Như một đòn giáng mạnh vào Chính phủ Bồ Đào Nha, hàng chục ngàn giáo viên và nhân viên trường học của nước này đã đổ xuống đường tại thủ đô Lisbon để yêu cầu mức lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn. Đây được xem là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong những năm gần đây tại Bồ Đào Nha. 

Bo Dao Nha
Giáo viên ở Bồ Đào Nha biểu tình yêu cầu tăng lương. (Ảnh chụp màn hình video)

Trong cuộc biểu tình ôn hòa do Liên minh các Chuyên gia Giáo dục (STOP) tổ chức, những người kháng nghị giương biểu ngữ và hô khẩu hiệu kêu gọi Bộ trưởng Giáo dục Joao Costa từ chức.

Theo thống kê, hiện nay mức lương giáo viên thấp nhất tại Bồ Đào Nha rơi vào khoảng 1.100 euro (~28 triệu VND)/tháng, ngay cả những giáo viên nhận mức lương cao nhất thông thường cũng chỉ kiếm được dưới 2.000 euro (~51 triệu VND)/tháng. Người biểu tình nhận định mức lương hiện tại là quá thấp, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt. 

Trong lúc chờ đợi cuộc tuần hành bắt đầu, giáo viên lịch sử 62 tuổi Maria Duarte cho biết: “Các giáo viên xứng đáng được trả mức lương công bằng vì chúng tôi đã làm việc cả đời… chúng tôi chưa bao giờ tham nhũng và chưa bao giờ ăn cắp như những tấm gương xấu không may đến từ các chính trị gia.”

Đảng Xã hội do Thủ tướng Antonio Costa lãnh đạo, đã giành được đa số ghế nghị viện trong cuộc bầu cử cách đây 1 năm. Tuy nhiên kể từ đó, Chính phủ Bồ Đào Nha đã gặp nhiều khó khăn với 13 bộ trưởng và ngoại trưởng từ chức, một số bị cáo buộc có hành vị sai trái hoặc thực hiện những hoạt động đáng ngờ.

Giáo viên dạy toán Aitor Matos lên tiếng: “Sẽ tốt hơn nếu các nhà lãnh đạo đang theo dõi cuộc biểu tình này suy nghĩ một cách rất cẩn thận về những gì họ sẽ làm tiếp theo vì chúng tôi muốn điều này đạt được kết quả; chúng tôi muốn các biện pháp nghiêm túc phải được thực hiện.”

Người đàn ông 47 tuổi cho hay các giáo viên “liên tục bị giảm thu nhập” và thường được bố trí làm việc ở những ngôi trường cách nhà họ rất xa.

Một số người biểu tình mặc đồ đen để bày tỏ sự tiếc nuối cho tình trạng của ngành giáo dục. Họi nói rằng Chính phủ hầu như đã không làm gì để cải thiện tình hình của họ.

“Chúng cần được tôn trọng. Họ phải trả cho chúng tôi những gì chính đáng thuộc về chúng tôi và họ không thể lấy đi những gì ít ỏi mà chúng tôi có”, trích lời giáo viên Lucinda Lopes, 52 tuổi.

Các giáo viên trên khắp Bồ Đào Nha đã đình công từ đầu tháng 12, khiến nhiều học sinh không thể lên lớp. Hôm 13/1, Bộ trưởng giáo dục nước này tuyên bố ông có thể buộc một số giáo viên trở lại làm việc bằng cách ban hành các quy định dịch vụ tối thiểu.

Vy An (Theo Reuters)