Trưa ngày 15/2, một nam côn đồ Trung Quốc tấn công bạo lực một số điểm nói sự thật về Pháp Luân Công ở Flushing đã bị cảnh sát New York bắt giữ.

id13579218 IMG 5549 450x600 1
Cảnh sát thành phố New York đang truy lùng kẻ côn đồ 32 tuổi, Trịnh Bộ Thu (Buqiu Zheng), người đã liên tiếp tấn công nhiều điểm sự thật Pháp Luân Công từ ngày 10/2. (Ảnh do cảnh sát cung cấp)

Theo thông tin từ phía cảnh sát Chi cục 109 thuộc Sở cảnh sát thành phố New York, nam côn đồ người Trung Quốc này có tên Trịnh Bộ Thu (Buqiu Zheng), năm nay 32 tuổi, sống tại Flushing. Trước đó, cảnh sát đã từng truy nã anh ta.

Sáng ngày 15/2, giữa ban ngày, kẻ côn đồ này lại một lần nữa quấy rối một số điểm nói sự thật (giảng chân tướng) về Pháp Luân Công tại khu vực trung tâm của Flushing, gồm những điểm tại Golden Shopping Mall, thư viện và lối vào tàu điện ngầm.

Theo tình nguyện viên Từ Vệ Quốc, sau 10h sáng, kẻ côn đồ này lại xuất hiện tại điểm giảng chân tướng trong trung tâm mua sắm Golden Shopping Mall, anh ta dùng chân đá vào bàn có các tài liệu về Pháp Luân Công rồi bỏ chạy.

Vào khoảng 10h49 sáng, người này lại đến điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công phía trước thư viện Flushing. Theo tình nguyện viên Lily Vương chia sẻ, anh ta lật đổ bàn để tài liệu Pháp Luân Công và giật những bông hoa sen nhỏ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân, Thiện, Nhẫn hảo”, ném chúng xuống đất, và cố gắng xé bảng chân tướng Pháp Luân Công nhưng không thành công, sau đó bỏ trốn.

Sau khi kẻ côn đồ tấn công điểm chân tướng tại Thư viện vào sáng ngày 15/2, các học viên Pháp Luân Công đã lập tức gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được báo cáo, Chi cục 109 của cảnh sát thành phố đã lập tức đến điểm chân tướng tìm hiểu sự việc. Cảnh sát đã lái một chiếc xe cảnh sát tuần tra các dãy nhà gần đó và bắt giữ người này.

id13579531 791FFAAF B3A2 42CE A9D4 BD674DAD1B39
Kẻ côn đồ 32 tuổi, Trịnh Bộ Thu, người tấn công bạo lực điểm chân tướng Pháp Luân Công, đã bị Chi cục 109 thuộc Sở Cảnh sát Thành phố New York bắt giữ. (Ảnh do học viên Pháp Luân Công cung cấp)

Khoảng 11h55 trưa, cảnh sát Chi cục 109 đã bắt giữ thành công kẻ côn đồ này tại ngã 3 phố Main và đại lộ Kissena. Theo đoạn video được quay bởi các tình nguyện viên tại điểm chân tướng, ít nhất 6 cảnh sát đã khuất phục, còng tay và lục soát người anh ta để tìm hung khí, sau đó áp giải người này lên xe cảnh sát, đưa về đồn.

Thứ Năm tuần trước (10/2), kẻ côn đồ này đã tấn công 2 địa điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công vào khoảng 3h chiều và đập phá hoàn toàn một địa điểm, sau đó còn tiêu hủy bằng chứng.

Đầu tiên, anh ta đến điểm giảng chân tướng trước thư viện Flushing và xé bảng trưng bày, nhưng bị các tình nguyện viên Pháp Luân Công chặn lại khi anh ta vẫn tiếp tục động thủ.

Sau đó, tại điểm giảng chân tướng phía trước trung tâm mua sắm Golden Shopping Mall, ngay trước mặt công chúng, anh ta đấm vào bảng trưng bày sự thật, đá vào bàn đặt tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, sau đó còn dẫm lên bảng trưng bày, và ngồi trên chiếc khăn trải bàn ghi “Pháp Luân Đại Pháp”, xé tan các tài liệu Pháp Luân Công, và lôi các biển trưng bày đã vỡ nát đi.

Sau vụ tấn công đầu tiên, các kênh truyền thông đã đưa tin và công bố các hình ảnh và video về người này, nhưng anh ta vẫn không kiềm chế bản thân. Ngày hôm sau (thứ Sáu tuần trước, ngày 11/2), anh ta lại tấn công các địa điểm giảng chân tướng khác của Pháp Luân Công.

Theo học viên Pháp Luân Công Sun Hong, ngày 11/2 người này đã xuất hiện tại điểm chân tướng trước Tòa nhà Landmark, đá vào bàn không chút kiêng nể. Ngày 14/2, người này lại đến điểm chân tướng trước Thư viện Flushing và dùng chân đá vào bàn đặt tài liệu sự thật.

Ngày 14/2, lãnh đạo cộng đồng Flushing, bà Martha Flores-Vazquez đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Thư viện Flushing, chỉ ra rằng đây không chỉ là tội phạm bạo lực, mà còn là tội phạm thù hận chống lại các nhóm tín ngưỡng.

Bà yêu cầu đưa thủ phạm ra trước công lý và kêu gọi đại diện công luận ở tất cả các cấp và các quan chức được bầu, cùng Văn phòng Biện lý quận Queens coi trọng trường hợp bạo lực hiếm hoi tấn công vào điểm tuyên truyền của nhóm tín ngưỡng này, “không khoan nhượng” trước bạo lực và tội phạm thù hận, nhằm duy trì trị an cho cộng đồng Flushing, cũng như bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tại Hoa Kỳ.

Cảnh sát cho biết sau khi người này sử dụng bạo lực tấn công ác ý vào 2 địa điểm chân tướng Pháp Luân Công vào thứ Năm tuần trước, ngày 10/2, cảnh sát liên tiếp nhận được báo cáo từ các học viên Pháp Luân Công nói rằng người này vẫn tiếp tục tấn công các điểm chân tướng. Phía cảnh sát sẽ tăng mức độ nghiêm trọng của hình phạt đối với anh ta theo quy định của pháp luật.

Bà Dịch Dung, người đứng đầu Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York, cảm ơn văn Chi cục 109 đã hành động nhanh chóng trong việc truy bắt tội phạm: “Xin cảm ơn cảnh sát Chi cục 109 đã nhanh chóng hành động truy bắt tên tội phạm này, bảo vệ an toàn cho cộng đồng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, mang lại môi trường bình yên cho người dân và các tình nguyện viên tại Flushing. Các học viên tại điểm chân tướng Pháp Luân Công sẽ kiên trì nói rõ sự thật, phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa và lý trí.”

Dai Phap Hong Truyen
Khóa học Pháp Luân Công trực tuyến miễn phí nhận được nhiều lời khen ngợi, hiện đã được phát triển nhanh chóng ở nhiều quốc gia. (Ảnh từ Epoch Times)
Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là môn khí công tu luyện Phật gia, được truyền ra tại Trung Quốc, chiểu theo nguyên lý cốt lõi là: Chân – Thiện – Nhẫn, kết hợp với 5 bài tập công pháp nhẹ nhàng dễ tập luyện, có tác dụng kỳ diệu trong việc thăng hoa tâm tính đạo đức và tăng cường thể lực. Năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vì số lượng người tập đã vượt qua số đảng viên. Đến nay, Pháp Luân Công đã được phổ truyền rộng rãi tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuốn sách chỉ đạo tu luyện chính là Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ, và học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới không ngừng mở các điểm giảng chân tướng trên đường phố để nói rõ sự thật về cuộc đàn áp đang diễn ra tại Trung Quốc.

Bình Minh (t/h)

Xem thêm: