Trong cuốn hồi ký “Những điều tốt đẹp” (Beautiful Things) của mình, ông Hunter Biden – con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã miêu tả 3 người phụ nữ khác nhau có mối quan hệ với mình, cho đến việc ông ta bắt đầu cuộc ngoại tình hỗn loạn như thế nào sau khi bị mê hoặc. Hunter còn nói mình không nhớ đã xảy ra quan hệ tình dục với vũ nữ thoát y, và cả chuyện cuối cùng mình đã được cứu như thế nào.

Ngoại tình với chị dâu Hallie

Theo Daily Mail đưa tin hôm 2/4, con trai của Tổng thống Biden viết rằng sau khi ông bị “đôi mắt lớn và nụ cười lóe lên như mèo Cheshire” của chị dâu Hallie Biden mê hoặc, ông còn phát hiện Hallie Biden “có tính thôi miên”, “sức mê hoặc khiến người ta khó tin”. Mặc dù Hallie là chị dâu đau khổ của mình, nhưng Hunter vẫn bắt đầu mối tình ngoài hôn nhân với cô ấy. 

Gia dinh Joe Biden
Gia đình ông Joe Biden dự đám tang Beau Biden. Hallie Biden mặc váy đen trắng, đeo mắt kính râm đứng hàng đầu (Ảnh: Chụp màn hình C-SPAN)

Trong một đoạn kể, Hunter thừa nhận rằng mình  “có thể hiểu tại sao anh trai tôi lại yêu cô ấy.”

Hunter Biden (51 tuổi) nói rằng mối tình ngoài hôn nhân bắt đầu từ năm 2015, sau khi người anh Beau của ông qua đời vì ung thư, mối tình ngoài hôn nhân của Hunter và Hallie là “xây dựng trên nhu cầu, hy vọng, sự yếu đuối và vận rủi”.

Năm 2017, người vợ ly thân của Hunter là Kathleen đã phát hiện ra tin nhắn của Hallie trên iPad, đồng thời đề xuất ly hôn, từ đó mối tình ngoài hôn nhân của Hunter bị công khai.

Daily Mail trước đó tiết lộ, Kathleen từng gửi email cho Hunter, nói bản thân muốn rời khỏi ông, “bởi vì anh ngoại tình, anh vẫn luôn ngược đãi tôi về tình cảm”. 

Cuốn hồi ký Beautiful Things sẽ do Gallery Books xuất bản vào ngày 6/4. Trong số 255 trang, Hunter đã tiết lộ một cách lõa lồ về ác ma gần như đã phá hủy mình, và gần như khiến hoạt động tranh cử tổng thống của ông Joe Biden bị trật bánh. 

Hunter còn nói về mối tình ngoài hôn nhân của mình với vũ nữ thoát y Lunden Roberts và làm cô có thai vào năm 2018 khi đang hẹn hò với Hallie. 

Trước khi ông Joe Biden tranh cử, Hunter có 5 đứa con với 3 người phụ nữ khác nhau, ông ta đã trở thành tiêu điểm tấn công của Đảng Cộng hòa, bởi vì ông có hợp tác lợi ích với công ty năng lượng Burisma của Ukraine.

Trong sách, Hunter viết rằng: “Chỉ trong 5 tháng qua, tôi đã giải thể cuộc hôn nhân dài 20 năm, họng súng chĩa vào tôi, tôi từng rơi xuống vực thẳm, trú tại khách sạn Super 8 ở bên cạnh đường I-95 với giá 59 đô la mỗi tối, đồng thời khiến cho người nhà tôi còn sợ hãi hơn cả tôi.”

Cái chết của anh trai khiến Hunter bị tổn thương

Nhân tố thúc đẩy bi kịch khiến Hunter lao vào lòng của Hallie là sự ra đi của Beau, người anh trai mới chỉ 46 tuổi của Hunter.

