Ngày 6/8, học viên Pháp Luân Công ở Toronto, Canada đã tổ chức đại lễ diễu hành tại trung tâm thành phố, nhằm ủng hộ và kỷ niệm 400 triệu người dân Trung Quốc đã nhận ra bản chất của ĐCSTQ và lựa chọn tam thoái.

p3195521a119283931 ss
Ngày 6/8, học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức một cuộc tuần hành, chúc mừng và ủng hộ 400 triệu người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ (Ảnh: Evan Ning / Vision Times)

Làn sóng tam thoái (thoái đảng, đoàn, đội của Đảng cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) ảnh hưởng lớn đến người dân Trung Quốc đã ghi nhận dấu mốc 400 triệu người. Để kỷ niệm và đánh dấu mốc lịch sử này, các cuộc mít tinh và tuần hành đã được tổ chức khắp nơi trên thế giới, nhiều chức sắc từ các quốc gia cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Đọc “Cửu Bình” để hiểu sâu về bản chất của ĐCSTQ

Ông Giang Phàm, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ của Canada, nơi tổ chức sự kiện cho hay, mục đích của cuộc tuần hành không chỉ nhằm ủng hộ 400 triệu người Trung Quốc đã tam thoái, mà còn khơi dậy sự chú ý của chính phủ và người dân Canada. Vì ĐCSTQ không chỉ bức hại người Trung Quốc, mà còn bức hại người dân ở những nơi khác trên thế giới.

Sau khi cuốn sách “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về ĐCSTQ) được công bố, ông Giang Phàm là người đầu tiên trên thế giới tuyên bố công khai thoái ĐCSTQ trên trang web của Thời báo Epoch Times.

Ông nói rằng Epoch Times đã xuất bản cuốn “Cửu Bình” vào năm 2004,“Khi đó, tôi cảm thấy rất tức giận sau khi đọc cuốn sách, vì tôi đã từng là thành viên của ‘đảng tà ác’ này gần 4 năm, không ngờ đảng này lại tệ đến vậy.”

“Thực ra, trước đó, tôi đã biết đảng này không tốt. Ngày 4/6/1989 (sự kiện thảm sát Thiên An Môn), tôi ở Bắc Kinh, tôi đã thấy họ giết người. Tôi đã nhìn thấy xác của những học sinh, sinh viên bị giết, và rất nhiều hình ảnh. Sau đó, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và thấy rằng ĐCSTQ thậm chí còn bức hại Pháp Luân Công tàn khốc hơn.”

“Sau khi đọc ‘Cửu Bình’, tôi hiểu sâu sắc về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Đảng tà ác này đã mang tai họa đến cho người dân Trung Quốc, dân tộc Trung Hoa và thế giới. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta phải kết thúc tà đảng này, nhưng bằng cách nào?

Đối với cá nhân tôi, tôi chỉ muốn thoát khỏi ác đảng này. Tôi cảm thấy rằng nếu tất cả đảng viên đều thoái ĐCSTQ, thì đảng này sẽ tan rã! Vì vậy, khi đó với mong muốn này, tôi đã đưa ra một tuyên bố và rút khỏi đảng tà ác này.”

Đồng thời, thông qua cuộc tuần hành, ông cũng muốn nhắn nhủ với người dân Trung Quốc và thế giới, ông hy vọng họ sẽ đọc những cuốn sách như “Cửu Bình” “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, và đặc biệt hy vọng tất cả người dân Trung Quốc đều có thể tam thoái để được bình an.

Bởi vì tất cả những người từng kết nạp đảng, đoàn, đội đều đã thề độc dưới ngọn cờ của ĐCSTQ tà ác – “Nguyện phấn đấu cả đời vì chủ nghĩa cộng sản”. Một khi lời thề này ứng nghiệm, sẽ rất nguy hiểm cho bản thân họ.

Ông tiếp tục, một ngày nào đó, hễ ĐCSTQ bị giải thể, thì những người từng gia nhập đảng, đoàn, đội sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy tôi hy vọng rằng người dân Trung Quốc có thể hiểu rõ tình hình của họ, thực sự nên đọc “Cửu Bình” một lần, và có thể công khai tuyên bố tam thoái, rời khỏi tổ chức tà ác này, và có một tương lai tươi sáng.

Ngày 3/8, với tư cách là một luật sư đã hành nghề ở Trung Quốc nhiều năm, Luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình hiện đang sống ở Hoa Kỳ, cũng trao đổi với phóng viên của Epoch Times, ông trải nghiệm sâu sắc rằng ĐCSTQ chính là một “tập đoàn tội phạm” đã tạo ra vô số vụ án oan sai, bằng cách thêu dệt các tội danh mơ hồ.

Ông cũng hy vọng xã hội và các chính trị gia phương Tây cùng “đọc ‘Cửu Bình’, để hiểu về những điều xấu xa mà ĐCSTQ đã làm. Những việc này không chỉ xảy ra trong lịch sử, mà hiện giờ vẫn đang tái diễn. Họ cần phải hiểu ĐCSTQ là tổ chức tội phạm phản nhân loại như thế nào.”

