Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể sẽ bị truy tố vào Thứ Tư tuần này, nhưng sẽ không xuất hiện trước một thẩm phán ở New York cho đến tuần sau, theo Daily Mail.

51336032744 8de5d3c8d7 b
Cựu Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Gage Skidmore/Flickr)

“Sẽ không có hoạt động thẩm phán trong tuần này,” theo một nguồn tin biết về quá trình tố tụng nói riêng với Daily Mail vào Thứ Ba.

Theo nhiều báo cáo đưa tin, Cơ quan Mật vụ và Văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg sẽ phối hợp thực hiện vụ bắt giữ cựu tổng thống chưa từng có tiền lệ, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.

“Sở cảnh sát New York sẽ làm những gì giống như họ làm khi Liên Hợp Quốc tới đây, với an ninh được tăng cường, nhưng họ thậm chí không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra trong tuần này,” nguồn tin cho Daily Mail biết.

“Bản cáo trạng có thể xảy ra, nhưng họ không nghĩ rằng ông Trump sẽ đến vào tuần này. Tôi được biết có thêm một nhân chứng sẽ làm chứng vào thứ Tư, vì vậy nếu có một bản cáo trạng, nó sẽ không xảy ra cho đến Thứ Tư hoặc Thứ Năm, vì vậy họ nghĩ rằng ông ấy có thể đến vào tuần tới.”

Sở cảnh sát New York được cho là có tất cả 36.000 sĩ quan được thông báo sẵn sàng đối phó nếu có các cuộc biểu tình hoặc phản đối gây ra tình trạng bất ổn.

Những người biểu tình, cả ủng hộ và phản đối, cùng các cơ quan truyền thông đã dần dần xuất hiện, và dự đoán sẽ ngày càng tăng.

Newsmax báo cáo phe của ông Trump cho biết ông sẽ phối hợp với các lực lượng thực thi luật pháp. Ông Trump hiện đang tại dinh thự riêng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida.

Những người ủng hộ Trump đã tập hợp một cách hòa bình bên ngoài Mar-a-Lago, vẫy cờ và biển báo của Trump.

Joe Tacopina, luật sư riêng của ông Trump, nói với chương trình “Rob Schmitt Tonight” của Newsmax vào Thứ Hai rằng sự kiện này sẽ là một “sự kiện chính trị to lớn” của các công tố viên Đảng Dân chủ, bao gồm cả việc đưa hình ảnh cho giới truyền thông về một “cuộc áp giải”, hoặc thậm chí có thể có cả còng tay.

“Tôi hiểu luật pháp và sự thật ở đây, và kỳ thực không tồn tại một hành động xấu nào chứ chưa nói đến tội ác,” ông Tacopina nói. “Nếu có một hành động xấu ở đây, thì đó là do ai đó đã đe dọa sẽ tiết lộ với giới truyền thông trừ khi họ được trả 130.000 đô la để bịt miệng câu chuyện, hành động này thường được gọi là “tống tiền”.”

Đó là ám chỉ vụ cô đào phim người lớn dọa sẽ công bố quan hệ ngoài hôn nhân năm 2006 giữa cô và ông Trump (điều mà ông Trump bác bỏ), nếu cô không nhận được một khoản tiền phí bịt miệng (điều mà theo các báo cáo thì đã được luật sư của ông Trump chi trả một khoản 130.000 đô la năm 2016), và rồi cuối cùng cô đào vẫn tiếp tục to tiếng, và vụ việc vỡ lở tạo thành ầm ỹ trên báo chí.

“Giờ đây, vấn đề thật sự là cái khác, và tôi phải nói rằng tất cả những ai tử tế —cho dù họ phản đối Donald Trump về mặt chính trị, hay ủng hộ việc ứng cử của ông ấy— họ đều thực sự nên lo ngại về việc vũ khí hóa văn phòng luật sư quận để truy đuổi một đối thủ chính trị hoặc ngăn chạy đua tranh cử.”

“Đó là điều thực sự đáng sợ đối với chúng ta. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này.”

Nhật Tân