Ngày 13/2, một tuần sau trận động đất tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ – Syria, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc không biết mệt mỏi để cứu người lớn và trẻ em ra khỏi đống đổ nát. Nhưng khi số người chết sắp vượt mốc 37.000 người, hy vọng tìm thấy thêm những người sống sót giảm dần, nhân viên Liên Hợp Quốc nói rằng giai đoạn giải cứu “sắp kết thúc”.

Embed from Getty Images

Vào ngày 13/2/2023, các nhân viên cứu hộ đang giải cứu cậu bé tên Kaan khỏi đống đổ nát của một tòa nhà ở quận Antakya của thành phố Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Getty)

Cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp cho biết, số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã vượt quá 31.643 khi trận động đất trở thành tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước; tổng số người chết ở Syria, đất nước bị tàn phá bởi cuộc nội chiến trong hơn một thập kỷ, đã lên tới 5.714 người, bao gồm cả những người những người đã chết trong các vùng đất nổi dậy và các khu vực do chính phủ nắm giữ.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để đưa người lớn và trẻ em ra khỏi đống đổ nát. CNN đưa tin, ngày 13/2, 185 giờ sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, một bé gái 10 tuổi tên Ayca Ceplin đã được cứu sống.

Vào giờ nỗ lực cứu hộ thứ 178 tại thành phố Adiyaman của Thổ Nhĩ Kỳ, các nhân viên đã đưa một bé gái ra khỏi đống đổ nát và hứa cho bé uống sữa dâu và bánh mì tròn.

Trong một video được Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca chia sẻ trên Twitter hôm 13/2, có thể thấy lực lượng cứu hộ đang đeo mặt nạ dưỡng khí cho bé gái tên Hivay.

Tại thành phố Kahramanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ cho biết, 3 thế hệ của cùng một gia đình (bà, mẹ và em bé) đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà 3 tầng trong trận động đất. Cuối cùng, nhân viên đã liên lạc được với họ.

Burcu Baldauf, người đứng đầu Đội trưởng Đội Y tế Tình nguyện Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết: “Tôi có cảm giác rất mạnh mẽ rằng chúng tôi sẽ cứu được họ. Đó đã là một phép màu – không nước, không thức ăn, và sau 7 ngày, họ vẫn ổn khi ở đó.”

Lực lượng cứu hộ đang đào đường hầm thứ hai dẫn tới họ sau khi tuyến đường đầu tiên bị chặn.

Trên cùng một con phố, nhân viên cấp cứu đã bọc một thi thể vào một chiếc túi đen. “Đây là anh trai của bạn,” một người phụ nữ buồn bã nói, trong khi một người khác khóc, “Không, không phải.”

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin, hôm 13/2, một người đàn ông tên Huseyin Berber ở tỉnh Hatay đã được giải cứu. Ông bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong 183 giờ.

Chiến dịch giải cứu diễn ra trên đường Mimar Sinan ở Antakya. Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, Huseyin Berber đã ngay lập tức được đưa tới bệnh viện.

Trước đó cũng tại tỉnh Hatay, cậu bé 13 tuổi Kaan đã sống sót sau 182 giờ ở trong đống đổ nát của tòa nhà chung cư Ebrar bị sập ở thành phố Karamanmaras. Cậu bé đã được lập tức chuyển lên xe cấp cứu.

Tình cảnh khó khăn sau thảm họa

Nhưng một số nhân viên cứu trợ Ba Lan tuyên bố họ sẽ rời đi vào thứ Tư (ngày 15/2) vì nhiệt độ thấp càng làm giảm cơ hội sống sót vốn đã mong manh của các nạn nhân.

Tại thành phố Aleppo, nơi bị trận động đất tàn phá, người đứng đầu cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths cho biết, giai đoạn cứu trợ “sắp kết thúc” và trọng tâm sẽ chuyển sang vấn đề nhà ở, thực phẩm và trường học.

Hàng chục cư dân và những nhân viên cấp cứu nói với Reuters trong các cuộc phỏng vấn rằng khu vực thảm họa thiếu nước, thực phẩm, thuốc men, túi đựng xác và cần cẩu. Nhiều người đã chỉ trích Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) là quá chậm và tập trung.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thừa nhận có vấn đề với phản ứng ban đầu, nhưng cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế kêu gọi cộng đồng quốc tế cố gắng giúp đỡ Syria, vùng tây bắc do phiến quân kiểm soát đã nhận được rất ít viện trợ.

Hiện chỉ có một cửa khẩu vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ được mở cho viện trợ của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc muốn mở thêm 2 cửa khẩu.

Viện trợ từ các khu vực do chính phủ nắm giữ đến các khu vực do các nhóm đối lập theo đường lối cứng rắn kiểm soát đã bị đình trệ. Một nguồn tin của nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), nhóm kiểm soát phần lớn khu vực, nói với Reuters rằng nhóm này sẽ không cho phép hàng hóa từ các khu vực do chính phủ kiểm soát đi vào. Viện trợ này sẽ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.