Ông Kenneth R. Timmerman là tác giả bán chạy nhất của cuốn sách “ISIS Begins: A Novel of the Iraq War” (tạm dịch: ISIS khởi đầu: Tiểu thuyết về chiến tranh Iraq). Ông đã giảng dạy về Iran tại Học viện Đào tạo Phản gián của Lầu Năm Góc từ năm 2010-2016. Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Embed from Getty Images

Trong nhiều thập kỷ, Joe Biden đã tự coi mình là một thiên tài về chính sách đối ngoại. Với tư cách là một Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, ông không bao giờ phải đưa ra quyết định hay chịu trách nhiệm về những tuyên bố của mình. Với tư cách là phó tổng thống, ông đã được trao cho những vùng nước ngược như Ukraine mà ông bị cáo buộc là đã biến thành một “con heo đất” riêng của gia đình.

Nhưng bây giờ ông ấy là tổng thống. Ông ấy đang nắm trong tay một thảm họa toàn diện ở Afghanistan.

Nếu là Donald Trump, thì ông ấy sẽ làm điều này theo cách nào?

Hãy nhớ rằng cựu TT Trump đã sa thải John Bolton trong vai trò cố vấn an ninh quốc gia khi ông Bolton công khai phản đối quyết định đàm phán thỏa thuận hòa bình với Taliban của ông Trump.

Thỏa thuận của ông Trump ấn định ngày rút quân chắc chắn cho các binh sĩ của Hoa Kỳ là ngày 1 tháng 5 năm 2021.

Nhưng việc rút quân là điểm duy nhất tương đồng với ông Biden. Như ông Trump kể lại ba tuần trước tại Hội nghị thượng đỉnh về hành động của sinh viên Hoa Kỳ ở Phoenix, ông đã ép Taliban phải ngồi vào bàn đàm phán.

Sau khi cảnh cáo lãnh đạo Taliban Hibatullah Akhundzada rằng Mỹ sẽ “quay lại và đập các vị mạnh hơn bất kỳ quốc gia nào từng bị đập” nếu Taliban giở trò, ông Trump đã thực hiện ngay lời đe dọa của mình và thực hiện các cuộc không kích trừng phạt lần đầu tiên Taliban vi phạm thỏa thuận.

Kể từ đó, không có một binh sĩ Hoa Kỳ nào thiệt mạng trong chiến đấu ở Afghanistan.

Ông Trump cũng duy trì máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Mỹ tại căn cứ không quân Bagram và sử dụng chúng để kiểm soát Taliban. 

Trong khi đó, ông Biden đã ra lệnh sơ tán căn cứ không quân lúc nửa đêm vào ngày 5/7 mà không hề thông báo cho quân đội Afghanistan. Không có gì đáng ngạc nhiên khi trong vòng vài giờ sau đó, Taliban đã cướp phá căn cứ và cho đến hôm nay số quân còn lại của Hoa Kỳ không có sân bay nào để đảm bảo [việc rút quân].

Lầu Năm Góc đang tuyệt vọng để tránh chương trình được phát sóng trực tiếp vào khung giờ vàng. Họ không muốn máy bay trực thăng cất cánh từ nóc đại sứ quán Hoa Kỳ với những người Afghanistan tuyệt vọng bám vào càng, như đã xảy ra ở Sài Gòn năm 1975. Họ không muốn máy bay trực thăng Blackhawk (Diều hâu đen) rơi, hoặc các nhà thầu dân sự bị treo cổ trên cầu.

Bill Craun, một cựu thầu quân sự tư nhân ở Afghanistan và Iraq, người đã viết một cuốn sách mới, Working the Kill Zone (Làm việc trong vùng chết) cho biết: “Bây giờ Taliban sẽ giết tất cả những người có liên quan đến chúng tôi.”

Lầu Năm Góc ước tính vào thứ Sáu rằng Taliban sẽ càn quét Kabul trong ba mươi ngày. Tôi sẽ coi dự đoán đó như một cốc bia đêm qua. Tôi cá là, Taliban sẽ đến chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ hoàn thành việc sơ tán khỏi thủ đô. Và sau đó cuộc giết chóc thực sự sẽ bắt đầu.

Cá nhân ông Biden phải chịu trách nhiệm về việc này. Và mỗi gia đình Sao Vàng nên nhắc nhở ông ấy về sự thật đó.

Kenneth R. Timmerman

Xem thêm: