Hôm thứ Hai (2/1), Nga thừa nhận rằng nhiều binh lính của họ đã thiệt mạng do một trong những đòn tấn công ác liệt nhất của cuộc chiến. Nhiều blogger theo chủ nghĩa dân tộc Nga rất tức giận và đòi trừng phạt người chỉ huy vì đã đặt trại lính cùng với nơi chứa đạn. Đồng thời, Ukraine đưa tin họ đã thành công bắn hạ tất cả các UAV của Nga trong trận phòng thủ đón ‘quà chúc tết’ của Nga đêm vừa qua, theo Reuters đưa tin.

“Đòn nặng” ở Makiivka

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 63 binh lính của họ đã bị thiệt mạng trong một đòn tấn công mãnh liệt bằng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất vào một trại lính mà trước đây là trường cao đẳng xướng âm tại Makiivka, thành phố sinh đôi với thủ phủ của Donetsk, phía Đông Ukraine, nơi hiện bị Nga chiếm đóng.

Nhiều blogger quân sự, mà một số trong đó có hàng trăm ngàn người theo dõi, nói rằng thiệt hại nặng nề là do nơi chứa đạn ngay cùng với tòa nhà được sử dụng làm trại lính. Điều đó được đánh giá là sai lầm chết người, đặc biệt là trong tình trạng các chỉ huy biết rõ nó nằm trong tầm tên lửa của Ukraine.

Trong các video mà Reuters chưa thể xác thực một cách độc lập, có thể thấy một tòa nhà rất lớn (được cho là trại lính Nga) ở Makiivka bị đánh tan tành thành gạch vụn.

Nga Ukraine
Tòa nhà lớn (được cho là trại lính Nga) ở Makiivka bị đánh tan tành thành gạch vụn.

Ông Igor Girkin, cựu chỉ huy quân đội thân Nga ở miền Đông Ukraine, người nổi lên như một trong những blogger quân sự theo chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa nổi tiếng nhất của Nga, cũng cho biết số người chết lên tới hàng trăm người, sau đó có chỉnh lại khi thêm con số thương vong. Đạn dược đã được cất giữ ở nơi đó mà không được ngụy trang, theo ông cho biết.

Một blogger chủ nghĩa dân tộc Nga, Rybar, cho biết 70 binh lính đã thiệt mạng, và con số bị thương có thể trên 100.

Archangel Spetznaz Z, một blogger quân sự người Nga khác với hơn 700.000 người theo dõi trên Telegram viết: “Những gì đã xảy ra ở Makiivka thật kinh khủng.”

“Ai đã nghĩ ra ý tưởng bố trí số lượng lớn nhân sự trong một tòa nhà, nơi mà ngay cả một kẻ ngốc cũng hiểu rằng chỉ cần bắn vào đó một phát liền sẽ có rất nhiều người bị thương hoặc chết?”

Việc cơ quan của Nga chính thức thông báo số tử vong là một điều chưa từng có tiền lệ trong cuộc chiến này. Moscow hầu như không đưa ra bất kỳ con số thiệt hại nào, và nếu có đưa, thì chỉ là con số thiệt hại nhỏ. Như lần tháng 4/2022 bị đánh chìm một chiến hạm, Nga chỉ công bố có 1 người thiệt mạng trong toàn đội có đến mấy trăm binh lính.

Về vụ này, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố có tới 400 người Nga đã thiệt mạng ở đó “do ‘xử lý bất cẩn các thiết bị sưởi ấm.’”

Nga bị đánh rụng tất cả UAV trong trận đêm trước

Đồng thời cũng vào thứ Hai, Ukraine cho biết họ đã bắn hạ tất cả các UAV (máy bay không người lái) của Nga trong một làn sóng tấn công lớn vào đêm thứ 3 liên tiếp ‘chúc tết’ từ Moscow.

Nga gửi ‘chúc tết’ bằng các cuộc tấn công hàng đêm vào các thành phố của Ukraine, kể cả Kyiv, cách tiền tuyến hàng trăm km. Điều đó đánh dấu sự thay đổi trong chiến thuật sau nhiều tháng mà Moscow thường thực hiện các cuộc tấn công như vậy cách nhau khoảng một tuần.

Sau khi bắn hàng chục tên lửa vào ngày 31/12, Nga đã phóng hàng chục UAV Shahed do Iran sản xuất vào ngày 1 và 2/1. Tuy nhiên, Kyiv cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã bắn hạ tất cả 39 UAV trong đợt mới nhất, trong đó có 22 chiếc bị bắn hạ trên vùng trời thủ đô.

