Ông Archpriest Yuri Zarafutdinov, trưởng linh mục của nhà thờ Giáo hội Chính thống Ukraine UOC ở làng Borochyche, quận Lutsk, vùng Volyn, người đang trong hàng ngũ lữ đoàn cơ giới riêng số 24, hôm 10/5 đã viết trên mạng xã hội về câu chuyện nhà thờ của ông bị Giáo hội mới OCU (được hậu thuẫn bởi chính phủ) lấy đi, nhóm phóng viên UOJ đưa tin.

shutterstock 1695488620
Tu viện Các hang động Kyiv, biểu tượng ngàn năm của Chính thống Giáo Đông phương, nay đã được Cục Lưu trữ Pechersk Lavra tiếp quản nhiều phần, nhờ cảnh sát vũ trang can thiệp. Các tu sỹ UOC, người vốn sống ở đây từ năm 1998, giờ chỉ còn ở tại một số khu nhà. Khu Lower Lavra (phần ngầm và chứa các hang động lịch sử cùng các thánh tích và thánh vật) đã bị Cục tiếp quản và đang trong quá trình được biến thành khu bảo tàng. (Nguồn: Leonid Andronov/ Shutterstock)

Những người ủng hộ Giáo hội OCU đang tiến hành việc thu thập chữ ký để lấy được nhà thờ ở làng Borochyche.

OCU được thành lập vào tháng 12/2018, dưới thời tổng thống Petro Poroshenko. Năm 2019 khi ông Poroshenko tranh cử tổng thống thì giáo hội mới OCU đã đứng hẳn về phía ông. Như Reuters chỉ ra, năm 2019 Ukraine thông qua luật cho phép các nhà thờ riêng lẻ đổi chủ, nếu các giáo dân của họ có trên 2/3 mong muốn như vậy. Tức là, luật cho phép OCU lấy được nhà thờ của giáo hội khác —cụ thể là Giáo hội Chính thống UOC đã có từ lâu— miễn là OCU ‘thuyết phục’ được 2/3 giáo dân đồng ý.

Hoạt động này bị giáo hội UOC lên án. Một mặt, nhà thờ gồm đất đai và các tài sản bên trong là thuộc loại tài sản, mà xưa nay vẫn được hiểu là thuộc về tu sỹ sống trong đó. Một mặt khác, các cuộc bầu phiếu kiểu đó là do các thế lực chính trị can thiệp cho nên không trung thực.

Trong vụ làng Borochyche này, trưởng linh mục Yuri Zarafutdinov đã trở thành một người lính và chiến đấu cho Ukraine, trong khi đó ở quê ông, OCU cướp nhà thờ của ông.

“Tôi đã làm và làm tất cả những điều này vì mục đích bảo vệ Ukraine của tôi,” vị linh mục viết. “Mọi tình nguyện viên, mọi chiến binh đều biết rõ ràng và nhìn thấy mục đích mà mình đang chiến đấu. Bởi vì họ tin rằng Ukraine là đất nước của những con người tự do, chân thành và bình đẳng. Ở đâu có pháp quyền, ở đó quyền tự do của con người là không thể lay chuyển. Trong số các quyền tự do được Hiến pháp Ukraine đảm bảo có quyền tự do tín ngưỡng. Mọi người đều có quyền tin, như cha mẹ đã dạy.”

“Tuy nhiên, trong khi tôi ở tiền tuyến, thì những người tuyên truyền của OCU, tự xưng là những người yêu nước duy nhất của Ukraine, đang lên kế hoạch đưa nhà thờ của chúng tôi ra khỏi cộng đồng của UOC trong làng chúng tôi.”

Linh mục Yuri lưu ý rằng cộng đồng nông thôn của OCU đã có nhà thờ riêng, nhưng họ lợi dụng hiện trạng kích động hiện nay khi chính quyền chèn ép UOC, muốn chiếm lấy nhà thờ của UOC.

“Các nhà hoạt động phía sau núp sau ‘luật pháp’, nhưng thực tế là một cộng đồng tôn giáo thu thập chữ ký để lấy nhà thờ của một cộng đồng khác. Về vấn đề này, tôi, gia đình tôi, tất cả các tín đồ của UOC có câu hỏi gửi tới Tổng thống, hỏi Quốc hội Verkhovna Rada, hỏi Nội các Bộ trưởng, hỏi Cơ quan phụ trách các vấn đề tôn giáo của ông Zelensky: Các tín đồ của UOC đang chiến đấu vì quốc gia nào, nếu quyền đức tin của họ bị chà đạp? Đây có phải là sự bình đẳng? Trong khi những người chiến đấu ở tiền tuyến, thì các người ở hậu phương tuyên bố họ là kẻ thù và tước quyền thờ phượng của họ? Vậy thì họ chết vì đất nước nào?”, vị linh mục đặt câu hỏi.

Ông chỉ ra rằng các đại diện của OCU “trong tất cả các bài giảng của họ, cả bên phải và bên trái, đều bêu xấu các tín hữu của Giáo hội Chính thống UOC, những người đang chết trên tuyến đầu cho Tổ quốc của họ, như những kẻ thù.”

“Tôi, một chiến binh của Lực lượng vũ trang Ukraine, yêu cầu các cơ quan lập pháp và hành pháp đảm bảo các quyền và tự do của tôi, gia đình tôi và giáo dân của Nhà thờ St. Elias của UOC ở Borochyche. Đừng làm ô danh đất nước tự do của tôi. Không khuyến khích đối đầu tôn giáo: Tất cả chúng ta ủng hộ Ukraine. Đừng chia rẽ công dân Ukraine trên cơ sở đức tin bằng cách nói rằng những người Ukraine này tốt hơn và những người kia tồi tệ hơn.”

Thời gian qua, việc nhà thờ UOC bị đổi chủ thành của OCU đã trở thành ‘phong trào’. Sự việc ở làng Borochyche là một trong những diễn biến gần nhất của phong trào này.

Nhật Tân