắc bệnh Alzheimer hoặc bất cứ điều gì đó tương tự.”

Theo bác sĩ Jackson, ông Biden trước đây cũng không ít lần phát biểu sai sót, nhưng điều đó lại không giống như những sai sót mắc phải trong suốt chiến dịch tranh cử.

“Đó không phải là những sai sót điển hình. Ông ấy thường xuyên suy nghĩ lung tung, sau đó mất tập trung, và sau nữa là không thể chỉnh lại xem mình đang tư duy đến đâu. Ông ấy thực sự đang gặp rất nhiều khó khăn để có thể nói rõ các từ,” bác sĩ Jackson cho biết.

Ông Jackson khẳng định, sự tức giận mà ông Biden thể hiện khi mất đi vị trí của mình là một triệu chứng cho thấy điều gì đó sâu sắc hơn. “Với tư cách là một bác sĩ, tôi có thể nói với các bạn rằng đó chính là cơ chế mà những người đang gặp khó khăn về nhận thức sử dụng nhằm thay đổi và thoát khỏi tình huống,” ông tuyên bố.

“[Tổng thống]  là một công việc đòi hỏi cao từ quan điểm nhận thức, cần phải kiên định, phải rõ ràng, phải xử lý rất nhiều thông tin và đảm đương nhiều nhiệm vụ,” ông Jackson tiếp tục. “Vậy mà ông Biden lại đang trong một khoảng thời gian thực sự khó khăn về vấn đề tập trung, và nhiệm vụ duy nhất của ông ấy lúc này là đứng trước cử tri và cố giải thích điều gì đó.”

Minh Ngọc (Theo Westernjournal)

Xem thêm: