Một trận cháy rừng đang hoành hành ở miền trung Bồ Đào Nha khiến ít nhất 62 người thiệt mạng trong khi cố gắng thoát khỏi vùng bị cháy trên những ôtô và xe tải, nhưng lửa quét qua các tuyến đường đã thiêu rụi nhiều người và xe.

Đây được coi là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại Bồ Đào Nha trong nhiều thật kỷ qua, làm rung chuyển toàn bộ quốc gia. Tổng thống đã tuyên bố quốc tang 3 ngày và nhấn mạnh rằng đau thương này “chưa biết đến bao giờ nguôi”.

Gần 24 giờ sau khi ngọn lửa bùng cháy vào đêm thứ Bảy (17/6), những đám cháy vẫn đang tiếp tục quét ngang qua các sườn đồi miền trung Bồ Đào Nha. Cảnh sát và lính cứu hỏa đang tìm kiểm các khu vực rừng bị cháy và những ngôi nhà đang bị cô lập, cũng như tìm kiếm nhiều nạn nhân còn chưa được cứu ra.

Nhiều ôto bị thiêu rụi khi ngọn lửa cháy rừng quét qua

Đây là thời điểm đau thương, nhưng cũng là lúc để tiếp tục cuộc chiến” với  lửa. Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Marcelo Rebelo de Sousa đã phát biểu như vậy trên đài truyền hình quốc gia vào tối Chủ Nhật (18/6) sau khi chính phủ đã tuyên bố 3 ngày quốc tang.

Hãng tin AP, dẫn nguồn từ lãnh đạo cảnh sát quốc gia, cho biết hôm thứ Bảy (17/6) một vụ sét đánh được cho là đã gây ra đám cháy. Sau khi có sét, đã xuất hiện một bức tường khói dày đặc khổng lồ và ngọn lửa đỏ rực trên đỉnh cây cối trong khu rừng Pedrogao Grande, cách thủ đô Lisbon khoảng 150km về phía đông bắc. Cảnh sát đã tìm thấy 1 cây bị sét đánh trúng “trong cơn bão khô”.

“Bão khô” là những trận gió mạnh và có mưa nhưng do nhiệt độ cao nên nước đã bốc hơi trước khi kịp rơi xuống mặt đất. Vào những tháng hè nóng như hiện tại, ở Bồ Đào Nha nguy cơ cháy rừng là rất cao vì nhiệt độ luôn giữ ở mức cao khoảng trên dưới 40 độ C và không khí khô hanh.

Giới chức Bồ Đào Nha cho biết hiện nay trên cả nước đang có đồng thời 4 vụ cháy rừng, nhưng cháy lớn nhất và toàn bộ thiệt hại về người được báo cáo là ở Pedrogao Grande.

Thủ tướng Antonio Costa đến hiện trường vụ cháy hôm Chủ Nhật có trao đổi với các phóng viên rằng: “Quy mô của vụ cháy lần này gây bi kịch về người vượt xa những gì trước đây mà chúng ta từng biết. Một điều bất thường nào đó đã xảy ra và chúng ta phải chờ đợi các chuyên gia xác định chính xác nguyên nhân của nó”.

Bộ trưởng Nội vụ Constanca Urbano de Sousa nói số người chết đã tăng đến 62 người vào cuối ngày Chủ Nhật. Bà cho biết cảnh sát đang nỗ lực hoàn thành việc xác minh thông tin các thi thể để đưa họ về với gia đình sớm nhất có thể.

Quan chức Bộ Nội vụ, ông Jorge Gomes nói rằng các đội cứu hỏa đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc dập lửa. Ông nói rằng giới chức đang lo ngại ngọn lửa có thể sẽ còn lan rộng hơn do đang có những cơn gió lớn thổi qua vùng cháy.

Trong ngày Chủ Nhật, chính quyền đã điều thêm 350 binh sĩ đến hiện trường kết hợp cùng với 700 lính cứu hỏa để nỗ lực dập lửa. Các trường học trong khu vực đã được lệnh đóng cửa chờ đến khi có thông báo mới và người dân cũng bị cấm không được đốt lửa ngoài trời.

