Theo một tài liệu tình báo của Liên Hợp Quốc, Taliban đang “gõ cửa từng nhà” để tìm kiếm các nhân vật đối lập và gia đình của họ, làm gia tăng lo ngại rằng những kẻ cầm quyền mới của Afghanistan sẽ không tuân theo cam kết “ân xá” mà tổ chức này đưa ra cách đây không lâu.

Embed from Getty Images

Sau khi đè bẹp các lực lượng chính phủ và chiếm Kabul vào Chủ nhật, các nhà lãnh đạo của phong trào Hồi giáo mà Hoa Kỳ xác định là khủng bố đã tuyên bố sẽ ân xá hoàn toàn cho các đối thủ chính trị.

Phụ nữ cũng được hứa hẹn đảm bảo rằng quyền của họ sẽ được tôn trọng, và Taliban sẽ “khác hẳn” so với sự cai trị tàn bạo của họ trong giai đoạn 1996 – 2001.

Nhưng với việc hàng nghìn người vẫn đang cố gắng chạy trốn khỏi thủ đô trên các chuyến bay sơ tán, báo cáo của Liên Hợp Quốc đã khẳng định nỗi lo sợ của nhiều người.

Theo một tài liệu mật của các chuyên gia tư vấn đánh giá mối đe dọa của Liên Hợp Quốc được AFP đưa tin, Taliban đã tiến hành “gõ cửa từng nhà” đối với các mục tiêu từng làm việc với lực lượng Mỹ và NATO.

Báo cáo do Trung tâm Phân tích Toàn cầu Na Uy viết cho biết, các chiến binh cũng đang sàng lọc những người trên đường đến sân bay Kabul.

Christian Nellemann, giám đốc điều hành của nhóm, nói với AFP: “Họ đang nhắm vào gia đình của những người không chịu tiết lộ thân nhân; truy tố và trừng phạt gia đình họ theo luật Sharia”.

“Chúng tôi cho rằng những cá nhân trước đây làm việc với lực lượng NATO – Mỹ và các đồng minh của họ, cùng với các thành viên gia đình của họ sẽ bị tra tấn và hành quyết,” bà nói thêm.

Taliban đã bác bỏ những cáo buộc như vậy trong quá khứ và đã nhiều lần đưa ra tuyên bố rằng các chiến binh sẽ không xông vào nhà riêng.

Taliban cũng khẳng định phụ nữ và nhà báo không có gì phải sợ hãi dưới quy định mới, mặc dù một số phóng viên cho biết rằng họ bị đánh bằng gậy hoặc roi khi cố gắng ghi lại một số cảnh hỗn loạn ở Kabul trong những ngày gần đây.

Hôm 18/8, Taliban đã hành quyết ông Haji Mullah Achakzai, cảnh sát trưởng tỉnh Badghis gần Herat, Afghanistan.

Trong một đoạn video được đăng tải trên Twitter hôm thứ Năm, có thể thấy ông Achakzai bị bịt mắt, quỳ gối trong khi các chiến binh Taliban vây xung quanh. Sau đó, những kẻ này đã bắn ông Achakzai nhiều phát.

Từ lâu, ông Achakzai là người đã chiến đấu với Taliban cùng với chính phủ dân sự Afghanistan.

Cố vấn an ninh Afghanistan Nasser Waziri cho biết: “Ông ấy bị Taliban bao vây và không còn cách nào khác là phải đầu hàng vào đêm qua. Taliban nhắm mục tiêu vào Achakzai vì ông ấy là một quan chức tình báo cấp cao,” theo tờ Newsweek.

Ngoài Achakzai, các quan chức chính phủ dân sự trong chính quyền cũ hiện được cho là các mục tiêu của Taliban.

Rebecca Heller, người đứng đầu Chương trình Hỗ trợ Người tị nạn Quốc tế tại Hoa Kỳ, cho biết một khách hàng người Afghanistan nói với cô rằng Taliban đã giết 5 người phiên dịch trong hai ngày qua vì làm việc với Hoa Kỳ.

Lê Vy (t/h)

Xem thêm: