Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và cuộc tái đắc cử Quốc hội hiện đang rơi vào bế tắc. Nhiều người lo lắng về điều đó, thậm chí còn cảm thấy khó khăn cho chính mình. Số người quan tâm vượt xa phạm vi của công dân Hoa Kỳ, mà liên quan đến rất nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới. Nỗi lo lắng của mọi người đương nhiên có thể hiểu: Chúng ta thống hận sự dơ bẩn trong quyền lực và nền chính trị tại thế gian. Chúng ta cảm thấy tiếc cho những nhà lãnh đạo ưu tú lại vấp phải sự chỉ trích như vậy. Chúng ta cảm thấy thất vọng vì sự vô liêm sỉ của các chính trị gia tham nhũng câu kết với Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã không bị pháp luật trừng trị kịp thời. Chúng ra cảm thấy phẫn nộ vì phong trào dân chủ của Hoa Kỳ, đất nước dưới lá cờ về một thế giới tự do, đã bị ĐCSTQ và chế độ tà ác chế giễu. Chúng ta cảm thấy khó hiểu vì việc tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản cho nhân loại dường như bị ngăn trở…

Bài viết của Tiến sĩ Tạ Điền, ​​giáo sư tại Trường Kinh doanh Aiken, Đại học Nam Carolina, thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả.

p2496601a918273938
Chúa đã cho phép những điều như vậy xảy ra, để TT. Trump và người dân Mỹ trải qua quá trình này, chính là đang tiếp tục thanh lọc nước Mỹ! (Ảnh màn hình video)

Tuy nhiên, trong cục diện bế tắc, đối đầu và thời gian đóng băng này, từ một góc độ khác và cao hơn, chẳng phải Thiên địa Thần minh đang thử thách ý chí và định lực của chúng ta hay sao? Chẳng phải Chúa đang quan sát biểu hiện của con người thế gian kỹ càng hơn, khiến lực lượng cộng sản và tà ác trình diễn triệt để hơn, để nhiều người nhận ra sự thật, lựa chọn đứng về phía nào. Chúa sẽ chọn ra những người có thể được cứu và đưa ra quyết định cuối cùng, đồng thời mượn cơ hội này khảo nghiệm đức tin và lòng tin của chúng ta?

Một số người cảm thấy bất lực trước sự điên cuồng của những người theo chủ nghĩa xã hội, sự cố chấp, gian lận bầu cử và làm giả phiếu bầu của phe cánh tả. Thậm chí họ còn muốn từ bỏ. Một người bạn trên Twitter nói: “Tôi nghĩ cơ hội xoay chuyển các thủ tục pháp lý không lớn. Có quá nhiều người ở Mỹ không thích TT. Trump. Thật không dễ dàng gì thế giới này mới hợp lực chống lại ĐCSTQ. Thật không dễ dàng gì mới nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối. Haizz! Hết rồi, cái ác đã chiến thắng!”. Tôi an ủi rằng: “Không được mất hy vọng. Cái ác không thể trấn áp chính nghĩa, công lý chắc chắn sẽ đánh bại cái ác.” Trong cuộc đại chiến giữa thiện và ác, mọi chiến binh đứng về phía công lý đều không bỏ cuộc, đều không có quyền từ bỏ.

Sao chúng ta có thể dễ dàng từ bỏ và chủ động rút lui? Sao có thể như vậy được? Nếu vậy, thì dẫu làm bất cứ chuyện gì, chắc chắn cũng sẽ chẳng thể đi đến đâu. Như nhiều người nói, Thượng đế nhìn thấu lòng người, kết quả cuộc tổng tuyển cử đã ấn định, quá trình chỉ là để tôi luyện nhân tâm mà thôi. Mọi người đã tin vào sự tồn tại của Chúa, thì cũng nên dũng cảm tin tưởng vào trái tim mình, tiếp tục ủng hộ lý tưởng của mình, tuyệt đối không bao giờ được từ bỏ.

Khi đứng trước sự lựa chọn, hãy lựa chọn phía đúng đắn, luôn vững tin vào Chúa, luôn kiên định với niềm tin của mình. Không bao giờ được bỏ cuộc hay thỏa hiệp trong cuộc đại chiến giữa thiện và ác. Tà ác sẽ sợ hãi và sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Sự thay đổi sẽ xuất hiện vào đúng lúc này.

Một người bạn tại Đại Lục khác cũng rất quan tâm đến cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Anh ấy nói: “Thưa giáo sư Tạ, ở nước ngoài đã có những tiếng nói chúc mừng ông Biden rồi. Đọc những bình luận của ông, mọi người ở nước ngoài có thể thấy rõ việc làm của ông Biden. Buồn bã và thất vọng đến mức tuyệt vọng! Đến bao giờ thì ĐCSTQ mới diệt vong? Nói đến ĐCSTQ, nước Mỹ cũng có những thứ xấu xa như vậy … “

shutterstock 553275346
(Ảnh: Rawpixel.com/Shutterstock)

Đúng vậy, cuộc bầu cử lần này, với sự can thiệp của các thế lực khác nhau, lý tưởng tương ứng của cả hai đảng, và thậm chí là gian lận trong quá trình bầu cử, đã triển hiện một cách sinh động thứ đầm lầy đã tích tụ trong lòng xã hội Mỹ suốt nửa thế kỷ qua. Mọi người đều thấy rằng, ngay cả khi TT. Trump đang ở giữa dòng nước xoáy, ông vẫn không dao động. Dẫu vô cùng khó khăn, nhưng ông ấy vẫn lội ngược dòng, dựng lập thành tựu. Hảo sự vốn lắm gian nan. Khi Đường Tăng đi thỉnh kinh, cũng phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn. TT. Trump có thể chưa trải qua hết kiếp nạn của mình nên chưa đạt được kết quả khả quan. Sứ mệnh của ông ấy chưa kết thúc, ông ấy vẫn phải tiếp tục. Khi bước trên con đường chính đạo, tự cổ chí kim ai nấy đều phải cất bước gian nan. Khi mọi người cảm thấy sóng yên biển lặng, thông thuận, không trắc trở, thì có thể đó là thời khắc đang đi theo ma quỷ và đang trượt dốc.

Trong bài viết của tôi một tuần trước cuộc bầu cử, tôi đã sử dụng dữ liệu mạng xã hội để thực hiện một bài trắc nghiệm và tìm thấy một kết luận thú vị: Những người ủng hộ TT. Trump và ông Biden có sự khác biệt đáng kể về niềm tin của họ khi được thống kê. Những người ủng hộ TT. Trump là những người theo chủ nghĩa hữu thần và có tín ngưỡng. Những người ủng hộ ông Biden là những người vô thần và bất khả tri hơn. Con người có niềm tin vào Chúa hay không, sẽ có mối tương quan chặt chẽ với ứng cử viên mà họ ủng hộ, được thể hiện rất rõ trên con số thống kê.

Tại sao chúng ta ủng hộ TT. Trump? Phải chăng chúng ta ủng hộ giấc mơ tổng thống của cá nhân ông ấy? Dĩ nhiên là không. Hay là vì ủng hộ quyết tâm tái thiết nước Mỹ của ông? Cũng có phần nào. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta ủng hộ TT. Trump vì những lý tưởng mà ông đại diện: Khôi phục giá trị truyền thống, quay về với chủ nghĩa bảo thủ (bảo lưu và thủ giữ truyền thống), trở lại với đức tin vào Chúa, tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản, để Hoa Kỳ, ngọn cờ tự do và dân chủ trên thế giới, tiếp tục hùng mạnh, chấn nhiếp tà ác và những quốc gia lưu manh.

Với TT. Trump, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự thể hiện trong ý muốn của Chúa. Là một nhà chính trị nghiệp dư, TT. Trump đã đột nhập vào đầm lầy chính trị Hoa Kỳ và đang dọn dẹp đầm lầy của Washington. Gia đình TT. Trump bị nhiễm virus, 3 ngày sau, họ hồi phục một cách thần kỳ và tinh lực càng mạnh mẽ hơn. Vào ngày cuối cùng của cuộc bầu cử, người đàn ông ở độ tuổi 70 đã tổ chức 6 buổi diễn thuyết quy mô lớn: Lịch trình dày đặc ấy đã gây chấn động thế giới. Trên khắp chính trường Hoa Kỳ, ông là chính trị gia duy nhất đã thực hiện lời hứa của mình. Những chiến lược ông xây dựng và thực hiện để chống lại chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là vô song.

Đương nhiên, chúng ta đều biết rằng nền chính trị dân chủ ngày nay ở Hoa Kỳ đã khiến chúng ta thất vọng. Rất nhiều gian lận đã xảy ra: Hơn 100% tỷ lệ cử tri đi bầu, một số lượng lớn phiếu bầu của TT.Trump đã bị loại bỏ, một người nhận được hơn chục lá phiếu bầu, không phải là công dân Mỹ cũng nhận được phiếu bầu. Điều này đã khiến mọi người phải kinh ngạc.

Trung tâm của sự gian lận là những nơi đông dân cư, tội phạm lan tràn như Philadelphia, Atlanta, Detroit và các kho phiếu bầu của Đảng Dân chủ. Điều này thật đáng tiếc. Nhưng sự thất vọng này sớm đã được các nhà hiền triết của Hoa Kỳ nhận định. Ông Adams, tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ, nói: “Chính phủ của chúng tôi không có khả năng đối phó với những cảm xúc của con người mà không bị ràng buộc bởi đạo đức và tôn giáo. Hiến pháp của chúng tôi chỉ được xây dựng cho những người có đạo đức và tín ngưỡng tôn giáo. Nó không đủ để cai quản bất kỳ dân tộc nào khác. Hiến pháp này chỉ phù hợp với những người có đạo đức và tín ngưỡng.” Vì vậy, chính sự mất mát và băng hoại của đạo đức con người đã dẫn đến một mô hình chính trị được thiết kế tốt như vậy không thể phát huy hiệu quả.

