Mẹ và vợ của những người lính Nga được gửi đến chiến đấu ở Ukraine đã chỉ trích cuộc họp do Tổng thống Vladimir Putin tổ chức hôm thứ Sáu với một nhóm phụ nữ được lựa chọn kỹ lưỡng là “đáng xấu hổ”.

Embed from Getty Images

Các thành viên của “Hội đồng các bà mẹ và những người vợ,” một phong trào cấp cơ sở, đã lên Telegram để bày tỏ sự tức giận của họ sau khi Điện Kremlin thông báo rằng Tổng thống Putin đã gặp những người phụ nữ trong một cuộc họp được công bố ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moscow.

Các nhà lãnh đạo của tổ chức cho biết không có bà mẹ nào từ “Hội đồng các bà mẹ và những người vợ” được mời tham dự sự kiện này, đồng thời cáo buộc Điện Kremlin dàn dựng cuộc gặp với những phụ nữ không chỉ trích Putin và sắc lệnh huy động một phần của ông.

“Thật đáng xấu hổ”, một phụ nữ đã viết trên kênh Telegram của nhóm vào chiều thứ Sáu.

“Cuộc họp rõ ràng đã được dàn dựng từ một tháng trước, hoặc thậm chí sớm hơn… kịch bản đã được viết sẵn, các vai diễn đã được phân công”, một thành viên khác của hội đồng viết.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, 18 phụ nữ đã được chọn để tham gia cuộc họp. Tất cả họ ngồi quanh một chiếc bàn lớn hình bầu dục với nhà lãnh đạo Nga.

Embed from Getty Images

Trong số những người tham gia có quan chức Moscow và Phó Chủ tịch nước Nga Thống nhất Olga Beltseva, người đứng đầu ủy ban điều hành của Mặt trận Nhân dân Toàn Nga ở khu vực Moscow Yulia Belekhova và thành viên của Phòng công cộng Orekhovo-Zuyevo Marina Migunova.

Theo “We Can Explain,” đạo diễn Olesya Shigina, người quay những bộ phim yêu nước Chính thống, ngồi gần ông Putin nhất.

Tuy nhiên, không rõ liệu người thân của họ có tham gia vào cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine hay không. Tháng trước, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh với đài phát thanh Vesti FM của Nga, bà Shigina đã gạt bỏ những lời chỉ trích về những nỗ lực huy động quân của ông Putin.

“Rõ ràng là cuộc sống phức tạp và đa dạng hơn những gì được chiếu trên màn hình TV hoặc thậm chí trên internet. Các bạn không thể tin bất cứ điều gì ở đó cả, có rất nhiều loại giả mạo, lừa dối và dối trá”, ông Putin nói. nói với những người phụ nữ vào thứ Sáu, nói thêm rằng “chúng tôi chia sẻ nỗi đau của các bạn.”

“Đây là lý do tại sao chúng tôi tập hợp với các bạn, đó là lý do tại sao tôi đề xuất cuộc họp này, bởi vì tôi muốn trực tiếp lắng nghe các bạn.”

Đầu tuần này, Olga Tsukanova, một nhà hoạt động trong Hội đồng và là mẹ của một lính nghĩa vụ đến từ vùng Samara của Nga, đã phát hành một đoạn video cáo buộc ông Putin “trốn” mẹ và vợ của những người lính Nga được cử đến chiến đấu ở Ukraine dưới sự điều động một phần của ông.

“Vladimir Vladimirovich, ông có là đàn ông không?” bà bắt đầu và hỏi Putin liệu ông có đủ can đảm để gặp Hội đồng một cách “công khai” và với những phụ nữ “không được chọn kỹ lưỡng”.

“Ông có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt chúng tôi – một cách cởi mở, trong một cuộc gặp gỡ với những người phụ nữ không phải do ông tự tay chọn cho mình không? Những người phụ nữ không nằm trong túi của ông, mà là những người mẹ thực sự đã đến đây từ những thành phố khác nhau để gặp ông?” bà Tsukanova nói.

“Chúng tôi ở đây, ở Moscow, và chúng tôi sẵn sàng gặp ông. Chúng tôi mong đợi câu trả lời từ ông. Ông định trốn tránh chúng tôi sao?”

Ngân Hà (theo Newsweek)