Chiều Chủ nhật (16/10), nhân dịp Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 20 ĐCSTQ), hàng chục người dân Los Angeles đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, thể hiện sự ủng hộ với “dũng sĩ cầu Tứ Thông” (Bắc Kinh) – ông Bành Tái Chu, (tên thật là Bành Lập Phát), kêu gọi toàn dân thức tỉnh và lật đổ ĐCSTQ.

id13846840 1 1 600x400 1
Chiều ngày 16/10, hàng chục người dân Los Angeles đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, thể hiện sự ủng hộ với “dũng sĩ cầu Tứ Thông” – ông Bành Tái Chu, đồng thời kêu gọi toàn dân thức tỉnh và lật đổ ĐCSTQ. (Ảnh: Hàn Băng / Epoch Times)

Người dân hô to dưới sự chú ý của cảnh sát: “Trả tự do cho anh hùng Bành Lập Phát”; “Tự do ngôn luận không có tội, căng biểu ngữ không có tội”; “Diệt Trung cộng trừ thổ phỉ, người người có trách nhiệm.”

id13846847 2 4 600x450 1
Biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng, Tự do tất thắng” trong buổi tập trung của hàng chục người dân Los Angeles trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles chiều ngày 16/10. (Ảnh: Hàn Băng / Epoch Times)

Bà Lưu Anh, một người dân tham gia sự kiện, cho biết: “Ông Bành Tái Chu là một dũng sĩ chân chính. Ông ấy được gọi là ‘anh hùng cô đảm’ (dũng cảm dám đối mặt dù đơn độc), nhưng ông ấy không cô độc. Ở nước ngoài, chúng tôi ủng hộ ông ấy.”

id13846845 3 600x450 1
Bà Lưu Anh, một cư dân của Los Angeles, tin rằng Trời diệt Trung Cộng là điều tất yếu. (Ảnh: Hàn Băng / Epoch Times)

Bà nói: “Tôi nghĩ sự bất bình của người dân ở Trung Quốc đã rất nghiêm trọng. Khi ngày càng có nhiều người lên tiếng như vậy, khắp nơi sẽ nổi dậy.”

Ngày 13/10, “Sự kiện cầu Tứ Thông” xảy ra ở Bắc Kinh đã gây chấn động cả trong và ngoài Trung Quốc. Người biểu tình Bành Tái Chu đã treo các biểu ngữ lớn phản đối trên cầu Tứ Thông, đoạn phía bắc của đường vành đai 3, quận Hải Điện.

Bên trái viết: “Không cần axit nucleic, cần lương thực; không cần phong tỏa, cần tự do; không cần dối trá, cần tôn nghiêm; không cần Cách mạng Văn hóa, cần cải cách; không cần lãnh tụ, cần bầu cử; không làm nô lệ, làm công dân.” Bên phải ghi: “Bãi khóa, bãi công, bãi chức quốc tặc Tập Cận Bình.”

Theo báo cáo của nhóm nhân quyền “China Changes” (Cải biến Trung Quốc), ông Bành Tái Chu đã ăn mặc như một công nhân xây dựng, và treo biểu ngữ trên cầu Tứ Thông. Ngay khi biểu ngữ xuất hiện, ĐCSTQ đã phải đối mặt với một kẻ thù đáng gờm.

Ông Giới Lập Kiến, một trong những người triệu tập hoạt động này, nói rằng biểu ngữ của Bành Tái Chu đã truyền tải tiếng nói của những người bị bức hại trên khắp Trung Quốc.

“Nghĩa sĩ Bành đã dùng sinh mệnh của mình thể hiện sự phản kháng lớn nhất trước chế độ chuyên chế. Ông ấy đã lên tiếng cho hàng trăm triệu người dân bị áp bức, và bắn phát súng đầu tiên của cuộc Khởi nghĩa Vũ Xương đương thời.”

Ông nói: “Hậu duệ của chủ nghĩa Mác-Lê-nin Liên Xô đã xâm lược Trung Quốc hơn một thế kỷ, mang đến vô số thảm họa cho mảnh đất này và thế giới, tạo ra sự khủng bố và giết chóc. Chúng tôi kêu gọi mọi người phản đối tất cả tội ác của ĐCSTQ bằng nhiều cách khác nhau.”

