Theo ông Phill Kline, Giám đốc pháp lý của Dự án Amistad thuộc công ty luật Thomas More Society cho biết, có tới 280.000 phiếu bầu trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 đã “biến mất” sau khi được vận chuyển bằng xe tải từ New York đến Lancaster, Pennsylvania.

phill kline
Ông Phill Kline, Giám đốc pháp lý của Dự án Amistad thuộc công ty luật Thomas More Society (Ảnh: The Epoch Times)

Ông Phill Kline, cựu Tổng chưởng lý của tiểu bang Kansas, nói rằng  ông đã nhận được bằng chứng cho thấy, “trước khi những phiếu bầu và các toa moóc vận chuyển phiếu bầu biến mất, có khoảng 130.000 đến 280.000 lá phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 đã được xác nhận chuyển đi từ Bethpage, New York” vào ngày 21/10. Ông Kline đã trích dẫn các tuyên bố từ một nhà thầu phụ của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS), cũng chính là người tố giác vụ việc.

Ông Kline cũng khẳng định trong một tuyên bố rằng các nhân viên Dịch vụ Bưu chính đã tham gia vào “các nỗ lực bất hợp pháp trên diện rộng” nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Ít nhất một người tố giác nói rằng, họ đã vận chuyển hàng nghìn lá phiếu đã được điền sẵn qua các tuyến đường của tiểu bang. Nếu tuyên bố này là sự thật, đó sẽ là một hành vi phạm tội cấp liên bang. Nhóm của ông Kline đã đưa ra một “ước tính” về số lượng phiếu bầu bị biến mất.

Ông Kline khẳng định nhóm của ông sẽ gửi thông tin tới các cơ quan hành pháp, bao gồm FBI, trưởng công tố liên bang ở các khu vực và các công tố viên địa phương, “những người ý thức được bằng chứng của chúng tôi”.

Người tố giác mà ông Kline nhắc đến là Jesse Morgan, một tài xế xe tải cho một nhà thầu phụ của USPS. Tại cuộc họp báo, người tài xế này nói rằng, ông đã lái một chiếc xe tải chở khoảng 288.000 phiếu bầu vào ngày 21/10, theo Just The News. Ông Jesse Morgan khẳng định, toa moóc xe tải cùng những lá phiếu đó đã biến mất khỏi kho của USPS ở Lancaster, sau khi ông đặt chúng ở đó.

Ông Morgan cũng nói thêm rằng, nhân viên của Dịch vụ Bưu chính đã biểu hiện ra “những hành vi kỳ quặc”, “hoàn toàn sai lệch so với thủ tục và hành vi bình thường” vào ngày hôm đó. Người tài xế còn cho hay, số phiếu bầu qua thư mà ông vận chuyển có địa chỉ nơi nhận ở Harrisburg, nhưng ông lại nhận được yêu cầu phải chuyển số phiếu đó đến Lancaster. Điều này khiến ông cảm thấy rất bất thường. Đó cũng là những gì đã diễn ra trước khi toa moóc “biến mất”, theo lời kể của ông Jesse Morgan.

Buổi họp báo này do Dự án Amistad của công ty luật Thomas More Society tổ chức vào ngày 1/12 tại Arlington, Virginia, cũng là một hoạt động nhằm bảo đảm và duy trì các quyền tự do dân sự. Nhóm pháp lý của Dự án Amistad đã nộp đơn kiện ở một số tiểu bang trong những tuần gần đây, bao gồm một vụ kiện được nộp vào ngày 26/11 ở Michigan.

Cũng trong buổi họp báo, một người tố cáo USPS khác là ông Ethan Pease ở Madison tiểu bang Wisconsin, một  nhà thầu phụ của Dịch vụ Bưu chính, đã cáo buộc rằng ông được cho biết là bưu điện có kế hoạch lùi ngày đóng dấu của hàng chục nghìn lá phiếu gửi qua thư từ trước cuộc bầu cử ngày 3/11. Cả ông Pease và Kline đều khẳng định, đây chính là nỗ lực nhằm phá vỡ quy định về thời hạn gửi phiếu bầu.

Tổng chưởng lý Wisconsin Josh Kaul, một đảng viên Dân chủ, từng cáo buộc nhóm của ông Kline cố gắng tước quyền của cử tri trong một vụ kiện trước đó mà ông Kline đệ trình về những nỗ lực mang tính hệ thống nhằm né tránh luật bỏ phiếu tại tiểu bang này.

Giám đốc nhóm pháp lý của Dự án Amistad cho biết, nhóm của ông đã liên hệ với các trưởng công tố viên liên bang ở Pennsylvania và New York.

Trong một tuyên bố, Dự án Amistad cho biết đã nhận một bản khai hữu thệ cho thấy, “hơn 300.000 phiếu ở Arizona, 548.000 phiếu ở Michigan, 204.000 phiếu ở Georgia và hơn 121.000 phiếu ở Pennsylvania” là có vấn đề.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: