Hôm thứ Tư (23/12), Tổng thống Donald Trump đã “ân xá hoàn toàn” cho cô Stephanie Mohr, một cựu nhân viên cảnh sát bị án tù 10 năm vì thả chó cắn một nghi phạm trộm cắp.

Stephanie Mohr
(Ảnh: Chụp màn hình Newsmax)

Thông báo của Nhà Trắng viết:

“Cô Mohr là một cảnh sát của quận Prince George, nơi cô đạt được danh hiệu là người phụ nữ đầu tiên huấn luyện chó nghiệp vụ trong lịch sử của Sở. Cô đã phải ngồi tù 10 năm vì thả cộng sự K-9 của mình nhắm vào một nghi phạm trộm cắp năm 1995, dẫn đến một vết cắn phải khâu 10 mũi. Viên chức Mohr là một thành viên được đánh giá cao của lực lượng cảnh sát trước khi trị truy tố. Quyết định của hôm nay [ân xá] thừa nhận sự phục vụ cũng như bản án tù đã đủ dài của cô.”

Cựu viên chức cảnh sát bày tỏ lòng biết ơn trong suốt buổi phỏng vấn và nói rằng cô “tràn ngập đủ loại cảm xúc”.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, cô Mohr nói rằng nghi phạm không khiếu nại và Sở cũng không có vấn đề gì với vụ việc.

“Tôi ngạc nhiên và sốc nhiều là sau 5 năm, một ngày trước khi thời hạn quy định hết hiệu lực, viên chức huấn luyện tôi và cả tôi đều bị truy tố,” cô nói.

Viên chức huấn luyện cô sau đó đã được tuyên trắng án, nhưng sau 2 phiên tòa, cô phải nhận bản án 10 năm vì “vi phạm quyền công dân liên bang”, theo WPDE. Cô vào tù khi con trai mình mới có 3 tuổi.

Cô Mohr nói rằng cô đã phải làm “vật tế thần” để thỏa mãn cho tờ The Washington Post sau khi cuộc điều tra của FBI về cáo buộc hành vi hung bạo không dẫn đến bất kỳ bản án nào. Phiên tòa đầu tiên tuyên cô Mohr trắng án nhưng phiên tòa thứ hai đưa ra một bản kết tội và bản án 10 năm.

“Thật là một bản án khắc nghiệt,” cô nói. “Tôi nhận bản án 10 năm, cơ bản là một năm cho mỗi mũi khâu trên bắp chân của nghi phạm.

Tuy nhiên, cựu sĩ quan nói rằng niềm tin của cô đã giúp cô trụ vững.

“Tôi luôn biết là để tồn tại được, dù bất cứ đâu, dù tôi ở nhà hay ở trong tù, tôi phải gạt sự oán hận và cay đắng sang một bên”, cô giải thích. Mohr nói thêm rằng không có chỗ cho điều đó trong cuộc sống của cô và cô phải kiên cường vì con trai của mình.

Con trai cô bây giờ đã lớn và đang nỗ lực trở thành một cảnh sát.

“Nó như truyền thống trong gia đình, và là nghề mà chúng tôi thấy gần gũi và yêu quý,” “Sau tất cả những mất mát và trải nghiệm mà con tôi đã trải qua vì những gì đã xảy ra với tôi, tôi không thể tự hào hơn về thằng bé,” cô Mohr kết luận.

Hội Anh em Cảnh sát Quốc gia (FOP) đã cảm ơn Tổng thống Trump vì đã ân xá cho cô Mohr, đồng thời nói rằng: “Những gì xảy ra với cô Stephanie là bất công và không công bằng. Cảm ơn Ngài Tổng thống Trump vì đã ủng hộ việc thực thi pháp luật của chúng tôi!”

Bảo Minh

Xem thêm: