Hôm thứ Tư (25/8), Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Mỹ đã không giải cứu bất kỳ người Mỹ nào ở Afghanistan bên ngoài Kabul, mặc dù họ có khả năng làm điều đó.

Embed from Getty Images

Theo các quan chức quân sự Hoa Kỳ, các binh sĩ Mỹ chỉ thực hiện ba nhiệm vụ giải cứu kể từ khi Taliban chiếm lấy Afghanistan. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên tại Washington rằng cả ba nhiệm vụ này đều diễn ra ở Kabul.

Ông Kirby nhấn mạnh: “Điều đó [việc giải cứu] có thể thực hiện bên ngoài Kabul không, nếu cần thiết? Chúng tôi có khả năng.”

Sau đó ông nói thêm: “Tôi không ám chỉ rằng điều đó [việc giải cứu] sẽ ổn bên ngoài Kabul. Tôi không ám chỉ rằng nó sẽ diễn ra ở khắp vùng nông thôn. Khi tôi nói ‘bên ngoài Kabul’, tôi đang nói về những nơi tương đối gần [Kabul]. Tôi không muốn đưa ra kỳ vọng nào rằng chúng tôi sẽ có thể bay khắp quốc gia  này [Afghanistan] để đón mọi người.”

Ông Kirby lưu ý, lý do tại sao khoảng cách đó quá nhỏ là vì trọng tâm của nhiệm vụ giải cứu là bảo vệ Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, nơi các chuyến bay chở người Afghanistan, người Mỹ, và những người khác đang khởi hành thường xuyên.

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có thể giúp đỡ một cặp vợ chồng người Mỹ được cho là đang ở Mazar-e-Sharif hay không, ông đã trả lời thẳng là: “Không.”

Theo ông Kirby, cho đến nay, ba nhiệm vụ đã được thực hiện, bao gồm một nhiệm vụ đến Khách sạn Baron để giải cứu một nhóm gồm 169 người đang gặp khó khăn để đến được sân bay đều được thực hiện trong “một thời gian ngắn và một quãng đường ngắn”.

Ngay trước khi ông Kirby trả lời các câu hỏi của phóng viên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo, còn khoảng 1.500 người Mỹ vẫn bị kẹt lại ở Afghanistan. Các quan chức Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố rằng họ hy vọng có thể sơ tán tất cả người Mỹ muốn rời khỏi Afghanistan trước thời hạn 31/8 mà Tổng thống Joe Biden đã áp đặt.

Hôm thứ Ba (24/8), Tổng thống Biden tuyên bố: “Chúng tôi hiện đang trong quá trình hoàn thành [việc sơ tán] trước ngày 31/8.”

Taliban, sau khi nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào giữa tháng 8, đã yêu cầu Hoa Kỳ tuân thủ thời hạn rút quân, đồng thời cảnh báo về “hậu quả” nếu Hoa Kỳ không thực hiện.

Trong cuộc họp với các giám đốc điều hành doanh nghiệp tại Nhà Trắng hôm thứ Tư (25/8), khi được hỏi về việc ông sẽ làm gì nếu người Mỹ vẫn còn ở tại Afghanistan sau thời hạn kết thúc, ban đầu ông Biden không trả lời, nhưng sau đó nói với phóng viên đó rằng bạn sẽ “là người đầu tiên tôi gọi”.

Nhà Trắng sau đó đã đưa các phóng viên ra ngoài, đánh dấu một lần nữa tổng thống từ chối trả lời các câu hỏi trong những ngày gần đây.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki sau đó phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Tổng thống Biden đã nhận được một báo cáo tóm tắt về cuộc khủng hoảng vào sáng thứ Tư (25/8), bao gồm các kế hoạch dự phòng trong trường hợp thời hạn kết thúc bị lùi lại.

Bà Psaki nhấn mạnh: “Tôi nhắc lại lời mà ông ấy [Tổng thống] nói ngày hôm qua rằng điều này [việc gia hạn thời hạn sơ tán] hoàn toàn phụ thuộc vào việc chúng ta đạt các mục tiêu của mình và sự phối hợp tiếp tục của chúng ta với Taliban.”

Ông Blinken lưu ý, mặc dù quân đội Hoa Kỳ kiểm soát sân bay ở Kabul, nhưng Taliban, “dù chúng ta thích hay không, đang kiểm soát phần lớn quốc gia này [Afghanistan]”.

Hoa Kỳ đã công khai hợp tác với Taliban, vốn bị nhiều quốc gia chỉ định là một tổ chức khủng bố.

Các tay súng Taliban đã nhiều lần đánh người Mỹ trên các đường phố của Kabul, nhưng tổ chức này vẫn chưa phải đối mặt với hậu quả từ Hoa Kỳ, bởi vì quân đội Mỹ đang chạy đua để hoàn thành việc sơ tán trước thời hạn.

Ông Kirby thừa nhận rằng sự đối xử hà khắc của Taliban ít nhất đã có một tác động tích cực: đám đông cố gắng vào sân bay đã thưa dần.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: