Hôm 4/2, bất chấp cơn mưa lớn, hàng chục nghìn người Israel đã tham gia biểu tình trong tuần thứ năm liên tiếp để phản đối các kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ mới do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo. Các nhà phê bình chỉ trích các kế hoạch này đe dọa việc tòa án kiểm tra dân chủ đối với các bộ trưởng.

Israel protest
Hàng chục nghìn người Israel đã tham gia biểu tình trong tuần thứ năm liên tiếp để phản đối các kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ mới do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo. (Ảnh chụp màn hình video)

Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu cho rằng các kế hoạch này là cần thiết để ngăn chặn sự tiếp cận quá mức của các thẩm phán. Tuy nhiên, các kế hoạch cải cách đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các tổ chức bao gồm các luật sư, đồng thời khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lo ngại, và làm gia tăng sự chia rẽ chính trị vốn đã sâu sắc trong xã hội Israel.

Ông Dov Levenglick, 48 tuổi, một kỹ sư phần mềm nhấn mạnh với hãng tin Reuters ở Tel Aviv: “Tôi ở đây tối nay để phản đối việc Israel chuyển từ chế độ dân chủ sang chế độ chuyên chế.

Thủ tướng Netanyahu đã cáo buộc các cuộc biểu tình là sự từ chối của các đối thủ cánh tả trong việc chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, cuộc bầu cử đã tạo ra một trong những chính phủ cánh hữu nhất trong lịch sử Israel.

Những người biểu tình lên tiếng cảnh báo, nền dân chủ của Israel sẽ bị hủy hoại nếu chính phủ thành công trong việc thúc đẩy các kế hoạch cải cách này, vốn sẽ thắt chặt việc kiểm soát chính trị đối với các cuộc bổ nhiệm tư pháp và hạn chế quyền của Tòa án Tối cao trong việc lật ngược các quyết định của chính phủ hoặc các đạo luật của Knesset (Quốc hội Israel).

Phát biểu với hãng tin Reuters ở Tel Aviv, anh Hadar Segal, 35 tuổi, chỉ trích: “Họ [chính phủ] muốn xé nát hệ thống tư pháp của Israel, họ muốn xé nát nền dân chủ Israel, và [do đó] chúng tôi ở đây mỗi tuần trong mọi thời tiết để chống lại điều đó và đấu tranh cho nền dân chủ Israel.”

Ông Yair Lapid, lãnh đạo phe đối lập, đã tham gia các cuộc biểu tình ở thành phố ven biển Haifa, tại đó ông tuyên bố, những người biểu tình “đến để cứu đất nước của họ, và chúng tôi đến để phản đối cùng với họ.”

Anh Hùng