Một loạt cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine khiến nhiều khu vực rộng lớn của quốc gia Đông Âu này và một số vùng của nước láng giềng Moldova bị mất điện. Tổng thống Ukraine gọi các cuộc tấn công này là “tội ác chống lại loài người”.

Embed from Getty Images

Hôm thứ Tư (23/11), phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) qua liên kết video, Tổng thống Zelensky chỉ trích: “Khi chúng tôi đang chịu nhiệt độ dưới 0 và hàng triệu người không có nguồn cung cấp năng lượng, không có hệ thống sưởi, không có nước, đây rõ ràng là một tội ác chống lại loài người.”

Hôm 23/11, các nhà chức trách Ukraine cho biết, tại thủ đô Kyiv, nơi nguồn cung cấp nước cũng bị cắt, ít nhất 6 dân thường đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương khi một tên lửa của Nga đánh trúng một tòa nhà hai tầng.

Nhiều vùng của Ukraine đã báo cáo các cuộc tấn công liên tiếp nhanh chóng của Nga khi Moscow theo đuổi chiến dịch làm suy yếu các dịch vụ thiết yếu của Ukraine trước thềm mùa đông sắp tới.

Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield lên án, Tổng thống Nga Vladimir Putin “rõ ràng đang biến mùa đông thành vũ khí để gây ra đau khổ to lớn cho người dân Ukraine.”

Bà nhận định, Tổng thống Nga “sẽ cố gắng đóng băng quốc gia này [Ukraine] để họ phải khuất phục.”

Đại sứ Vasily Nebenzya của Nga tại LHQ đã phản ứng bằng cách phàn nàn rằng việc Tổng thống Zelensky xuất hiện qua video là vi phạm các quy tắc của Hội đồng Bảo an. Đồng thời, ông bác bỏ những gì mà ông gọi là “những lời đe dọa liều lĩnh và tối hậu thư” của Ukraine và những người ủng hộ nước này ở phương Tây.

Tổng thống Zelensky cáo buộc, các cuộc tấn công mới nhất của Nga đã làm hư hại khoảng một nửa cơ sở hạ tầng của Ukraine 

Các quan chức Ukraine nhận định, Tổng thống Putin đang hy vọng sự khốn khổ của những ngôi nhà không được sưởi ấm và không có ánh sáng trong cái lạnh của mùa đông sẽ khiến dư luận Ukraine phản đối việc tiếp tục chống lại cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên họ cho rằng, điều này đang phản tác dụng và chỉ củng cố thêm quyết tâm của người dân Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Hôm 23/11, Thị trưởng Vitali Klitschko của thành phố Kyiv cho hay, “một trong những công trình cơ sở hạ tầng của thủ đô đã bị tấn công” và có “một số vụ nổ khác ở các quận khác nhau” của thành phố.

Mất điện cũng ảnh hưởng đến thành phố Kharkiv và khu vực Chermihiv ở phía bắc, thành phố Lviv ở phía Tây, và vùng Odessa ở phía nam Ukraine.

Ông Anton Gerashchenko, cố vấn cấp bộ của Ukraine, lưu ý rằng các cuộc tấn công của Moscow diễn ra sau khi Nghị viện châu Âu tuyên bố Nga là “quốc gia bảo trợ khủng bố.”

Nga khiến Moldova chìm trong bóng tối

Tại Moldova, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Andrei Spinu cho hay: “Chúng tôi bị mất điện trên diện rộng trên toàn quốc.”

Hệ thống năng lượng thời Liên Xô của Moldova vẫn được nối với hệ thống của Ukraine. Trước đó, hôm 15/11 đã xảy ra một sự cố mất điện tương tự tại quốc gia với 2,6 triệu dân này.

Tổng thống thân phương Tây của Moldova Maia Sandu chỉ trích: “Nga khiến Moldova chìm trong bóng tối”. Đồng thời bà khẳng định, quốc gia của bà “vẫn phải hướng về thế giới tự do.”

Trên Telegram, Thống đốc Serhiy Hamaliy của vùng Khmelnytskyi Oblast cho biết, hầu hết các khu vực của vùng Khmelnytskyi ở phía tây Ukraine đều bị mất điện. Ông lưu ý, một nhà máy điện hạt nhân ở vùng này đã bị ngắt khỏi lưới điện Ukraine.

Tường thuật từ Kyiv, phóng viên Rory Challands của đài Al Jazeera nhận định: “Đây là đợt tấn công mới nhất trong một loạt các đợt tấn công bằng tên lửa tương tự, về cơ bản được thiết kế để làm tê liệt cơ sở hạ tầng điện của Ukraine nhằm nhấn chìm đất nước này vào bóng tối.”

Theo nhiều người mà ông đã phỏng vấn trong những tuần gần đây, ông cho biết, “không có bằng chứng nào” cho thấy Nga đã khiến người dân Ukraine nhụt chí.

Đợt tấn công mới nhất của Nga diễn ra vài giờ sau khi chính quyền Ukraine lên án một cuộc tấn công bằng rocket đã phá hủy khoa hộ sinh của một bệnh viện ở miền nam Ukraine, khiến một bé trai hai ngày tuổi thiệt mạng.

Sau cuộc tấn công trong đêm ở thành phố Vilniansk, gần thành phố Zaporizhzhia, mẹ của em bé và một bác sĩ đã được cứu sống sau khi được kéo ra khỏi đống đổ nát.

Thống đốc vùng này tuyên bố, các quả tên lửa là của Nga.

Cuộc tấn công khiến các bệnh viện, cơ sở y tế khác cũng như các bệnh nhân và nhân viên y tế phải chịu thêm thiệt hại khủng khiếp trong cuộc xâm lược của Nga, vốn sắp bước sang tháng thứ 10.

Trên Twitter, Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska của Ukraine bày tỏ: “Nỗi đau khủng khiếp. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên và không bao giờ tha thứ.”

Sự hỗn loạn của chiến tranh

Tình hình ở thành phố Kherson ở phía nam Ukraine cũng đáng lo ngại, quân đội Nga đã rút lui khỏi thành phố này gần hai tuần trước sau khi đã chiếm đóng trong nhiều tháng.

Nhiều bác sĩ ở đó đang làm việc trong bóng tối, không thể sử dụng thang máy để vận chuyển bệnh nhân tới phòng mổ và phải phẫu thuật bằng đèn gắn trên đầu, đèn của điện thoại di động và đèn pin. Tại một số bệnh viện, các thiết bị quan trọng không còn hoạt động.

Bác sĩ Volodymyr Malishchuk, trưởng khoa phẫu thuật của một bệnh viện nhi ở thành phố Kherson, tiết lộ: “Máy thở không hoạt động, máy X quang không hoạt động. Chỉ có một máy siêu âm xách tay và chúng tôi phải mang nó theo liên tục.”

Hôm 23/11, tổ chức Save the Children đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khi thời tiết băng giá bắt đầu.

Cô Sonia Khush, giám đốc Save the Childrten ở Ukraine, cảnh báo: “Trung bình khoảng 900 trẻ em mỗi ngày được sinh ra trong cuộc sống bấp bênh. Sự hỗn loạn của chiến tranh gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với những bà mẹ và trẻ sơ sinh này. Chúng tôi nghe kể về những phụ nữ chuyển dạ sớm bởi vì trạng thái căng thẳng và lo sợ thường xuyên của họ.”

Cô chỉ trích: “Khi bắt đầu chiến tranh, nhiều phụ nữ mang thai buộc phải sinh con trong tầng hầm hoặc boong-ke. Bây giờ, chúng ta đang chứng kiến những phụ nữ sinh con trong các bệnh viện quá tải, xa người thân trong gia đình, và tại các quốc gia đón người tị nạn từ Ukraine. Mặc dù có ít phụ nữ sinh con trong các boongke hơn so với đầu năm nay, nhưng việc mang thai của họ vẫn căng thẳng như vậy.”

Gia Huy (theo Al Jazeera)