Trước sự tấn công bằng các bài viết tuyên truyền và đe dọa quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Tào Hưng Thành (Robert Tsao) chủ tịch danh dự của tập đoàn bán dẫn UMC, đã công khai quyên góp 3 tỷ Đài tệ (khoảng 100 triệu USD) để củng cố quốc phòng vào ngày 5/8. 

p3194691a824729484 ss
Ông Tào Hưng Thành (Robert Tsao) chủ tịch danh dự của tập đoàn bán dẫn UMC (United Microelectronics Corporation). (Ảnh: CNA)

Ông cũng kêu gọi người Đài Loan nhận ra bản chất của ĐCSTQ và vạch ra một đường lối rõ ràng. Ông  Akio Yaita, Giám đốc chi nhánh Đài Bắc của hãng truyền thông Nhật Bản Sankei Shimbun, phân tích rằng động thái này gián tiếp chứng tỏ sự thất bại trong chính sách mặt trận thống nhất của ĐCSTQ đối với Đài Loan, đồng thời cho cộng đồng quốc tế thấy quyết tâm bảo vệ quê hương của người Đài Loan.

Ông Akio Yaita gần đây đã viết trên Facebook rằng trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã áp dụng thái độ “mua Đài Loan + đánh lại Đài Loan”, trong khi ông Tào Hưng Thành, với tư cách là một doanh nhân Đài Loan nổi tiếng, đã quyên góp số tiền lớn để giúp đỡ quốc phòng, từ chối một cách chính diện việc bị ĐCSTQ đe dọa dụ dỗ, chính là biểu thị quyết tâm đối với ‘bên kia eo biển’ (ĐCSTQ) rằng “người Đài Loan không tham tiền tài cũng không sợ chết”. Điều này gián tiếp chứng tỏ sự thất bại trong chính sách mặt trận thống nhất của ĐCSTQ đối với Đài Loan trong những năm qua.

Ông Akio Yaita nói rằng trong nội bộ Đài Loan có một số người được gọi là những người theo chủ nghĩa thống nhất, vẫn luôn kích động sự sợ hãi, từ khi ĐCSTQ bắt đầu diễn tập quân sự đã biểu hiện kiểu như trời sắp sụp xuống đến nơi, họ mắng chửi tổng thống, đảng cầm quyền, quân đội trên truyền thông, nhưng lại không dám mắng chửi ĐCSTQ; nhưng ông Cao Hưng Thành, người từng được coi là một trong những đại diện của phe xanh thống nhất với Đại Lục (Quốc Dân đảng), đã gọi những người này trong tuyên bố của mình là “hoặc vì thiếu hiểu biết, hoặc vì hèn nhát, hoặc đã bị ĐCSTQ mua chuộc”, để giúp mọi người nhận ra sự thật, khiến Đài Loan đoàn kết hơn.

Ông Akio Yaita cho rằng nếu xảy ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan, liệu cộng đồng quốc tế có giúp đỡ Đài Loan hay không, chủ yếu phụ thuộc vào việc người Đài Loan có ý chí kháng cự hay không. Động thái của ông Tào Hưng Thành đã tạo được tiếng vang rộng rãi trong và ngoài nước, cho cộng đồng quốc tế thấy quyết tâm của người Đài Loan trong việc bảo vệ tổ quốc của họ, đồng thời nâng cao tinh thần của toàn Đài Loan. Dù là đối với Trung Quốc Đại Lục, Đài Loan hay cộng đồng quốc tế, thì việc này đều có tác động rất lớn, có ý nghĩa to lớn.

Ông Akio Yaita còn nhắc đến ông Tào Hưng Thành thuở mới vào nghề là người đi đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, những năm gần đây chuyên tâm nghiên cứu Phật học và suy nghĩ về cuộc sống, lúc rảnh rỗi còn nghiên cứu về đồ cổ, ông nằm trong số 100 nhà sưu tập hàng đầu thế giới. Có lẽ là do ông vẫn luôn theo đuổi 3 chữ ‘chân, thiện, mỹ’ thông qua 3 lĩnh vực khoa học kỹ thuật, Phật học, đồ cổ, cho nên ông mới có sự căm ghét chính quyền độc tài tay nhuốm đầy máu, miệng đầy dối trá; ông thường tự xưng là “cư sĩ 8 không”, trong đó có “không thể không nói vì mọi người” đã phản ánh tính tình thật sự của ông.