Các lãnh đạo của ba ủy ban quan trọng của Đảng Cộng hòa trong một tuyên bố chung phát đi hôm thứ Hai (8/3, giờ Mỹ) đã tái khẳng định họ cam kết tiếp tục làm việc với cựu Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh đang có sự bất đồng về việc sử dụng tên và hình ảnh của ông Trump để gây quỹ.

Ronna McDaniel
Nữ Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel phát biểu tại CPAC 2021 (Nguồn: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Nữ Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (NRC) Ronna McDaniel, Chủ tịch Ủy ban [hỗ trợ tranh cử] Thượng viện Đảng Cộng hòa (NRSC) Rich Scott (Thượng nghị sĩ bang Florida) và Chủ tịch Ủy ban [hỗ trợ tranh cử] Hạ viện Đảng Cộng hòa (NRCC)Tom Emmer (Dân biểu bang Minnesota) hôm 8/3 đã phát đi tuyên bố chung ngắn gọn sau khi ông Trump đưa ra tuyên bố khẳng định ông ủng hộ các ủy ban và Đảng Cộng hòa.

Bà McDaniel và các ông Scott, Emmer nói trong tuyên bố chung: “RNC, NRSC và NRCC biết ơn sự ủng hộ của Tổng thống Trump cả trong quá khứ và tương lai. Thông qua nghị trình mạnh mẽ của ông ấy, chúng tôi đã có thể phá vỡ các kỷ lục gây quỹ… Cùng nhau, chúng tôi mong chờ làm việc với Tổng thống Trump để lấy lại thế đa số tại Quốc hội và mạng lại kết quả cho người dân Mỹ”.

Điểm mấu chốt trong bất đồng giữa ông Trump và các ủy ban của Đảng Cộng hòa là cựu tổng thống có kế hoạch ủng hộ các ứng viên thách thức những nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ luận tội ông. Đây là một chiến thuật được cho là đi ngược lại với thông lệ tiêu chuẩn của Đảng Cộng hòa vốn luôn ủng hộ các quan chức đương nhiệm.

Trước tuyên bố chung của ba chủ tịch ủy ban Đảng Cộng hòa nêu trên, ông Trump đã bày tỏ ủng hộ Đảng Cộng hòa và các ủy ban của nó, nhưng vẫn tiếp tục kêu gọi những người ủng hộ ông hãy chuyển tiền tài trợ trực tiếp vào trang web chiến dịch và ủy ban hành động chính trị của cá nhân ông.

Tôi hoàn toàn ủng hộ Đảng Cộng hòa và các Ủy ban quan trọng của Đảng, nhưng tôi không ủng hộ những kẻ RINO và ngu ngốc, và họ không có quyền sử dụng chân dung hoặc hình ảnh của tôi để gây quỹ. Rất nhiều tiền đã được huy động và đã bị những người không mang trong tâm trí các lợi ích tốt nhất của Đảng Cộng hòa sử dụng hoàn toàn lãng phí. Nếu quý vị tài trợ cho Ủy ban Hành động Chính trị Cứu Nước Mỹ của chúng tôi tại địa chỉ DonaldJTrump.com, thì quý vị đang giúp phong trào Nước Mỹ Trên hết và đang làm điều đúng đắn. Chúng ta sẽ CHIẾN THẮNG, và chúng ta sẽ THẮNG LỚN! Đất nước ta đang bị Đảng Dân chủ phá hủy!” ông Trump nói.

Hôm 5/3, ông Trump đã gửi thư tới RNC, NRSC và NRCC yêu cầu ba ủy ban này chấm dứt việc sử dụng danh tính và hình ảnh của ông để gây quỹ. RNC đã phản hồi bằng việc bác bỏ quan ngại này và cho rằng bất đồng về vấn đề gây quỹ đã được ông Trump và bà McDaniel giải quyết ổn thỏa từ khi bức thư của ông Trump được gửi đi.

Tổng thống Trump và Nữ Chủ tịch RNC McDaniel có mối quan hệ thân thiết, và chúng tôi biết rằng Tổng thống Trump cuối tuần qua đã tái khẳng định với bà [McDaniel] rằng ông chấp thuận việc RNC đang sử dụng danh tính của ông trong hoạt động gây quỹ và các tài liệu khác, bao gồm cả sự kiện gặp mặt nhà tài trợ sắp tới tại Palm Beach, sự kiện mà chúng tôi mong đợi ông [Trump] tham gia. RNC chưa từng gửi bất kỳ yêu cầu gây quỹ nào nhân danh Tổng thống Trump hoặc sử dụng hình ảnh của ông từ trước khi ông rời nhiệm sở mà không có sự chấp thuận trước của ông ấy, chúng tôi cũng sẽ không làm thế trong tương lai”, RNC tuyên bố.

Ông Trump hôm 8/3 trong một tuyên bố được cho là phản ứng lại các tin tức nói rằng RNC  quả quyết họ có quyền sử dùng danh tính và hình ảnh của ông Trump, đã chỉ trích các đảng viên Cộng hòa chỉ còn trên danh nghĩa (RINO) và kêu gọi người ủng hộ chuyển tiền tài trợ trực tiếp vào ủy ban chiến dịch của cá nhân ông.

Không còn tiền cho RINO nữa. Họ không làm gì ngoài việc gây tổn hại cho Đảng Cộng hòa và khối cử tri tuyệt vời của chúng ta – họ sẽ không dẫn dắt chúng ta tới sự Vĩ đại. Hãy chuyển tiền tài trợ của quý vị vào Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ tại trang web DonaldJTrump.com. Chúng ta sẽ khiến [Đảng Cộng hòa] mạnh mẽ trở lại hơn bao giờ hết!” ông Trump loan báo.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)