Hunter xúc động kể về tình cảm đối với anh trai mình, Beau từng là Tổng chưởng lý hạt Delaware, Hunter tin rằng có một ngày anh trai mình sẽ làm tổng thống. Nhưng về sau bác sĩ chẩn đoán Beau mắc u nguyên bào thần kinh đệm đa dạng (Glioblastoma Multiforme), một căn bệnh ung thư não, bởi vì ông ấy bắt đầu xuất hiện ảo giác về thính giác. 

Năm 2013, trong một kỳ nghỉ gia đình ở Michigan, Hunter đã tận mắt chứng kiến Beau phát tác chứng động kinh “đáng sợ”, “Giống như thứ trong bộ phim ‘Quỷ ám’ (The Exorcist)”. Hunter viết: “Bạo lực bùng phát trong cơ thể anh ấy biểu hiện ra bằng hình thức co giật và thu người lại, bạn có thể thấy cơn bão đang hoành hành trong đại não anh ấy.”

Beau được bác sĩ phán đoán chỉ có 1% cơ hội sinh tồn, nhưng vẫn quyết định chấp nhận xạ trị, dù cho xạ trị khiến ông suy yếu đến nỗi không cách nào tự đi vào nhà vệ sinh. Hunter viết: “Nếu được làm lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận để Beau … xạ trị. Cân nhắc đến tỷ lệ chống chọi, cho đến việc nó gây ra đau đớn và hạn chế, điều này đúng là dã man.”

Ngày 30/5/2015, sau chưa đầy 2 năm Beau được chẩn đoán, cuối cùng ông đã thất bại trong cuộc chiến với ung thư. Hunter viết, “Sau khi Beau qua đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô độc đến thế. Tôi đã mất hy vọng.”

Con nghiện không quay đầu

Hunter bắt đầu “lún sâu” vào hoan lạc, uống rượu và sử dụng ma túy. Hunter đã dùng chi tiết khiến người xem không thốt nên lời để giải thích sự giằng co trong cuộc sống khi ông tỉnh táo và khi lạm dụng ma túy một cách cực đoan.

Một lần thất bại trong quá trình cai nghiện, Hunter đã đưa một con nghiện không có nơi ở đến căn hộ của mình ở Washington để cùng cư trú ở đó. Hunter đã mua ma túy từ con nghiện này. 

Ông ấy viết: “Mối quan hệ này là cộng sinh, đây là 2 con nghiện cocain tìm không được lối ra từ túi giấy. Một trò cười ma túy.”

Hunter nhớ lại rằng có một lần khi đang tìm ma túy, có người cầm súng chỉ vào mặt ông: “Tôi đi qua bên đó, đi quanh những người đang co quắp trên tấm lót giấy mỏng kia. Sau lưng họ, tôi để ý đến đến một cái lều vải siêu vẹo không có ánh đèn. Khi đó một là một vùng tối om. Tôi chỉ nhìn thấy họng súng chỉ vào mặt tôi.”

Có lúc hoan lạc liên tục 12 đến 16 tiếng đồng hồ, Hunter cắt phần miệng của chai vodka nhựa để làm cho nó chảy nhanh hơn. Ông ấy chỉ ăn những thứ có thể mua được trong các cửa hàng rượu, vì vậy thực phẩm của ông ấy trở thành “bánh rán, da lợn, ramen” cho đến khi dạ dày của ông không thể chịu đựng được mì nữa.

Bê bối bị phơi bày sau khi “cùng hoạn nạn” với Hallie 

Hunter viết rằng khi hôn nhân của bản thân bị đổ vỡ, ông bắt đầu cùng với góa phụ Hallie của Beau xây dựng “quan hệ cùng hoạn nạn”. 

Sau khi cai nghiện tại một trung tâm cai nghiện ở tiểu bang Arizona, Hallie ngồi máy bay đến gặp Hunter. Hunter viết rằng: “Tôi ở dưới đáy vực thẳm, còn cô ấy đang trong lúc cần nhất, chúng tôi nương tựa vào nhau.”

