Ông Sam Brownback, cựu Đại sứ Mỹ về Tự do Tôn giáo, nói với Epoch Times rằng ngày tận thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ đến, và làn sóng thoái khỏi ĐCSTQ đang diễn ra ở Trung Quốc không chỉ tốt cho Trung Quốc, mà còn tốt cho thế giới.

811@1200x1200
Cựu Đại sứ Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, ông Sam Brownback. (Ảnh tư liệu: Samira Bouaou / Epoch Times)

Khi nói về vấn đề hơn 400 triệu người Trung Quốc thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ, ông Brownback nhận định trong một cuộc phỏng vấn video với phóng viên Epoch Times hôm 14/10: “ĐCSTQ đã tồn tại 70 năm, chính quyền này đã cổ hủ. Tôi nghĩ hệ thống của họ (ĐCSTQ) không phù hợp với Trung Quốc.”

Về làn sóng thoái đảng, ông Brownback nhấn mạnh: “Đó là một dấu hiệu mà mọi người nói. Tôi nghĩ rằng ngày tàn của chế độ ĐCSTQ sẽ đến. Họ (những người Trung Quốc thoái ĐCSTQ) nói rằng ‘chúng tôi cần một chế độ lãnh đạo khác’.”

“Họ (ĐCSTQ) đang làm tổn thương người dân của họ, làm tổn hại đến tương lai của chính người dân của họ. Họ không để người dân tham gia vào (quản trị quốc gia). Tôi nghĩ người dân Trung Quốc đang nhìn kỹ vào điều đó.”

Tháng 11/2004, tờ Epoch Times đã đăng loạt xã luận “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc” vạch trần bản chất xấu xa của ĐCSTQ bằng những sự thật chi tiết. Đến tháng 1/2005, Epoch Times đã xuất bản một “Tuyên bố long trọng”, chỉ ra rằng những tội ác tày trời của ĐCSTQ phải được thanh toán, kêu gọi dân chúng thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Việc xuất bản loạt “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc” đã tạo ra một làn sóng thoái đảng. Đến ngày 3/8/2022, số người thoái xuất khỏi ĐCSTQ (gồm đảng, đoàn, đội) đã vượt quá 400 triệu người.

Nói về làn sóng thoái đảng, ông Brownback bày tỏ: “Tôi nghĩ một phong trào như vậy là tốt cho người dân Trung Quốc và tốt cho thế giới.”

“Cách họ (ĐCSTQ) đối xử với người dân của họ quá đỗi tà ác.”

“[ĐCSTQ] đưa 1 triệu người vào các trại tập trung, đây là điều xấu xa; tội ác diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ [Tân Cương] là tội ác, là xấu xa…”

Ông Brownback, người đã nhận nuôi một cô con gái Trung Quốc, bày tỏ: “Tôi yêu mến người Trung Quốc. Chúng tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ Trung Quốc, và đó là một cô con gái rất ngoan.”

“Người Trung Quốc rất giỏi và có năng lực. Nhưng chính quyền [ĐCSTQ] đang làm tổn thương người dân. Tôi nghĩ người dân Trung Quốc không có niềm tin vào chính quyền [ĐCSTQ]. Tôi nghĩ họ (ĐCSTQ) chỉ đang bắt nạt người dân, không phải là đang lãnh đạo nhân dân.”

Ông Brownback nhìn nhận, khi Trung Quốc trở thành một xã hội không có ĐCSTQ, mỗi cá nhân Trung Quốc nói riêng và xã hội Trung Quốc nói chung sẽ đạt được sự phát triển vượt bậc.

Ông khẳng định: “Khi Trung Quốc trở thành một xã hội cởi mở hơn, không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với người khác, thì thế giới sẽ lành mạnh hơn. Trung Quốc sẽ phát triển bùng nổ, và người Trung Quốc sẽ phát triển vượt bậc. Tôi cho rằng khả năng của họ chỉ là đang bị giới hạn bởi sự cai trị của chính quyền [ĐCSTQ].”

Ngoài ra, ông Brownback cũng nhận thấy chính thể chế cộng sản đã hạn chế năng suất xã hội và sự phát triển cá nhân. “Mỹ từng xuất khẩu rất nhiều lúa mì sang Liên Xô. Nhưng Liên Xô là nơi thích hợp để trồng lúa mì. Vì sao họ nhập khẩu lúa mì? Tôi đến từ tiểu bang Kansas (tiểu bang bang nông nghiệp của Mỹ), tôi đã thấy điều này xảy ra với lúa mì. Họ (thể chế cộng sản) đã làm giảm năng lực sản xuất.”

“Chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) đang hạn chế người Trung Quốc. Một khi tách rời khỏi Đảng Cộng sản, cả Ukraine và Nga đều trở thành nhà xuất khẩu lúa mì vì hệ thống cộng sản này không còn hạn chế người dân. Trung Quốc cũng có thể như vậy.”