Các số liệu cập nhật mới nhất tới cuối ngày thứ Bảy (29/9), số người thiệt mạng do động đất và sóng thần tại đảo Sulawesi, Indonesia đã lên tới hơn 400 người. Giới chức quốc đảo này dự báo rằng số người chết sẽ còn tiếp tục tăng cao khi có thông tin từ các khu vực xa xôi.

Embed from Getty Images

Tại thị trấn Palu, nơi cột sóng cao tới 6m, sau trận động đất 7,5 độ richter, vẫn có hàng chục người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của một khách sạn.

Theo Reuters, vào chiều muộn hôm thứ Sáu (28/9) đang có hàng trăm người tập trung tại một lễ hội trên bãi biển tại thị trấn Palu, thì sóng thần quét qua khiến nhiều người thiệt mạng và phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.

Lãnh đạo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB), Willem Rampangilei nói với các phóng viên có mặt trên đảo Sulawesi vào cuối ngày thứ Bảy (29/9) rằng số người chết tại thị trấn Palu đã lên tới 420 người, theo tin tức từ trang web Kompas.

Phát ngôn viên của BNPB, Sutopo Purwo Nugroho trong cuộc họp báo nhanh tại thủ đô Jakarta nói rằng sự phá hủy là “rộng lớn” và hàng ngàn ngôi nhà, bệnh viện, trung tâm thương mại và khách sạn đã bị đổ sập. Một cây cầu đã bị cuốn trôi và đường cao tốc chính dẫn tới Palu bị chia cắt do lở đất.

Phát ngôn viên Nugroho cho biết số người chết và tài sản bị phá hủy có thể là lớn hơn ở dọc theo bờ biển 300km ở phía bắc Palu, một khu vực được gọi là Donggala, gần với tâm chấn động đất hơn.

Truyền thông hoàn toàn bị tê liệt, không có thông tin từ Donggala, ông Nugroho nói.

Chúng tôi bây giờ đang nhận được thông tin giới hạn về sự tàn phá tại Palu, nhưng chúng tôi còn không biết tí gì về Donggala và đây là điều cực kỳ lo ngại. Có hơn 300.000 người dân đang sinh sống tại đó”, Hội Chữ Thập Đỏ Indonesia nói trong một tuyên bố và thêm rằng tình nguyện viên của tổ chức này đang tới các vùng bị ảnh hưởng.

Theo Reuters, quân đội đã bắt đầu điều động các máy bay vận tải chở hàng cứu trợ từ Jakarta và các thành phố khác tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần.

Sân bay Palu hiện tại đã được mở trở lại nhưng chỉ dành cho hoạt động cứu trợ và các chuyến bay thương mại vẫn bị tạm dừng cho tới ngày 4/10. Đường băng của sân bay này và tháp kiểm soát không lưu đã bị phá hủy do động đất, theo giới chức Indonesia.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự kiến sẽ tới thăm các trung tâm sơ tán tại Palu vào Chủ Nhật (30/9).

Được biết, Indonesia nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất.

Vào tháng Tám vừa qua, một loạt các vụ động đất lớn xảy ra tại đảo Lombok đã khiến hơn 500 người thiệt mạng và phá hủy nhiều làng mạc dọc theo bờ biển phía bắc của hòn đảo này.

Theo BNPB, thị trấn Palu đã từng hứng chịu hai trận sóng thần lớn vào các năm 1927 và 1968.

Yên Sơn

Xem thêm: