“Giải quần vợt Úc Mở rộng” (Australian Open, AO) cho rằng cụm từ “Bành Soái đang ở đâu?” là một vấn đề chính trị, vì vậy người hâm mộ đã bị cấm mặc áo phông có cụm từ này. Các nghị sĩ Úc sau đó phản bác lại rằng AO cần giải thích tại sao việc một tay vợt nữ tiết lộ hành vi bị tấn công tình dục lại là một vấn đề chính trị và bị ban tổ chức xem xét.

Embed from Getty Images

Bành Soái tại Giải quần vợt Connecticut ngày 24/8/2017. (Ảnh: Maddie Meyer / Getty)

Bành Soái là tay vợt đơn số 14 thế giới và là nhà vô địch đôi nữ tại Giải vô địch quần vợt Wimbledon, giải đấu quần vợt lâu đời và có uy tín nhất trên thế giới.

Năm ngoái, cô đăng trên mạng xã hội rằng ông Trương Cao Lệ, cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc, đã tấn công tình dục cô, bài đăng nhanh chóng bị gỡ bỏ. Mối quan tâm về sự an toàn của Bành Soái vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Nhà hoạt động nhân quyền Drew Pavlou đã huy động trực tuyến từ cộng đồng được 10.000 đô la Úc (khoảng 7.142 USD). Sau đó anh dùng số tiền này mua 1.000 chiếc áo phông có in dòng chữ tiếng Anh “Bành Soái đang ở đâu?”, và phát miễn phí trong thời gian diễn ra Giải quần vợt Úc Mở rộng.

Anh Pavlou đăng trên Twitter rằng cuối tuần trước, ban tổ chức AO đã báo cảnh sát và yêu cầu các tình nguyện viên cởi áo phông có dòng chữ “Bành Soái đang ở đâu?”.

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy an ninh AO tịch thu áo phông và biểu ngữ “Bành Soái đang ở đâu?”.

Ban tổ chức AO bảo vệ quyết định tịch thu áo phông của mình, và nói rằng giải đấu không cho phép bất kỳ trang phục, biểu ngữ hoặc khẩu hiệu thương mại, chính trị nào được bước vào sân thi đấu. Hiệp hội Quần vợt cũng bày tỏ lo lắng cho sự an toàn của Bành Soái và sẽ nỗ lực “tìm kiếm thông tin về tình hình hiện tại của cô và cố gắng hết sức để giữ an toàn cho cô ấy.”

Ông James Paterson, Thượng nghị sĩ Đảng Tự do, kiêm chủ tịch Ủy ban An ninh và Tình báo Quốc hội Úc, đã chỉ trích Ban tổ chức AO ngôn hành bất nhất.

“AO cần giải thích tại sao việc chú ý tới một tay vợt đã tiết lộ rằng cô ấy bị tấn công tình dục lại là ‘chính trị’ và đáng bị xem xét? Chúng ta không nên chấp nhận một cách vô lý những lời bôi nhọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về vấn đề này, và cũng không nên giúp họ (ĐCSTQ) ngăn chặn những người muốn thu hút sự chú ý giúp Bành Soái,” ông nói với tờ “The Australian”.

Huyền thoại quần vợt Mỹ, cô Martina Navratilova, cho rằng động thái của AO rất “đáng buồn”.

Tay vợt người Pháp Nicolas Mahut đã tweet rằng: “Có chuyện gì vậy? Thật là thiếu can đảm! Điều gì sẽ xảy ra nếu không có nhà tài trợ Trung Quốc?”

Tối 2/11 năm ngoái, Bành Soái đã đăng một bài viết dài hơn 1000 chữ trên tài khoản Weibo được xác minh bằng tên thật của cô. Bài viết tố cáo cựu Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ đã nhiều lần thực hiện “hành vi không đúng mực”, và vợ của ông Trương Cao Lệ là bà Khang Khiết (Kang Jie) cũng biết.

Bành Soái đã viết: “Vốn đã che giấu hết tất cả mọi thứ trong lòng, dù cơ bản ông không có dự định chịu trách nhiệm, vì sao lại còn muốn quay lại tìm tôi, đưa tôi đến nhà ông để bức ép tôi quan hệ với ông?”; “Đối với phó thủ tướng quyền cao chức trọng như ngài Trương Cao Lệ, ông đã nói ông không sợ, nhưng dù là lấy trứng chọi đá, thiêu thân lao vào chỗ chết tôi vẫn nói ra sự thật với ông. Với tài mưu lược của ông, ông chắc chắn phủ nhận hoặc chụp mũ lại tôi.”

Khoảng 20 phút sau khi công bố, bài viết đã khiến giới kiểm duyệt mạng internet ĐCSTQ chú ý và sau đó phong tỏa: trang Weibo cá nhân của Bành Soái biến mất, mọi thông tin liên quan Bành Soái và Trương Cao Lệ trên Weibo, Zhihu và Diễn đàn Douban đều biến mất. 

Bình Minh (t/h)