Theo một quan chức quốc phòng hàng đầu Đài Loan, đảo quốc đang mở rộng định nghĩa về “cuộc tấn công đầu tiên” nhằm mục đích xác định xem đâu là điều kiện đủ để đáp trả quân sự chống lại sự xâm lược của Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Quốc phòng Chiu Kuo-cheng nói với các nhà lập pháp vào ngày 5/10 rằng chính phủ Đài Loan sẽ coi các cuộc tấn công “đáng kể” vào không phận của mình bằng máy bay chiến đấu và máy bay không người lái Trung Quốc là một “cuộc tấn công đầu tiên”, giống như một cuộc tấn công tên lửa.

Ông Chiu cho biết hành động gây hấn gần đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đòi hỏi phải mở rộng định nghĩa về “cuộc tấn công đầu tiên.” Ông nói thêm rằng việc ĐCSTQ thường xuyên bay vượt đường trung tuyến, điểm giữa của eo biển Đài Loan, là một nỗ lực nhằm tạo ra một quy chuẩn mới cho việc đe dọa và quấy rối.

“Đường phân cách được cho là một thỏa thuận ngầm cho tất cả mọi người,” ông Chiu nói. “Thỏa thuận ngầm đó đã bị phá hủy.”

Đường trung tuyến được Hoa Kỳ quyết định làm vùng đệm vào những năm 1950 như một phương tiện làm giảm leo thang xung đột giữa Trung Quốc cộng sản và Đài Loan. Kể từ đó, cả hai bên nói chung đều tôn trọng ranh giới này.

Tuy nhiên, trong vài tháng qua, các lực lượng của ĐCSTQ dưới thời Tập Cận Bình đã khởi xướng một chiến dịch tích cực nhằm “bình thường hóa” sự hiện diện quân sự trên tuyến đường thủy của Đài Loan.

Đài Loan trước đây khẳng định rằng họ sẽ không tấn công quân sự chống lại Trung Quốc trừ khi Trung Quốc tấn công trước. Cho đến hiện tại, điều đó có nghĩa là lực lượng ĐCSTQ tấn công hòn đảo bằng tên lửa.

Ông Chiu cho biết: “Ban đầu chúng tôi nói rằng chúng tôi không thực hiện cuộc tấn công đầu tiên… nếu họ chưa thực hiện cuộc tấn công đầu tiên, nghĩa là bắn một quả đạn hoặc tên lửa… Nhưng tình hình rõ ràng đã thay đổi.”

“Tất nhiên, chúng tôi có một lằn ranh đỏ,” ông nói thêm. “Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả.”

Ông Chiu cũng lên án ĐCSTQ vì nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng thông qua vũ lực và đe dọa quân sự và nói rằng người dân Đài Loan đã chuẩn bị để tự vệ.

“Họ muốn xây dựng một bình thường mới,” ông Chiu nói. Nhưng “chúng tôi sẽ đứng vững khi họ tới. Chúng tôi không nhượng bộ”.

Nhật Minh