Pravda Ukraine dẫn nguồn của Thị trưởng Melitopol về vụ bom xe chết người hôm 2/6 ở làng Mykhailivka thuộc Zaporizhzhia Oblast, với 4 người trong xe. Những người đó được miêu tả là “ủng hộ Nga”. Một người trong đó là chủ quán cà-phê Hetman, quán được miêu tả là nơi những chiến binh Nga hay lui tới. Serhii Didovydiuk, phó của nhóm “Chúng tôi cùng người Nga” cũng thiệt mạng khi vợ và con gái 33 tuổi cùng ông ở trong xe. Ngay sau đó, tờ báo đưa tin rằng Cơ quan An ninh Ukraine đã nhận trách nhiệm làm ra việc này kèm theo lời đe dọa.

71a678a
Chiếc xe bị nổ banh xác và vị trí của vụ bom tấn công người mà được miêu tả là “ủng hộ” hoặc “cộng tác” với Nga. (Ảnh ghép từ thông báo trên mạng xã hội công cộng)
  • Thông báo và bình luận vụ việc của Ivan Fedorov, Thị trưởng Melitopol:

  • Hình ảnh chiếc xe gặp độc thủ, cũng do Ivan Fedorov cung cấp:

Thông báo của thị trưởng Melitopol

Tờ báo trích nguyên lời của Thị trưởng Ivan Fedorov trong 2 thông điệp liên tiếp trên mạng xã hội.

Nguyên văn lời viết cho thông báo đầu tiên về vụ đánh bom như sau:

“Những người cộng tác và những người chiếm đóng Mykhailivka chắc chắn không có một buổi tối Thứ Sáu yên tĩnh.

Họ định nghỉ ngơi trong một quán cà phê địa phương, nhưng họ đã không kịp, một chiếc ô tô chở 4 người ủng hộ Điện Kremlin đã bay lên không trung ngay gần điểm đến.

Theo thông tin sơ bộ, trong số đó có doanh nhân của công ty đóng chai địa phương Dydovodyuk — chủ quán cà phê “Hetman”, người đã tiếp đãi cư dân một cách hiếu khách.

Chúng tôi đang làm rõ thông tin về những người sống sót và những người sẽ yên nghỉ tại buổi hòa nhạc của Kobzon.”

Và nội dung thông điệp đi kèm ảnh như sau:

“[Hình ảnh vụ nổ] thay cho ngàn lời nói.

Hậu quả bùng nổ của việc tham gia vào các hoạt động hợp tác.

Các lực lượng kháng chiến một lần nữa chứng minh: Tất cả những kẻ phản bội nhà nước đang chờ đợi “kết thúc” của họ.”

Ông Joseph Kobzon sinh năm 1937 ở vùng Donbass (lúc đó thuộc về Liên Xô) làm trong ngành biểu diễn về âm nhạc. Năm 2014, ông ủng hộ việc Nga sáp nhập Crimea, bị Ukraine coi là phần tử thù địch. Ông qua đời ngày 30/8/2018.

“Đi dự hòa nhạc Kobzon” là tiếng lóng do người Ukraine chế ra. Xuất phát từ sự kiện ám sát  Alexander Zakharchenko, người đứng đầu chính quyền ly khai Cộng hòa Donetsk, vào ngày 31/8/2018 ngay sau hôm ông Kobzon qua đời 1 ngày. Từ đó trên mạng xã hội của Ukraine xuất hiện cách nói ai đó “đi dự hòa nhạc Kobzon” ý là sinh mạng bị kết thúc nhanh chóng tựa ông Zakharchenko.

Cơ quan An ninh Ukraine nhận trách nhiệm, kèm theo lời đe dọa

Tờ báo đưa tin Cơ quan An ninh Ukraine đã nhận trách nhiệm, kèm theo lời nhắc nhở những “tất cả những ai cộng tác và đồng lõa” với Nga đều nhất định sẽ phải gặp kết cục như vậy (đây là lời đưa tin của tờ báo).

Trong các vụ ám sát trước đó, mà Nga hay gọi là hoạt động “khủng bố”, thì thông thường giới chức Ukraine không thừa nhận, tuy rằng họ có biểu hiện chúc mừng rõ ràng. Thậm chí đôi lúc giới chức Kyiv tìm cách đổ lỗi một cách cố ý vụng về cho nhóm nào đó khác.

Nhưng lần này, Pravda Ukraine (một tờ báo tương đối theo sát chính sách của Kyiv), cho biết nguồn của tờ báo đã có được lời nhận trách nhiệm chính thức của Cơ quan An ninh Ukraine:

“Chúng tôi sẽ có thể tiết lộ tất cả các chi tiết về vụ bavovna này sau chiến thắng của chúng tôi. (bavovna là vụ nổ, tiếng lóng)

Nhưng với một số sự cố xảy ra ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời (ý nói Zaporizhzhia), những người cộng tác nên hiểu rằng họ nên kết thúc cuộc đời trong một nhà tù Ukraine hơn là tại một buổi hòa nhạc Kobzon.”

Con số thương vong

Tờ báo cho biết chi tiết thương vong còn đang được cập nhật. Trong bài báo ban đầu có nói 4 người trong xe đều chết. Nhưng trong bài báo sau nói 3 người chết và vợ của ông Didovydiuk bị trọng thương; và cho biết thêm có ít nhất 1 người đứng gần xe cũng gặp nạn, nhưng chưa rõ sống chết.

Nhật Tân