Hôm 12/4, Ukraine cho biết họ đã bắt giữ đồng minh hàng đầu của Điện Kremlin tại nước này, trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tín hiệu mạnh mẽ về việc tiếp diễn cuộc chiến và cảnh báo các cuộc đàm phán hòa bình đang đi vào ngõ cụt. 

Embed from Getty Images

Ông Viktor Medvedchuk, lãnh đạo Đảng Đối lập Cương lĩnh – Vì sự sống (Ảnh minh họa: Getty Images)

Hồi tháng Hai, Ukraine thông báo ông Viktor Medvedchuk, lãnh đạo Đảng Đối lập Cương lĩnh – Vì sự sống, đã trốn thoát khỏi lệnh quản thúc tại gia sau khi các nhà chức trách mở một vụ kiện cáo buộc ông này về tội phản quốc. 

Nhân vật thân Nga, người nói rằng Putin là cha đỡ đầu của con gái ông, đã phủ nhận hành vi sai trái. 

Mới đây Cơ quan an ninh Ukraine đã đăng bức ảnh ông Medvedchuk bị còng tay trên Facebook cùng lời dẫn: “Những kẻ phản bội thân Nga và điệp viên của cơ quan tình báo Nga, hãy nhớ rằng – tội ác của các vị là không có giới hạn về thời hiệu.” 

Người đứng đầu tổ chức Ivan Bakanov cho hay, các nhân viên an ninh đã “tiến hành hoạt động nhanh như chớp và đặc biệt nguy hiểm ở nhiều cấp độ này”.

Hãng thông tấn Tass trích dẫn lời một phát ngôn viên của Điện Kremlin rằng ông này đã xem bức ảnh và không thể khẳng định liệu nó có phải là thật hay không.

Vài giờ trước đó, lần đầu tiên Tổng thống Putin đã bình luận công khai về cuộc xung đột trong hơn một tuần qua, nhằm khẳng định Nga sẽ tiếp tục hoạt động “nhịp nhàng và bình tĩnh”, với lý do cần đạt được các mục tiêu về an ninh.

“Chiến lược Blitzkrieg (Chiến tranh chớp nhoáng) mà kẻ thù của chúng ta đang trù tính đã không hiệu quả”, ông Putin nhận định, gạt bỏ tác động của các lệnh trừng phạt và cảnh báo rằng các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra trong “tình thế bế tắc”.

Tuy nhiên trong bài phát biểu, ông Putin thường xuyên nói lan man hoặc nói lắp. Chỉ thỉnh thoảng, ông mới lấy lại phong thái lạnh lùng, tự tin vốn đã trở thành thương hiệu của mình khi xuất hiện trước công chúng trong hơn 22 năm lãnh đạo nước Nga.

Hôm 11/4, ông Putin đã gặp thủ tướng nước Áo. Tuy nhiên, cuộc gặp được tổ chức tại một khu nhà ở ngoại ô Moscow và không có hình ảnh nào được công bố, trái ngược với các cuộc hội đàm cùng các nhà lãnh đạo phương Tây vào đêm trước chiến tranh, khi họ được chụp ảnh ngồi ở hai đầu đối diện của một chiếc bàn lớn trong cung điện Kremlin được trang trí công phu.

Vy An (Theo Reuters)