Theo điều tra của BBC, vào tháng 7 quân đội Myanmar đã tiến hành một loạt vụ giết người hàng loạt, cho đến nay đã làm ít nhất 40 nam dân thường thiệt mạng. Lời kể của các nhân chứng cho hay, quân đội Myanmar đã tra tấn những người đàn ông này suốt cả ngày rồi bỏ xác họ ở nơi hoang vu, thậm chí có nơi phát hiện thi thể không toàn vẹn.

shutterstock 1954728064
Tưởng nhớ người đã chết ở Myanmar (Ảnh: JessicaGirvan/ Shutterstock)

BBC đã phỏng vấn 11 nhân chứng và so sánh lời kể của họ với các đoạn video và hình ảnh do tổ chức phi chính phủ Myanmar Witness thu thập và công bố báo cáo điều tra vào ngày 20/12.

Nguồn tin chỉ ra, vào tháng 7 quân đội Myanmar đã thực hiện 4 vụ giết người hàng loạt tại thị trấn Kani ở phía bắc tỉnh Sagaing. Theo lời kể của các nhân chứng và những người sống sót, sau khi quân đội bao vây ngôi làng thì tách riêng đàn ông và phụ nữ và bắt đầu tra tấn đàn ông. Thị trấn Kani có thể nói là thành trì của phe đối lập, vào tháng 2 sau khi quân đội Myanmar lật đổ chính phủ dân chủ của bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo thì người dân ở đây đã kiên cường chống trả.

Vụ thảm sát lớn nhất trong thời gian này xảy ra tại làng Yin khiến ít nhất 14 người đàn ông thiệt mạng vì tra tấn, sau đó xác họ bị bỏ lại trong thung lũng rừng.

Một số nhân chứng địa phương mô tả rằng quân đội đã trói những người đàn ông bằng dây thừng và đánh đập họ.

Một nữ nhân chứng cho biết, cảnh tra tấn dã man đến mức cô không dám nhìn.

Một người đàn ông may mắn sống sót và trốn thoát kể rằng quân đội đã tra tấn ông một cách khủng khiếp trong vài giờ. Họ bị trói, ném đá, đánh đập bằng súng trường, bị hành hạ trong suốt ngày. Một số người lính chỉ mới 17 hoặc 18 tuổi, cũng có một số đã rất già.

Vào cuối tháng 7, trong một nghĩa trang tại làng Zee Bin Dwin gần thị trấn Kani đã phát hiện 12 thi thể bị phân mảnh, trong đó có một thi thể có thể là trẻ em và một thi thể bị trói vào một cái cây gần đó.

Theo hình ảnh ghi lại, người dân đã đào lên một thi thể từ ngôi mộ, và một trong những thi thể dường như đã bị chôn sống một nửa người cho đến chết.

(Nội dung tweet: “Tra tấn đến chết: Các vụ giết người hàng loạt ở Myanmar được tiết lộ”)

BBC đưa tin, loạt vụ giết người hàng loạt này dường như nhằm trừng phạt tập thể dân quân địa phương. Kể từ khi quân đội Myanmar nắm chính quyền vào tháng 2 thì tình trạng xung đột giữa các tổ chức dân quân địa phương và lực lượng chính phủ đã gia tăng.

Cả đoạn video và lời khai đều cho thấy quân đội Myanmar chủ yếu nhắm vào nam giới để tấn công, điều này nhất quán với xu hướng nam giới tại các thôn làng Myanmar bị trừng phạt tập thể trong những tháng gần đây.

Người nhà của những nạn nhân tiết lộ dù họ không tham gia vào lực lượng tấn công quân đội và đã van xin được tha, nhưng bên quân đội sốt ruột quát im lặng và dọa giết luôn cả phụ nữ.

Kể từ sau cuộc đảo chính, phóng viên nước ngoài đã bị cấm đưa tin tại Myanmar, vì vậy BBC chỉ có thể tiến hành điều tra theo những cách có liên quan.

Trả lời phỏng vấn của BBC, phát ngôn viên Zaw Min Tun của quân đội Myanmar không phủ nhận: “Điều này có thể xảy ra, khi họ coi chúng tôi như kẻ thù, chúng tôi nên có sức mạnh để tự vệ”.

Vương Quân, Vision Times

Xem thêm: