Một nhân viên cảnh sát Pháp đã điều khiển một máy bay không người lái bay trên bầu trời của thị trấn Bucha nằm gần thủ đô Kyiv của Ukraine để chụp ảnh một ngôi mộ tập thể dài 14 mét, nơi 70 thi thể đã được tìm thấy.

Embed from Getty Images

Một nhóm gồm 18 chuyên gia từ phòng pháp y thuộc Hiến binh Quốc gia Pháp đã làm việc trong hai ngày để kiểm tra và xác định danh tính những người được chôn tại ngôi mộ tập thể lớn nhất được tìm thấy cho đến nay ở thị trấn bị chiến tranh tàn phá này.

Thông thường tại Pháp, các chuyên gia này chuyên điều tra các hiện trường tội ác, thiên tai, hoặc tai nạn đường bộ.

Bây giờ, họ là một bộ phận trong một hoạt động cần mẫn được tiến hành tại những khu vực của Ukraine từng bị quân đội Nga chiếm đóng để giúp tìm kiếm các bằng chứng cho một vụ kiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế.

Mặc bộ áo liền quần màu trắng hoặc đồng phục màu xanh đậm nước biển và đeo khẩu trang để bảo vệ trước mùi hôi thối của tử thi, các nhân viên cảnh sát Pháp đã đưa ba thi thể được bọc trong bao nhựa màu đen ra khỏi hố chôn chỉ trong vòng chưa đầy một giờ. 

Sau đó, mỗi thi thể được đặt trên một chiếc bàn khám nghiệm bên trong một chiếc lều màu trắng có biểu tượng của hiến binh Pháp để tránh sự quan sát từ bên ngoài.

Bên trong, sáu nhà điều tra Pháp thực hiện đợt khám nghiệm đầu tiên.

Embed from Getty Images

Nhiệm vụ của họ là xác định ngày có thể xảy ra cái chết và nguyên nhân có thể gây ra tử vong: bị bắn, nổ, cháy hoặc thậm chí là chết tự nhiên.

Ở giai đoạn này, họ tiến hành kiểm tra bằng mắt, chụp ảnh và quay video, cũng như lấy mẫu DNA.

Công việc sơ bộ này mất 30 phút.

Giữa mỗi đợt khai quật, các hiến binh Pháp nghỉ giải lao để uống nước hoặc hít thở không khí, đồng thời họ trao đổi ý kiến với các đồng nghiệp Ukraine cung cấp dịch vụ hậu cần và an ninh.

Sau đó, từng thi thể được cho vào một túi đựng xác và đưa lên một xe tải đông để đưa đến một viện chuyên môn tiến hành mổ khám nghiệm tử thi.

Một phòng thí nghiệm DNA di động của Pháp đậu gần đó sẽ giúp xác định danh tính của những thi thể được tìm thấy bằng cách so sánh với mẫu DNA lấy từ người thân của họ.

Tiếp theo, các chuyên gia của Pháp cần phải xác định liệu các thi thể này có dấu hiệu của các hành vi có thể được coi là tội ác chiến tranh hay không.

Tất cả các yếu tố mà họ thu thập được  sau đó sẽ được dùng để hỗ trợ cho các cuộc điều tra trong nước và quốc tế.

Hàng trăm thi thể được phát hiện

Bạo lực ở thị trấn Bucha đã trở thành chứng cứ cho những cáo buộc về sự tàn ác xảy ra dưới sự chiếm đóng của Nga.

Các cư dân địa phương đã tự chôn các thi thể trong cuộc bao vây đẫm máu của quân đội Nga. Nga đã rút khỏi thị trấn Bucha vào ngày 30/3 sau một tháng chiếm đóng.

Sau khi quân đội Nga rút đi, ít nhất 20 thi thể đàn ông mặc thường phục, một số bị trói tay, đã được tìm thấy rải rác trên các đường phố ở Bucha.

Kể từ đó, một số ngôi mộ tập thể đã được phát hiện.

Thị trưởng Anatoliy Fedoruk của Bucha cho biết, hơn 400 thi thể đã được tìm thấy kể từ quân đội Nga rút khỏi thị trấn này.

Các vụ giết người kinh hoàng ở Bucha đã gây ra sự lên án mạnh mẽ từ khắp nơi trên thế giới và khiến các đồng minh của Kyiv phải áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Phát biểu với AFP, Linh mục Andriy Holovin cho hay, vị trí của ngôi mộ tập thể, nơi các hiến binh Pháp đang làm việc, được chọn vì nó gần nhà thờ và nhà xác của địa phương.

Công tố viên Ruslan Kravchenko của Ukraine tiết lộ chi tiết: “70 thi thể được tìm thấy, chủ yếu là dân thường, cũng như thi thể của một cảnh sát và hai binh sĩ.”

Ông cũng cho biết, trong một ngôi mộ khác, được đánh dấu bằng một cây thánh giá tạm bợ, thi thể của một người phụ nữ và hai đứa trẻ 4 và 11 tuổi cũng đã được khai quật tìm thấy.

Ông lên án: “Theo điều tra sơ bộ, họ là thi thể của một gia đình bị chết cháy trong xe sau khi bị một xe bọc thép của Nga đâm vào.”

Gia Huy (Theo AFP)