Cách đây đúng 73 năm, vào ngày 11/11/1947, cựu Thủ tướng Anh Winston S Churchill đã nói: “Nhiều thể chế chính phủ đã được thử nghiệm, và không ai nói rằng chế độ dân chủ là hoàn mỹ và thông minh nhất. Thật ra, như mọi người đã chỉ ra, dân chủ là hình thức chính phủ tồi tệ nhất, chỉ là trong nhiều hình thức khác mà con người đã thử, không có thứ gì tốt đẹp hơn điều này.” Những khuyết điểm của nền chính trị Mỹ được phơi bày, như người ta vẫn nói: Dù sao Chúa đã cho phép những điều như vậy xảy ra, để TT. Trump và người dân Mỹ trải qua một quá trình như vậy, cũng chính là đang tiếp tục thanh lọc Hoa Kỳ!

Một người bạn / cư dân mạng Twitter Đại Lục đã để lại lời nhắn trên mạng xã hội: “Thưa ông Tạ Điền, ​​tôi đã học cách vượt tường lửa từ năm 20 tuổi. Tôi đã theo dõi phong trào dân chủ và Pháp Luân Công. Hơn 10 năm qua, tôi đã chịu đựng việc gia đình và bạn bè không thể hiểu mình. Một mình âm thầm giữ gìn phẩm giá làm người. Tôi thực sự không biết phải đối mặt với kết quả ngày hôm nay như thế nào. Cuộc đời tôi rồi sẽ đi đâu về đâu?” Lời khuyên của tôi dành cho anh ấy là: “Hãy tin vào sự an bài của Thần Phật và tin rằng công lý nhất định sẽ đánh bại cái ác. Khi cảm thấy tuyệt vọng, hy vọng có thể đã ở ngay trước mắt.”

Đúng là như vậy, cái ác phá hủy ý thức về công lý của con người, khiến bạn bỏ cuộc, khiến bạn nản lòng. Đừng bỏ cuộc, cứ tiến thẳng về phía trước không cần ngoái đầu nhìn lại, mọi thứ rồi sẽ đổi thay. Chúng ta nên giữ vững lòng tin, kiên định với niềm tin của mình, đừng bao giờ từ bỏ đức tin vào Thần Phật và chính tín. Hãy kiên định giữ vững giá trị phổ quát, lương thiện và chân thành không đổi thay. Ý muốn của Chúa chắc chắn sẽ được triển hiện. Công lý sẽ đến muộn, nhưng nó sẽ không bao giờ vắng mặt. Hệ thống tư pháp Hoa Kỳ cần hoàn thành sứ mệnh của mình. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thấy rằng TT. Trump sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 của mình vào tháng Giêng năm sau và tiếp tục sứ mệnh lịch sử mà ông đã bắt đầu nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Một nhà sản xuất phim truyền hình ở New York nói rằng: “Kết quả của cuộc tổng tuyển cử thật khó nuốt. Thực sự rất đáng buồn. Họ thực sự là bất chấp mọi thủ đoạn và cuồng loạn. Chúng tôi đã đánh giá thấp mức độ xấu xa của tà ác. Hiện giờ đã đến thời điểm đen tối nhất của nước Mỹ. Hoa Kỳ như ngọn hải đăng dân chủ và ngọn cờ tự do nay lại lâm vào tình cảnh này. Cả thế giới thực sự đã bị thống trị bởi ma quỷ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo cách này ”.

Đúng vậy, thế giới bị ma quỷ thống trị và đạo đức ngày nay đã hoàn toàn sụp đổ. Bế tắc trong cuộc bầu cử chính là việc Chúa đang thử thách lòng tin của chúng ta và chính tín của con người, để tất cả những điều xấu xa được bộc lộ, để sự tương phản giữa công lý và cái ác hiển hiện rõ nét hơn. Để con người lựa chọn đúng bên, biểu đạt ý kiến ​​của mình, chọn đứng về phía nào. Từ đó Thần mới có thể đưa ra quyết định sàng lọc cuối cùng. Ngoài ra, có lẽ đã đến lúc mọi người phải suy nghĩ lại về hệ thống dân chủ và khám phá những hình thái xã hội mới cho nhân loại.

TS. Tạ Điền
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm và ý kiến ​​cá nhân của tác giả.)

Xem thêm:

Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020: Cuộc chiến giữa Thiện và Ác

Bầu cử Mỹ – Đại chiến chính tà

Lật đổ Hoa Kỳ, kẻ nào mới là chủ mưu thực sự?