Điều này thể hiện sự thức tỉnh của người Trung Quốc, Trung Quốc có hy vọng.

Anh Jerry, một học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi tham gia cuộc tuần hành, đã chia sẻ về ý tưởng và ý nghĩa của sự kiện này. Anh tin rằng 400 triệu người Trung Quốc thoái đảng, đoàn và đội của ĐCSTQ là một chuyện rất đáng mừng.

Bởi vì họ đều biết những điều xấu xa mà ĐCSTQ đã làm, như giết người. Họ đều hiểu và không muốn đứng chung hàng ngũ với ĐCSTQ. Anh hy vọng rằng thông qua hoạt động này, nhiều người hơn có thể hiểu được sự thật.

Trên đường đi, đoàn tuần hành đi ngang qua Trung tâm thoái ĐCSTQ ở Khu Phố Tàu. Một tình nguyện viên thoái ĐCSTQ cho biết, ông đã đứng ở đây 18 năm liên tục.

Khi được hỏi ông làm việc này có được trả lương không? Ông cười đáp: “Chúng tôi đều là tình nguyện viên, không ai trả cho chúng tôi 1 xu. Hơn nữa lãnh sự quán Trung Quốc thường cử gián điệp đến quấy rối và đe dọa chúng tôi, thậm chí cướp túi xách của chúng tôi.”

“Mục đích của chúng tôi ở đây rất đơn giản: Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn, ĐCSTQ vẫn đang giết người, đồng bào Trung Quốc vẫn đang bị đầu độc bởi những lời dối trá của họ. Chúng tôi không thể thấy chết mà không cứu. Chúng tôi chỉ muốn người dân biết sự thật và chấm dứt cuộc bức hại.”

Ông Benjamin, một người phương Tây đang theo dõi cuộc tuần hành nhận xét: “Tôi nghĩ rằng 400 triệu người tam thoái là một thành tựu lớn, và là một cột mốc quan trọng trong quá trình giải thể ĐCSTQ. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Ông Lý, một Hoa kiều ở Toronto, cũng bày tỏ việc 400 triệu người thoái ĐCSTQ thực sự đáng mừng. Điều này thể hiện sự thức tỉnh của người dân Trung Quốc, và đất nước Trung Quốc đã có hy vọng!

Ngày 2/8, bà Dịch Dung, Chủ tịch của Trung tâm Dịch vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu, nói với Epoch Times: “400 triệu người Trung Quốc đã thoái đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ. Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một Trung Quốc không có ĐCSTQ.”

p3195526a866467459 ss
Ngày 6/8, học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức cuộc tuần hành, chúc mừng và ủng hộ 400 triệu người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ (Ảnh: Evan Ning / Vision Times)
p3195522a515939529 ss
Ngày 6/8, học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức lễ tuần hành, chúc mừng và ủng hộ 400 triệu người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ (Ảnh: Evan Ning / Vision Times)
p3195524a41848943 ss
Ngày 6/8, học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức lễ tuần hành, chúc mừng và ủng hộ 400 triệu người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ (Ảnh: Evan Ning / Vision Times)
p3195527a731080536 ss
Ngày 6/8, học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức một cuộc tuần hành, chúc mừng và ủng hộ 400 triệu người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ (Ảnh: Evan Ning / Vision Times)
p3195528a595831650 ss
Ngày 6/8, học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức một cuộc tuần hành, chúc mừng và ủng hộ 400 triệu người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ (Ảnh: Evan Ning / Vision Times)
p3195533a825121393 ss
Ngày 6/8, học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức một cuộc tuần hành, chúc mừng và ủng hộ 400 triệu người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ (Ảnh: Evan Ning / Vision Times)
p3195534a661848577 ss
Ngày 6/8, học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức một cuộc tuần hành, chúc mừng và ủng hộ 400 triệu người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ (Ảnh: Evan Ning / Vision Times)
p3195536a386074658 ss
Ngày 6/8, học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức một cuộc tuần hành, chúc mừng và ủng hộ 400 triệu người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ (Ảnh: Evan Ning / Vision Times)
p3195538a42466464 ss
Ngày 6/8, học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức một cuộc tuần hành, chúc mừng và ủng hộ 400 triệu người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ (Ảnh: Evan Ning / Vision Times)
p3195546a225684112 ss
Ngày 6/8, học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức một cuộc tuần hành, chúc mừng và ủng hộ 400 triệu người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ (Ảnh: Evan Ning / Vision Times)
p3195540a569470804 ss
Thiên quốc Nhạc đoàn trong cuộc tuần hành. (Ảnh: Evan Ning / Vision Times)
p3195537a44794757 ss
Đội múa lân tham gia cuộc tuần hành (Ảnh: Ngải Văn / Vision Times)
p3195529a776834406 ss
Các nàng tiên trong cuộc tuần hành. (Ảnh: Evan Ning / Vision Times)
p3195535a697120799 ss
Đội trống eo lưng trong cuộc tuần hành (Ảnh: Evan Ning / Vision Times)

 Bình Minh (t/h)