Kyiv nói rằng sự thay đổi chiến thuật này này là dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng của Nga khi chứng kiến khả năng bảo vệ không phận của Ukraine đã được cải thiện.

Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống, cho biết trên Telegram rằng Nga đã cố gắng phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong nhiều tháng nhưng đã thất bại khi Ukraine có được hệ thống phòng thủ tốt hơn.

“Bây giờ họ đang tìm kiếm các tuyến đường và cố gắng tấn công chúng tôi bằng cách nào đó, nhưng chiến thuật khủng bố của họ sẽ không hiệu quả. Bầu trời của chúng tôi sẽ biến thành một lá chắn.”

Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi người Ukraine đã bày tỏ lòng biết ơn đối với quân đội và ngược lại, đồng thời nói rằng những nỗ lực của Nga sẽ vô ích.

“UAV, tên lửa, mọi thứ khác sẽ không giúp được gì cho họ,” ông nói về người Nga. “Bởi vì chúng ta đoàn kết. Họ đoàn kết chỉ vì sợ hãi.”

Các hệ thống phòng không của Ukraine đã làm việc suốt đêm để hạ gục các UAV đang lao tới, và có các báo động liên tiếp về mối nguy hiểm đang đến gần.

“Rất rầm rộ trong khu vực và ở thủ đô bởi các cuộc tấn công bằng UAV vào ban đêm,” Thống đốc Kyiv Oleksiy Kuleba cho biết:

“Người Nga đã tung ra nhiều đợt UAV Shahed. Nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Hệ thống phòng không đã phát huy hiệu quả.”

Nga hiện chiếm giữ và tuyên bố đã sáp nhập khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, nay chuyển sang các cuộc không kích hàng loạt nhằm vào các thành phố của nước này kể từ khi hứng chịu những thất bại trên chiến trường vào nửa cuối năm 2022.

Các cuộc tấn công của Nga, nhằm đánh hỏng nguồn nhiệt và điện của hàng triệu người Ukraine trong mùa Đông, nhằm mục đích làm giảm khả năng chiến đấu của Kyiv. Ukraine nói rằng các cuộc tấn công đó không có mục đích quân sự và nhằm làm tổn thương dân thường, và đó là tội ác chiến tranh.

Quân đội Ukraine đón năm mới trên tiền tuyến ở tỉnh miền Đông Donetsk. Một người lính, Pavlo Pryzhehodskiy (27 tuổi) đã chơi một bài mà anh sáng tác bằng ghi-ta sau khi 12 đồng đội của anh thiệt mạng chỉ trong một đêm.

Trong kỳ nghỉ tết, “thật đáng buồn khi thay vì gặp gỡ bạn bè, chúc mừng và tặng quà cho nhau, mọi người buộc phải tìm nơi trú ẩn, và một số đã thiệt mạng,” anh nói với Reuters.

“Đó là một bi kịch lớn và không bao giờ có thể được tha thứ.”

Trong một chiến hào gần đó, người lính Oleh Zahrodskiy (49 tuổi) cho biết ông đã tình nguyện ra trận sau khi con trai ông được gọi làm lính dự bị. Giờ đây, con trai đang nằm viện, vật vã giành giật sự sống vì chấn thương sọ não, trong khi cha anh ra tiền tuyến.

“Bây giờ rất khó khăn,” ông nói, không cầm được nước mắt.

Nga đã san bằng các thành phố của Ukraine và giết chết hàng ngàn thường dân kể từ khi ông Putin ra lệnh xâm lược vào tháng 2, tuyên bố rằng chính quyền Ukraine là một thể chế được dựng lên với quan điểm thân phương Tây để đe dọa an ninh của Nga.

Ukraine đã đánh trả với sự hỗ trợ quân sự ‘khủng’ của phương Tây, đã đánh bật lực lượng Nga khỏi hơn một nửa lãnh thổ mà họ chiếm giữ. Trong những tuần gần đây, tiền tuyến hầu như không có thay đổi lãnh địa, nhưng hàng ngàn binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chiến khốc liệt.

Trong một thông điệp Giao thừa nghiêm trang được quay trước một nhóm người mặc quân phục, ông Putin thề sẽ không buông xuôi trong cuộc chiến cao cả vì tổ quốc của mình.

“Điều quan trọng là số phận của nước Nga,” ông Putin nói. “Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của chúng ta đối với tổ tiên và con cháu. Đạo lý, lẽ phải, và lịch sử đều đang đứng về phía chúng ta.”

Thiên Đức