Ngày 4/1, Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã đe dọa các nghệ sĩ vẽ tranh biếm họa có nội dung chế giễu nhà lãnh đạo tối cao của nước này, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ đưa ra “phản ứng cứng rắn”.

Embed from Getty Images

(Ông Ayatollah Ali Khamenei – Lãnh đạo tối cao của Iran/Ảnh: Getty Images)

Gần đây, một loạt tranh biếm họa miêu tả ông Ayatollah Ali Khamenei đã được đăng trên tạp chí trào phúng Charlie Hebdo của Pháp.

Nội dung các bức tranh có cảnh một giáo sĩ quấn khăn xếp đang vươn tới một chiếc thòng lọng treo cổ khi người này đang bị dìm trong máu và ông Khamenei đang bám vào chiếc ngai vàng khổng lồ phía trên những nắm đấm giơ cao của người biểu tình. Những bức tranh khác mô tả cả các cảnh khiêu dâm và thô tục hơn.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian viết trên Twitter: “Hành động xúc phạm và khiếm nhã của một ấn phẩm Pháp khi đăng tranh biếm họa chống lại chính quyền tôn giáo và chính trị sẽ không thể tiếp tục mà không gặp phải phản ứng mạnh mẽ và cứng rắn nào”.

Chúng tôi sẽ không cho phép chính phủ Pháp bước qua việc này một cách êm thấm. Họ chắc chắn đã chọn sai đường. Trước đó, chúng tôi đã đưa ấn phẩm này vào danh sách bị trừng phạt.”

Ngày 5/1, Iran đã đóng cửa một viện nghiên cứu có tuổi đời hàng chục năm của Pháp để đáp trả các bức tranh biếm họa mà tạp chí Pháp đã coi là sự thể hiện cho việc ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ đã gây chấn động Iran trong gần 4 tháng.

Hôm 4/1, Iran đã triệu tập đại sứ Pháp để phê bình về các bức tranh biếm họa.

Tạp chí Charlie Hebdo có lịch sử lâu dài trong việc xuất bản những bức tranh trào phúng chế giễu người Hồi giáo, mà theo những nhà phê bình là xúc phạm sâu sắc đến tín ngưỡng này. Hai phần tử cực đoan ở Pháp thuộc mạng lưới al-Qaida đã tấn công văn phòng của tờ báo vào năm 2015, giết chết 12 họa sĩ vẽ tranh biếm họa; tạp chí Charlie Hebdo cũng đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khác trong những năm qua.

Số mới nhất của tạp chí có hình ảnh những bức tranh chiến thắng trong cuộc thi biếm họa gần đây; cuộc thi yêu cầu người tham gia vẽ những bức trào phúng mang tính công kích nhất về ông Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao của Iran.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cáo buộc Iran đang đi theo “đường lối chính trị tồi tệ.”

Bà phát biểu hôm 5/1 trên đài truyền hình LCI rằng Iran “không chỉ thực hành bạo lực đối với chính người dân của mình mà còn thực hiện chính sách bắt người làm con tin, điều này đặc biệt gây sốc”.

“Ở Pháp, tự do báo chí không chỉ được phép tồn tại — không giống như những gì xảy ra ở Iran — mà còn được thực hiện dưới sự kiểm soát của các thẩm phán và một hệ thống tư pháp độc lập, đó là điều mà Iran chắc chắn không có chút kiến thức gì. Ngoài ra, trong luật lệ của Pháp, chúng tôi không có khái niệm thế nào là sự báng bổ.”

Iran đã bị kìm hãm bởi các cuộc biểu tình trên toàn quốc trong gần 4 tháng sau cái chết vào giữa tháng Chín của cô Mahsa Amini, một phụ nữ 22 tuổi đã bị cảnh sát đạo đức của Iran giam giữ vì cáo buộc vi phạm quy định nghiêm ngặt về trang phục Hồi giáo của nước này.

Vy An (Theo Newsmax)