Trong sách viết: “Không nghi ngờ gì, trong tất cả những điều này có một sức mạnh nhìn vô hình: Beau”. “Chính động lực không nói ra, không được thừa nhận này đã bắt đầu thôi thúc cả hai chúng tôi: Chúng tôi cho rằng chỉ cần ở cùng nhau thì có thể khiến Beau tiếp tục sống – thông qua hai người yêu thương lẫn nhau, chúng tôi có thể lấy phương thức nào đó để yêu anh, khiến anh ấy sống lại.”

Hunter viết, nó “ngoài việc không có chút ý nghĩa nào ra, thì rất có ý nghĩa”. Anh ta miêu tả nó là “tình yêu được xây dựng trên nhu cầu, hy vọng, sự yếu đuối và vận rủi”. 

Mặc dù Hallie không “bị chính trị chiếm đoạt” giống như ông, nhưng cô ấy có sức hấp dẫn khác. 

Trong cuốn sách của mình, Hunter viết: “Sức quyến rũ của cô ấy khiến người ta khó tin, đôi mắt to của cô ấy và nụ cười lóe lên như mèo Cheshire khiến người ta mê mẩn. Tôi biết tại sao anh tôi yêu cô ấy. Hallie cảm thấy tự hào vì Beau và những gì họ xây dựng như là một gia đình. Đó là điểm mà cô hài lòng về mọi mặt.”

Hunter qua đêm ở nhà Hallie, giúp đỡ cô chăm sóc 2 đứa nhỏ, đón chúng trở về từ cuộc thi đá bóng, kể cho chúng nghe câu chuyện về bố, dỗ cho chúng ngủ. 

Hunter viết, ông bị “thu hút bởi suy nghĩ cung cấp một đại gia đình xung quanh tôi và Beau”. 

Hunter nói, tôi không muốn thay thế anh trai, mà là “muốn cảm thụ sự tồn tại của anh”, nhưng thừa nhận có thể là “sự ích kỷ” thúc đẩy ông tiếp tục ngoại tình. 

Khi Kathleen phát hiện tin nhắn trên iPad và đề xuất ly hôn vào tháng 2/2017, tất cả đều “đổ vỡ”, mối tình ngoài hôn nhân của Hunter cũng bị công khai. Giống như những gì Hunter nói, ông đã cho Kathleen một cái cớ hoàn mỹ để ly hôn: Ông là “kẻ biến thái ngủ với vợ của anh trai mình”. 

Hunter thừa nhận, các con gái của ông cũng bị “suy sụp”, việc này dẫn đến “đám cháy trong thùng rác” (tình hình tồi tệ, mọi thứ mất kiểm soát), ông lại bắt đầu sử dụng ma túy. 

Cuộc sống của ông tiếp tục bị mất kiểm soát, bỏ ra thời gian 6 ngày tiệc tùng cùng với kẻ buôn ma túy và bạn gái thoát y của họ tại một khách sạn ở Los Angeles, trong khi ông vốn cần phải đến phòng khám. 

Hunter viết: “Tôi hút ma túy giống như không có ngày mai, mặc đồ lót chạy khắp nơi, biểu hiện cơ bản là rất điên rồ.”

Người vợ hiện tại cứu Hunter

Hunter được cứu khi gặp Melissa Cohen, một phụ nữ Nam Phi tóc vàng, kém ông 10 tuổi, qua lời giới thiệu của một người bạn.

Trong buổi hẹn hò đầu tiên tại khách sạn Sunset Marquis ở Los Angeles, Hunter đã nói với cô ấy: “Đôi mắt của em giống hệt anh trai tôi. Tôi biết đây không phải là cách tốt để bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng tôi đã yêu em.” Không lâu sau, cô ấy cũng nói với ông như thế. 

Sáu ngày sau khi gặp nhau, họ đã kết hôn. Người thân trong gia đình cô dâu và chú rể đều không có mặt và bộ ảnh cưới được bạn bè chụp bằng điện thoại di động. Trong một bức ảnh do ABC News công bố, họ đã chụp một bức ảnh lưu niệm tập thể sau buổi lễ.

