Tổ chức Black Lives Matter bày tỏ sự thất vọng khi ông Joe Biden và bà Kamala Harris đã phớt lờ yêu cầu một cuộc gặp mặt của họ.

BLM
(Ảnh chụp màn hình Instagram)

Tổ chức cho biết trên Instagram hôm thứ Tư (9/12) rằng họ đã gửi một lá thư yêu cầu một cuộc gặp mặt từ 32 ngày trước nhưng không hề nhận được phản hồi.

“Vào đêm mà nhóm Biden-Harris được [truyền thông] tuyên bố chiến thắng, BLM đã gửi một lá thư yêu cầu một cuộc gặp mặt,” phía Black Lives Matter cho biết.

“Ông Joe Biden, bà Kamala Harris và dân biểu Cedric Richmond đã gặp một số nhóm dân quyền ngày hôm qua. Chúng tôi đã không được mời đến,” tổ chức này nói thêm. “Những sinh mệnh da đen không chờ đợi được. Việc tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ cho các cộng đồng Da đen trong thế kỷ 21 không thể bị tạm dừng.”

Theo New York Post, ông Biden đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến kéo dài 2 giờ hôm 8/12 với các nhóm dân quyền nổi tiếng. Trong cuộc họp ông hứa sẽ bổ nhiệm một nội các đa dạng, trong đó ưu tiên các vấn đề về công bằng chủng tộc. Bà Harris và ông Richmond, hai cố vấn cấp cao trong chính quyền giả định của ông Biden đều tham gia cuộc họp.

“Là tổ chức dẫn đầu phong trào công bằng xã hội toàn cầu lớn nhất, chúng tôi yêu cầu có một cuộc gặp gỡ,” tổ chức Black Lives Matter viết trên Instagram. “Phớt lờ chúng tôi – và 64.000 người trong số các bạn đã ký vào đơn kiến ​​nghị của chúng tôi – chính là phớt lờ những yêu cầu cấp bách nhất của thế hệ chúng ta về ‘công lý cải biến’.”

“Hãy để họ biết các bạn cũng đang chờ đợi,” nhóm Black Lives Matter nói với 4,1 triệu người theo dõi của họ. Tính đến thời điểm này, bài đăng trên Instagram đã nhận được hơn 94.000 lượt thích.

Minh Ngọc (Theo Daily Caller)

Xem thêm: