Phát biểu với các phóng viên hôm 20/3, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc bảo trợ vẫn là một mối lo ngại đối với Hoa Kỳ.

id12924493 AAAA 2 1 450x300 1
Các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. (Ảnh: Epoch Times)

Hành động cưỡng bức lấy nội tạng của các tù nhân lương tâm để bán một cách có hệ thống của chính quyền cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào khoảng năm 2006 sau khi một số người tố giác cung cấp thông tin cho tờ The Epoch Times. Vấn đề này ngày càng thu hút sự chú ý của quốc tế trong những năm gần đây. Nghị viện châu Âu cũng như hàng chục tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ đã ban hành các nghị quyết lên án hành vi tội ác kinh khủng này. Các nhà lập pháp liên bang Hoa Kỳ của cả hai đảng gần đây đã đưa ra các dự luật nhằm buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm.

Bà Erin Barclay, quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, cho biết, bà đã biết về đề xuất dự luật của quốc hội Mỹ. Đồng thời bà lưu ý, một phần trong báo cáo nhân quyền mới được công bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đến vấn đề này.

Ngày 20/3, trong buổi họp báo công bố bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, khi trả lời một câu hỏi của tờ The Epoch Time, bà Barclay nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào vấn đề đó như một vấn đề trong một loạt các vấn đề nhân quyền và buôn người trong tương lai khi nó xuất hiện.”

Cuối buổi họp báo, bà Barclay lưu ý: “Tình hình nhân quyền ở Trung Quốc là điều mà chúng tôi thường xuyên nêu ra một cách song phương với các quốc gia đối tác và trong các tổ chức đa phương có sự hiện diện của Trung Quốc.”

Báo cáo của Bộ Ngoại Mỹ đã trích dẫn một bài báo nghiên cứu đã được bình duyệt đăng trên Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ vào tháng 4 năm ngoái, trong đó chỉ trích rằng “Trung Quốc đã vi phạm ‘quy tắc người hiến tạng đã chết’, quy định rằng người hiến tạng phải được chính thức tuyên bố là đã chết trước khi bất kỳ nội tạng nào được lấy đi.”

Báo cáo nêu rõ: “Các tác giả đã phân tích 2.838 bài báo từ các ấn phẩm cấy ghép bằng tiếng Trung Quốc và phát hiện ra rằng trong 71 trường hợp, nguyên nhân tử vong là do chính việc cấy ghép nội tạng được thực hiện trước khi các bác sĩ đưa ra một quyết định hợp pháp về cái chết não.”

Đồng tác giả của bài báo nghiên cứu, Tiến sĩ Jacob Lavee, chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép Israel, lưu ý với tờ The Epoch Times vào thời điểm đó rằng ông tin những phát hiện này là sự thừa nhận vô tình của các bác sĩ Trung Quốc rằng họ đang tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ông lên án: “Họ [các bác sĩ Trung Quốc] đã lấy nội tạng của những người chưa được tuyên bố là đã chết, nghĩa là họ đã trở thành những kẻ hành quyết.”

Theo kết quả điều tra của một tòa án độc lập ở Anh, nạn nhân chính của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là các học viên Pháp Luân Công, một nhóm tu luyện tinh thần thực hành các bài tập thiền định và tuân theo các giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn.

Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu của chiến dịch đàn áp tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc kể từ năm 199. Các học viên Pháp Luân Công đã bị cưỡng bức mất tích, giam giữ tùy tiện, lao động khổ sai, và nhiều hình thức tra tấn khác. Do đó, hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc giam giữ đã trở thành nạn nhân chính của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do Bắc Kinh chỉ đạo.

Những luật sư bảo vệ nhân quyền cố gắng hỗ trợ pháp lý cho các học viên Pháp Luân Công, những nạn nhân bị chính quyền bức hại, cũng phải đối mặt với sự trừng phạt ngày càng tăng.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn chứng, Luật sư nhân quyền Trung Quốc Lương Tiểu Quân (Liang Xiaojun) đã bị tước giấy phép hành nghề chỉ vì bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công.

Trong danh sách các tù nhân chính trị được nêu tên trong báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ có học viên Pháp Luân Công Biền Lệ Triều (Bian Lichao), cựu giáo viên trung học ở tỉnh Hà Bắc phía Bắc Trung Quốc đã bị kết án 13 năm tù vào năm 2012. Theo trang web Minghui.org, một trang web đặt tại Hoa Kỳ chuyên theo dõi và thông tin chi tiết về các trường hợp bị bức hại, vợ của anh Biền, cô Chu Tú Trân (Zhou Xiuzhen), người không tu luyện Pháp Luân Công, đã bị chính quyền Trung Quốc bỏ tù chỉ vì công khai thông tin chi tiết về cuộc bức hại của chính quyền đối với gia đình của cô. Cô Chu đã qua đời vào năm 2020 do tích tụ dịch trong bụng vì bị tra tấn trong tù.

Ngoài ra, Minghui đưa tin, con gái của vợ chồng anh Biền đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam sau khi giăng biểu ngữ có nội dung “Tôi muốn gặp cha tôi.” Tại thời điểm bị bắt vào tháng 3/2014, cô mới 23 tuổi.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)