Cô Isabel Brandao, một người dân địa phương, hôm Chủ Nhật (18/6), trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngắn với AP, đã nói rằng cô đã rất lo lắng về tương lai của mình khi chứng kiến lửa cháy kinh hoàng tại Pedrogao Grande.

Cô Isabel cho biết: “Hôm qua, chúng tôi thấy lửa nhưng nghĩ rằng nó ở rất xa. Tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ lan đến bên này. Lúc 3 giờ 30 phút sáng, mẹ chồng tôi đánh thức tôi dậy nhanh chóng và chúng tôi vẫn chưa ngủ lại kể từ đó”.

Những cư dân khác cũng rất sốc khi chứng kiến thảm họa chưa từng thấy này.

Thị trưởng Pedrogao Grande, ông Valdemar Alves nói: “Đây là khu vực rất dễ xảy ra cháy rừng, nhưng chúng tôi không thể nhớ được từng có vụ nào bi thảm như hiện nay. Tôi hoàn toàn bị choáng váng về số người chết”.

Ông Jorge Gomes phát biểu trên đài truyền hình RTP cho biết ít nhất 30 người chết trong xe ôto khi họ cố gắng chạy trốn giữa thị trấn Figueiro dos Vinhos và Castanheira de Pera; 17 người khác chết ngay bên ngoài xe hoặc trên đường bộ; 11 người thiệt mạng trong rừng; 2 người chết trong một tai nạn xe hơi liên quan đến lửa và những nạn nhân thiệt mạng khác chưa rõ thông tin.

Quan chức Bộ nội vụ nêu trên cũng thông tin rằng khoảng hơn 50 người bị thương do lửa cháy, trong đó có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch, gồm 4 lính cứu hỏa và 1 trẻ em.

Thủ tướng Antonio Costa đã đăng tweet rằng ông “chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân… và gửi lời khích lệ và sức mạnh cho tất cả những ai đang nỗ lực đương đầu với tai họa này”.

Chúng ta rất có thể đang phải đối mặt với bi kịch lớn nhất của cuộc sống con người mà chúng ta từng biết”. Ông Costa nói thêm.

Hiện nay chưa thể nhận dạng được ngay lập tức danh tính của các nạn nhân. Giới chức Bồ Đào Nha đã thiết lập một kênh ngoại giao đặc biệt cho các đại sứ quán để nhận thông tin về công dân nước ngoài “có thể bị ảnh hưởng” trong thạm hỏa này.

Chính phủ Bồ Đào Nha đã kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) trợ giúp xử lý đám cháy. EU ngay lập tức có phản ứng và kết quả là Tây Ban Nha đã điều bốn máy bay chữa cháy tới hiện trường vào Chủ Nhật; Pháp đã cũng gửi ba chiếc và Thủ tướng Hy Lạp cũng đề nghị được hỗ trợ thêm lính cứu hỏa.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Đức Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đã bày tỏ tình đoàn kết với Bồ Đào Nha trong thời khắc khó khăn này. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tweet rằng ông “đang tập trung cao nhất cho việc xử lý bi kịch ở Pedrogao Grande. Người Bồ Đào Nha có thể tin tưởng vào sự đoàn kết, hỗ trợ và quan tâm của chúng tôi”.

Tại Kazan, Nga trong trận đấu bóng đá hôm Chủ Nhật giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và tuyển Mexico trong khuôn khổ giải Confederations Cup, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã đeo băng đen trên tay áo và trước trận đấu cả hai đội giành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân trong vụ cháy rừng ở Pedrogao Grande.

Huấn luyện viên Fernando Santos, và siêu sao Cristiano Ronaldo, cùng các tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha đã phát đi một tuyên bố nói rằng “trong thời điểm đáng buồn này, chúng tôi gửi những lời cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và người thân của các nạn nhân của vụ hỏa hoạn”.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới, ông Gianni Infantino, người cũng dự khán trận đấu ở Nga, đã bày tỏ lời chia buồn với nạn nhân ở Bồ Đào Nha. Ông Infantino nói: “Chúng tôi muốn gửi một cái ôm lớn đến tất cả mọi người ở Bồ Đào Nha vì những gì họ đang trải qua, điều đó thật khủng khiếp. Không có từ nào để diễn đạt nỗi đau này”.

Xuân Thành

Xem thêm: