Tòa án Minsk kết án vắng mặt Sviatlana Tsikhanouskaya với tội danh phản quốc và âm mưu tiếm quyền.

Embed from Getty Images

Lãnh đạo phe đối lập người Belarus lưu vong Sviatlana Tsikhanouskaya đã bị kết án 15 năm tù sau khi bị kết án vắng mặt về tội phản quốc và âm mưu chiếm đoạt quyền lực, một bản án mà bà nói là hình phạt cho những nỗ lực thúc đẩy dân chủ của bà.

Bà Tsikhanouskaya, 40 tuổi, một cựu giáo viên tiếng Anh, đã trốn sang nước láng giềng Litva vào năm 2020 sau khi tranh cử với đương kim Tổng thống Alexander Lukashenko. Kết quả chính thức cho thấy ông Lukashenko đã thắng áp đảo.

Bà Tsikhanouskaya và phe đối lập đã nói vào thời điểm đó rằng kết quả đã bị chỉnh sửa để trao chiến thắng cho ông Lukashenko. Sự tức giận trước kết quả này đã gây ra các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp đất nước.

Ông Lukashenko sau đó đã tiến hành một cuộc đàn áp tàn bạo đối với những người biểu tình, cáo buộc phe đối lập âm mưu lật đổ chính phủ. Các nhân vật đối lập chủ chốt và các nhà hoạt động đã bị bắt giữ, và một số đã trốn khỏi đất nước.

Ông Lukashenko đã cai trị Belarus trong gần 30 năm. Trong các cuộc biểu tình rầm rộ, chính phủ của ông đã giam giữ hơn 35.000 người.

Chính quyền đã đưa bà Tsikhanouskaya, thủ lĩnh trên thực tế của phe đối lập, ra xét xử vắng mặt vào tháng 1, cáo buộc bà và các nhân vật đối lập khác cố gắng nắm quyền một cách vi hiến.

Belta, hãng thông tấn nhà nước, cho biết một tòa án ở Minsk hôm thứ Hai đã kết án bà Tsikhanouskaya 15 năm tù.

Theo hãng tin Belta, cũng tòa án trên đã đưa ra bản án 18 năm tù cho Pavel Latushko, một thành viên nổi bật của hội đồng đối lập Belarus, và 12 năm tù cho ba nhà hoạt động khác.

Tất cả họ đã rời Belarus sau khi các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 8 năm 2020.

“15 năm tù. Đây là cách chế độ ‘thưởng’ cho công việc của tôi vì những thay đổi dân chủ ở Belarus,” bà Tsikhanouskaya viết trên Twitter.

“Nhưng hôm nay tôi không nghĩ về bản án của mình,” bà nói. “Tôi nghĩ về hàng ngàn người vô tội, bị giam giữ và bị kết án tù thực sự. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi từng người trong số họ được thả ra.”

Bà Tsikhanouskaya nói với hãng thông tấn AP rằng luật sư do tòa chỉ định của bà đã không liên lạc với bà một lần nào trong suốt phiên tòa và đã không trả lời yêu cầu xem xét hồ sơ vụ án của bà.

Bà buộc tội rằng luật pháp và hệ thống tư pháp ở Belarus không còn hoạt động nữa và nhà nước “đã biến thành một KGB lớn”.

“Chế độ trả thù tôi và tất cả người dân Belarus – nó trả thù vì chúng tôi đã chọn tự do vào năm 2020, vì không bỏ cuộc, không nhượng bộ mà tiếp tục chiến đấu,” bà Tsikhanouskaya nói.

“Nếu Lukashenko có thể, ông ta sẽ bỏ tù tất cả mọi người,” bà nói thêm.

Ngoài án tù, bà Tsikhanouskaya còn phải nộp phạt khoảng 11.000 USD.

Bà Tsikhanouskaya bị kết án vài ngày sau khi người đoạt giải Nobel Hòa bình và là nhà hoạt động nhân quyền Ales Bialiatski bị tòa án ở Minsk kết án 10 năm tù trong một phiên tòa bị phương Tây lên án là “giả tạo”.

Các nhà hoạt động nhân quyền ước tính có khoảng 1.500 người đang ngồi tù ở Belarus với các cáo buộc có động cơ chính trị.

Lê Vy