Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei đã tiếp một nhóm du khách tại một sự kiện tôn giáo vào ngày 17/9. Đây là lần đầu tiên ông Khamenei xuất hiện trước công chúng sau hơn 2 tuần.

Embed from Getty Images

(Ông Ayatollah Ali Khamenei – Lãnh đạo Tối cao của Iran/Nguồn ảnh: Getty Images)

Truyền hình nhà nước cho thấy ông Khamenei, 83 tuổi, đang đứng nói chuyện bằng chất giọng đều đặn với những người nghe đang ngồi trên sàn về tầm quan trọng của Arbaeen, một buổi lễ đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ để tang 40 ngày đối với cháu trai của Nhà tiên tri Mohammad, Imam Hussein.

Theo tờ Reuters, 2 nguồn tin thân cận với ông Khamenei hôm 16/9 phủ nhận về việc sức khỏe của ông đã xấu đi. Ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi bắt gặp những người theo dõi ở Tehran vào ngày 3/9, từ đó làm dấy lên tin đồn trên mạng xã hội rằng ông bị bệnh.

Ngày 16/9, Tờ New York Times dẫn lời 4 người hiểu rõ về tình hình sức khỏe của ông Khamenei, rằng nhà Lãnh đạo Tối cao của Iran đã hủy tất cả các cuộc họp và tiếp xúc trước công chúng vào tuần trước sau khi bị ốm nặng, đồng thời cho biết ông hiện đang nằm trên giường và được các bác sĩ theo dõi.

Ông Khamenei phát biểu trong cuộc họp hôm 17/9 rằng các tín đồ nên dựa vào kinh Koran, đồng thời kêu gọi sự kiên nhẫn khi đối mặt với thời kỳ khó khăn – một ám chỉ rõ ràng về những khủng hoảng kinh tế của Iran khi nước này đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ông Khamenei cầm micro và nói: “Kiên nhẫn có nghĩa là kiên trì, nó có nghĩa là chống lại, không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy mình đi vào ngõ cụt. Đi đúng đường và đưa những người khác đi theo con đường đúng.”

Vy An (Theo Reuters)