Hunter viết, vì để ngăn cản ông sử dụng ma túy, Melissa Cohen đã lấy điện thoại, máy tính, chìa khóa xe của ông. 

Cô đã xóa tên của bất cứ người nào không phải thành viên trong gia đình khỏi điện thoại của Hunter, đồng thời cài đặt lại mật mã mã máy tính xách tay của ông, như thế ông cần phải được phép mới có thể sử dụng.

Mỗi lần vào nhà vệ sinh, cô đều theo dõi ông, xem lại lịch sử giao dịch ngân hàng và một số khoản chi tiêu của ông. Hunter viết, ông “chưa từng oán hận việc cô kiểm soát anh như thế này”, bởi vì cô ấy đang “cứu mạng tôi”. 

Cặp vợ chồng này về sau có một đứa con trai đặt tên là Beau, chào đời vào tháng 3 năm ngoái. 

Hunter viết, ông có cảm giác rất tốt khi ở bên cạnh Cohen, bởi vì cô “dùng cách mà anh trai tôi vẫn luôn trông nom tôi để trông nom tôi … mang theo sự mến mộ và hiếu kỳ”. 

Không nhớ có quan hệ với vũ nữ thoát y

Hunter đề cập ngắn gọn đến một cô gái quan trọng trong cuộc đời ông — Lunden Roberts, cô từng là một vũ nữ thoát y. Năm 2018, khi Hunter và Hallie hẹn hò, ông đã có một đứa con với Lunden Roberts. 

Hunter viết trong sách rằng ngoài Hallie, “Từ sau khi tôi ly hôn, trong thời gian mê loạn, những người phụ nữ khác ở cùng với tôi gần như đều không phải là kiểu hẹn hò.”

Ông viết: “Chúng tôi sẽ thỏa mãn nhu cầu trước mắt, rất ít có những thứ khác. Tôi không lấy đó làm tự hào.”

“Đây chính là lý do vì sao về sau tôi đã thách thức người phụ nữ ở tiểu bang Arkansas trước tòa, năm 2018 cô đã sinh một đứa con, và nói rằng đứa con là của tôi, tôi không hề có ấn tượng gì về cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Đây chính là lý do vì sao tôi rất ít liên hệ với bất cứ người nào. Tôi chính là một mớ hỗn độn, nhưng tôi đã nhận trách nhiệm với mớ hỗn độn này.”

Tuy nhiên Hunter không chịu trách nhiệm, ban đầu ông phủ nhận bản thân mình là bố của đứa trẻ, và buộc Lunden Roberts kiện ông ra tòa để chu cấp nuôi dưỡng con. Hiện tại đứa trẻ đã 2 tuổi. 

Vì để quảng bá cho cuốn hồi ký của mình, Hunter đã có 2 lần trả lời phỏng vấn của CBS. Cuộc phỏng vấn lần đầu tiên được phát sóng vào sáng ngày 4/4, lần thứ hai được phát sóng vào sáng ngày 5/4. 

Đài truyền hình này đã phát đoạn video giới thiệu về 2 cuộc phỏng vấn này. Trong video giới thiệu này, Hunter tiết lộ trong thời gian bầu cử tổng thống năm ngoái, ông Joe Biden đã làm thế nào can thiệp khiến Hunter từ bỏ ma túy. 

Hunter cũng thảo luận về chiếc máy tính xách tay được phát hiện ở một cửa hàng sửa chữa máy tính ở Delaware vào năm ngoái. Trong máy tính có chứa thông tin chi tiết về các giao dịch kinh doanh của Hunter ở Ukraine, cũng như những bức ảnh về việc anh ta sử dụng ma túy, say rượu và gây ra các vụ bê bối có tính phá hoại.

Thành Dung, Vision Times

Xem thêm: Hunter Biden tiết lộ chuyện gia đình và vụ máy tính “bị lộ”