Ngày 24/10 vừa qua, tờ Daily Mail đưa tin, giáo sư Russell Strong, một chuyên gia phẫu thuật hàng đầu của Úc, đã lên tiếng cảnh báo các bệnh viện và trường đại học trên thế giới ngừng đào tạo các bác sĩ phẫu thuật ghép tạng Trung Quốc nói riêng và các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc nói chung, vì họ có thể tham gia vào hoặc tìm cách che dấu tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Ông Russell Strong cũng ví tội ác này giống như những gì diễn ra trong series phim truyền hình kinh dị “Squid Game”, nhưng đây là phiên bản đời thực.

Chuyên gia phẫu thuật hàng đầu Úc kêu gọi ngăn chặn "Squid Game" phiên bản đời thực
Giáo sư Russell Strong. (Ảnh: Research Gate)

Giáo sư Russell Strong là một bác sĩ nổi tiếng thế giới chuyên về phẫu thuật gan, cũng là bác sĩ thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên tại Úc vào năm 1985. Ông từng được Nữ hoàng Elizabeth trao Huân chương vinh dự của Anh quốc vào năm 1987, và nhận được Huân chương vinh dự cao quý nhất của Úc vào năm 2001.

Thông qua tờ Daily Mail, ông Strong đã lên tiếng về tội ác thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm do chế độ cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Theo đó, “các tổ chức nhân quyền tuyên bố rằng chế độ độc tài Trung Quốc đã bí mật lấy đi tim, thận, gan và giác mạc của 100.000 người bất đồng chính kiến và tù nhân mỗi năm – nhưng cộng đồng quốc tế vẫn bất lực trong việc ngăn chặn cuộc thảm sát”, tờ Daily Mail viết.

Ông Strong đã kêu gọi: “Các bệnh viện và trường đại học nên ngừng tiếp nhận và đào tạo bất kỳ bác sĩ phẫu thuật nào tới từ Trung Quốc, không chỉ là bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tạng mà là bất kỳ bác sĩ phẫu thuật nào, vì họ biết điều gì đang xảy ra và họ đang che đậy chúng.” Ông cũng cho rằng các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc được đào tạo y tế ở phương Tây có thể sử dụng những kỹ năng họ đã học để thu hoạch nội tạng người khi họ trở về Trung Quốc.

Nói chuyện với tờ Daily Mail, ông Strong đã so sánh tội ác này với cốt truyện của series phim truyền hình kinh dị đang ăn khách “Squid Game”. Theo đó, trong “Squid Game”, các nhân vật chính phải tham gia vào một trò chơi kinh dị, nghiêm ngặt, tách biệt với thế giới bên ngoài, và kẻ thua cuộc sẽ bị giết và một số bị bí mật mổ lấy nội tạng để bán ra ngoài chợ đen.

Chuyên gia phẫu thuật hàng đầu Úc kêu gọi ngăn chặn "Squid Game" phiên bản đời thực
Quảng cáo series phim kinh dị Squid Game. (Ảnh: Hans Splinter, Flickr, CC BY-ND 2.0)

Giáo sư Strong cũng bày tỏ thất vọng về cách các phương tiện truyền thông dòng chính báo cáo về nạn thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc. “Tôi cho rằng các phương tiện truyền thông dòng chính đã thực sự thất bại trong việc đưa tin về những hành động tàn bạo đang diễn ra, và đã không kết nối được thế giới tự do với các nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc”, ông nói.

“Tất cả đều liên quan đến tiền. Đó là tiền thay vì nhân quyền. Việc vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc là một điều kỳ lạ.”

“Đã đến lúc chúng ta, những người Úc, phải thức tỉnh và ngừng quỳ lạy Trung Quốc.”

Trong những tháng gần đây, cộng đồng quốc tế ngày càng lên tiếng mạnh mẽ hơn về tội ác thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Trước đó vào tháng 6, hơn 10 đặc phái viên của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc đã lên tiếng về việc chế độ Trung Quốc “nhắm mục tiêu vào các nhóm dân tộc thiểu số hoặc tôn giáo thiểu số bị giam giữ” để cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết họ “vô cùng lo lắng trước các báo cáo về cáo buộc thu hoạch nội tạng nhắm vào các nhóm thiểu số, bao gồm người tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo và Kitô hữu đang bị giam giữ ở Trung Quốc”.

Theo ước tính của các nhà hoạt động nhân quyền và các báo cáo điều tra độc lập, ngành công nghiệp cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc thu về khoảng 1 tỷ đô la mỗi năm, với số nạn nhân là 60.000 đến 100.000 người mỗi năm.

Theo Daily Mail và Epoch Times
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: