Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cái chết của một nhà báo bị bỏ tù chỉ vì đức tin của anh đối với môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công.

pang xun 1
Nhà báo Bàng Huân (Ảnh qua The Epoch Times)

Nhà báo Bàng Huân (Pang Xun), 30 tuổi, một phát thanh viên của Đài Phát thanh và Truyền hình nhà nước Tứ Xuyên, đã qua đời vào tháng 12/2022 tại một nhà tù Trung Quốc khét tiếng về sự tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Đáng chú ý, các học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu của cuộc bức hại tàn bạo có hệ thống của chính quyền cộng sản Trung Quốc trong hơn 23 năm qua.

Tại thời điểm qua đời, cơ thể hốc hác của anh Bàng đầy sẹo và vết bầm tím, điều này dường như mâu thuẫn trực tiếp với tuyên bố của các nhà chức trách nhà tù rằng anh ấy bị chết vì bệnh cường giáp.

Trong một thông báo bằng văn bản gửi cho tờ The Epoch Times, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Kể từ năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tìm cách tiêu diệt Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bắt nguồn từ Trung Quốc, cũng như các học viên ôn hòa và những người bảo vệ nhân quyền đã đấu tranh cho quyền thực hành tín ngưỡng của họ. Nhiều bằng chứng cho thấy chính phủ CHND Trung Hoa tiếp tục đàn áp và ngược đãi cộng đồng này cho đến nay.” CHND Trung Hoa là tên chính thức của Trung Quốc cộng sản.

Người phát ngôn này tiếp tục: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ CHND Trung Hoa ngay lập tức chấm dứt sự ngược đãi và hành hạ các học viên Pháp Luân Công, trả tự do cho những người bị cầm tù vì đức tin của họ, và thông báo nơi giam cầm của những học viên mất tích,” đồng thời cảnh báo rằng Bộ Ngoại giao Mỹ “tiếp tục xem xét tất cả các công cụ thích hợp để thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với những người chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm và lạm dụng nhân quyền ở CHND Trung Hoa và những nơi khác.”

pang xun 2
Nhà báo Bàng Huân (Ảnh qua The Epoch Times)

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, khuyến khích các học viên sống theo nguyên lý phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn và dạy một bộ các bài tập thiền định.

Anh Bàng, người đã chết trong khi đang thụ án 5 năm tù chỉ vì phân phát các cuốn sách nhỏ nói về đức tin của mình, là một trong vô số các học viên Pháp Luân Công đã chết trong hai thập kỷ qua do sự bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Ngoài ra, hàng triệu học viên khác đã phải đối mặt với sự ngược đãi trên diện rộng của chính quyền, chẳng hạn như quấy rối, tra tấn, phạt tiền nặng, và thậm chí là cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Nhà tù Gia Châu ở tỉnh Tứ Xuyên, nơi anh Bàng bị giam giữ, đã trở nên khét tiếng về các phương pháp tra tấn tàn bạo.

Anh Gu Zhiguang, một học viên Pháp Luân Công ở thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, chỉ được cho phép có 20 giây để ăn xong bữa ăn trong hơn 10 tháng; các lính canh buộc anh phải đứng bất động 10 giờ mỗi ngày dưới cái nắng gay gắt của mùa hè và cái giá lạnh của mùa đông. Họ cũng xịt hơi cay vào mắt anh, hỏi anh cảm thấy thế nào về điều đó và khẳng định nó không gây hại cho anh ấy. Theo Minghui, một trang web đặt ở Hoa Kỳ chuyên theo dõi số người thiệt mạng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, sự bức hại của nhà tù đã khiến anh Gu trở nên tiều tụy nghiêm trọng.

Khi nghe về số phận của anh Bàng, ông David Curry, ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, đã kêu gọi chính phủ Mỹ cùng với các đồng minh quốc tế áp đặt các lệnh trừng phạt có mục tiêu đối với các quan chức và tổ chức của Trung Quốc “chịu trách nhiệm về những hành vi ngược đãi kinh khủng này.”

Cho đến nay, Hoa Kỳ đã trừng phạt ba quan chức Trung Quốc liên quan đến chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công của ĐCSTQ, trong đó có một người chủ trì cuộc đàn áp ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Mặc dù Minghui.org, một trang web chuyên đưa tin về cộng đồng Pháp Luân Công trên toàn thế giới, đã xác minh được hàng nghìn trường hợp tử vong do sự bức hại của ĐCSTQ, nhưng trang web này và nhiều nhà phân tích cho rằng con số thực tế có khả năng cao hơn rất nhiều bởi vì ĐCSTQ luôn nỗ lực kiểm duyệt và che dấu mọi thông tin liên quan đến cuộc bức hại tàn bạo này.

Năm 2022, Minghui đã ghi nhận hơn 100 học viên Pháp Luân Công tử vong và hàng trăm học viên khác bị cầm tù bởi vì đức tin của họ. Trang web này cũng xác định thêm 41 trường hợp tử vong khác chưa được báo cáo vào năm 2021.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)