Kể từ ngày 13/10, những tiếng nói thể hiện sự ủng hộ với ông Bành Tái Chu lần lượt xuất hiện trên mạng xã hội, người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới cũng bắt đầu tổ chức các hoạt động yêu cầu ĐCSTQ thả ông Bành Tái Chu.

Ví dụ, vào chiều ngày 16/10 theo giờ địa phương, các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Sydney đã tổ chức một cuộc mít tinh chớp nhoáng với tinh thần ủng hộ ông Bành tại 4 địa điểm quan trọng, gồm Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney và Nhà hát Opera Sydney.

Sự hoảng loạn của ĐCSTQ cho thấy chế độ này rất mong manh

Trong ngày diễn ra hoạt động, người dân Los Angeles đã khôi phục nội dung của các khẩu hiệu do ông Bành Tái Chu căng lên, để bày tỏ sự ủng hộ đối với ông.

Sau “Sự kiện cầu Tứ Thông”, trong vòng 1 ngày, ĐCSTQ đã phong tỏa hàng trăm ngàn tài khoản, đồng thời bố trí khẩn cấp những “người canh cầu” tại các cây cầu lớn, để ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn. Ngoài ra, ở một số thành phố, người dân cũng phải đăng ký khi mua vải và sơn, những thứ mà ĐCSTQ coi là “công cụ phạm tội”.

“Điều này chỉ cho thấy rằng ĐCSTQ rất khiếp sợ. ‘Trái tim thủy tinh’ của họ mong manh như vậy chứng tỏ rằng ĐCSTQ thực sự không hề tự tin, vì chế độ của họ là bất hợp pháp.” Bà Lưu Anh tin rằng nội bộ ĐCSTQ vốn đã rất mỏng manh, chỉ cần một cú hích nhẹ, cũng có thể sụp đổ bất ngờ và dẫn đến diệt vong.

Làm những gì bạn có thể để thúc đẩy sự tan rã của ĐCSTQ

Bên cạnh các hoạt động ủng hộ, người dân Los Angeles còn dán những tấm áp phích “Sự kiện cầu Tứ Thông” tại các khu vực phồn hoa như khu phố Tàu, các trường đại học và nhà ga trung tâm thành phố. Những tấm áp phích tương tự cũng đã xuất hiện trên các đường phố nhộn nhịp trên khắp thế giới, gồm cả Trung Quốc Đại Lục.

“Mọi người đang làm những gì họ có thể, và thực sự đang thúc đẩy sự tan rã của ĐCSTQ.” Ông Giới Lập Kiến nói: “Sự kiện cầu Tứ Thông” đã gây ra một hiệu ứng dây chuyền, nhiều người đã thức tỉnh, đứng lên đấu tranh chống lại bạo lực. Trong quá trình này, phương pháp có thể khác nhau, nhưng cuối cùng, tất cả đều quy về một mối, đều nhằm mục đích lật đổ ĐCSTQ.

Ông nói rằng căng biểu ngữ là cách thể hiện quan điểm chính trị phổ biến trong một xã hội tự do, nhưng trong một thể chế độc tài, người dân thường phải liều mạng, trả giá bằng cả sinh mệnh của mình. Điều này cũng cho thấy những tuyên truyền về “nhà nước pháp quyền” của ĐCSTQ là dối trá.

“Ông Bành Lập Phát không phải là một chiến binh cô độc, sẽ có nhiều người nghĩa sĩ hơn xuất hiện.” Ông Giới Lập Kiến tin rằng càng nhiều người truyền bá sự thật, thì dũng sĩ cầu Tứ Thông sẽ càng an toàn; càng nhiều người thức tỉnh, thì ĐCSTQ càng khiếp sợ. Khi những người dân bị ĐCSTQ tẩy não nhận ra rằng ĐCSTQ là một tà giáo tà giáo, đó cũng là lúc toàn dân nổi dậy chống lại bạo chính.

“Từ sự ủng hộ dành cho ông Bành Tái Chu tại khắp nơi trên thế giới, có thể thấy rằng ĐCSTQ không đại diện cho người Trung Quốc, nó chỉ đại diện cho sự giết chóc và tà ác.” Ông Giới Lập Kiến kêu gọi chỉ khi lật đổ ĐCSTQ, người dân mới có thể sống trong hòa bình.