Hôm thứ Sáu (ngày 30/9), một trung tâm giáo dục ở Kabul, Afghanistan đã bị tấn công đánh bom liều chết làm ít nhất 23 người thiệt mạng, hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Cộng đồng quốc tế bao gồm cả Mỹ đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này.

Embed from Getty Images

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trung tâm giáo dục ở Kabul vào ngày 30/9. (Ảnh: Getty Images)

Vụ nổ là dấu hiệu mới nhất cho thấy tình hình an ninh đang trở nên tồi tệ hơn ở thủ đô Afghanistan. Vụ nổ xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Kaaj, trung tâm này nằm ở khu cộng đồng chủ yếu là người Hazara – một nhóm dân tộc thiểu số bị áp bức từ lâu. Người học tại trung tâm giáo dục này được cho chủ yếu là phụ nữ trẻ.

Phát ngôn viên cảnh sát Kabul, Khalid Zadran, nói với CNN rằng khi vụ nổ đầu tiên xảy ra, các học sinh đang làm bài thi thử cho kỳ thi tuyển sinh đại học bắt đầu lúc 7h30 sáng theo giờ địa phương.

Ông Abdu Ghayas Momand, bác sĩ tại Bệnh viện Ali Jinah cho biết, có 23 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương.

Trong cùng ngày, người phát ngôn của Taliban, Zabiullah Mujahid đã lên án vụ tấn công trong một dòng tweet và bày tỏ “sự cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân của vụ việc này”, đồng thời cho biết thêm “các biện pháp nghiêm khắc sẽ được thực hiện để tìm ra và trừng phạt những kẻ gây án.”

Văn phòng Phái đoàn Mỹ tại Afghanistan cho biết họ “cực lực lên án cuộc tấn công này”, nói rằng “(cuộc tấn công) nhắm vào một lớp đầy các học sinh là hành vi đáng xấu hổ; học sinh nên được giáo dục trong một môi trường hòa bình, không sợ.”

Trong một tweet vào thứ Sáu, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết họ “bị sốc trước cuộc tấn công kinh hoàng này”.

“Hành động kinh khủng này đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nam nữ thanh thiếu niên, và làm nhiều người khác bị thương nặng”, dòng tweet viết. “Bạo lực trong hoặc xung quanh các cơ sở giáo dục là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đây phải là những nơi yên bình, nơi trẻ em có thể học tập, kết bạn và phát triển các kỹ năng một cách an toàn.”

Nhân chứng Taiba Mehtarkhil nói với CNN rằng nhiều người thương vong là phụ nữ trẻ. Sau khi nghe tin về vụ tấn công, cô đến đó để tìm bạn mình, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn và tuyệt vọng tại hiện trường.

“Cha mẹ học sinh và các thành viên khác trong gia đình chạy xung quanh la hét. Một số đang cố gắng cấp cứu cho người thân của họ, trong khi những người khác đang tìm kiếm con cái họ. Tôi thấy khoảng 20 người thiệt mạng, và nhiều người khác bị thương.”

Kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8/2021, đã có nhiều cuộc tấn công nhắm vào các cộng đồng Hazara.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) cho biết: “Chính quyền Taliban đã làm rất ít để bảo vệ các cộng đồng này khỏi các cuộc tấn công bất hợp pháp, chẳng hạn như đánh bom liều chết, hoặc cung cấp cho nạn nhân và gia đình của họ sự hỗ trợ như chăm sóc y tế cần thiết.”

Trong vài tuần gần đây, hàng loạt vụ tấn công ở Kabul đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người. 6 nhân viên Đại sứ quán Nga đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết gần Đại sứ quán Nga hồi đầu tháng Chín. Hồi tháng Tám, một vụ đánh bom ở nhà thờ Hồi giáo trong lễ cầu nguyện đã giết chết 21 người và khiến 33 người khác bị thương.